Những khoảnh khắc lạc quan hài hước trong đợt mưa bão vừa qua giúp dân tình an ủi nhau, ngày xấu trời cũng không tệ lắm

Cá trê bỗng dưng xuất hiện cả đàn quẫy trước sân, cá bơi thong thả như thủy cung ngoài cửa sổ, nằm trên giường khua tay xuống là nghịch được nước... Đó chỉ là 1 trong số những thú vui chỉ ngày mưa bão mới có!

Cách đây mới 2 tuần bao nhiêu người còn khóc vì nắng nóng cháy thui người, 5h sáng mặt trời đã mọc tưng bừng. Nhưng cả tuần nay, hôm nào trời cũng xám xịt ảm đạm, những đám mây mọng nước cứ liên tục rào rào khiến quần áo không khô, người cũng ỉu, phố phường thì ngập lụt triền miên, khiến cho ta càng muốn khóc hơn.

Cái gì nhiều quá cũng không tốt, nắng nóng quá chẳng vui, mà mưa liên tục lại càng rầu, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt, công việc của rất nhiều người. Thế nhưng, không phải ai cũng buồn chán, bởi trong cái rủi không hẳn có cái xui, kiểu gì cũng có những niềm vui nho nhỏ khiến chúng ta thấy lạc quan hơn chờ ngày nắng trở lại. Giống như một vài điều xinh xinh dưới đây chẳng hạn.

Mưa ngập đồ đạc trôi lềnh bềnh, nhưng không sao, thế thì bố con ta chơi thuyền trên phố luôn! Nhưng có ai để ý điều gì đặc biệt không nhỉ? Đó chính là dòng chữ đuổi mưa trên cái ô đấy:”Rain, rain go away! Come again another day” (ảnh: Tuấn Trần)

Mưa ngập đồ đạc trôi lềnh bềnh, nhưng không sao, thế thì bố con ta chơi thuyền trên phố luôn! Nhưng có ai để ý điều gì đặc biệt không nhỉ? Đó chính là dòng chữ đuổi mưa trên cái ô đấy:”Rain, rain go away! Come again another day” (ảnh: Tuấn Trần)

Xem ra bố con anh Tuấn đã “đuổi mưa” thành công vì hôm nay tạnh ráo, nắng hửng lên rồi.

“Không cần đi đâu xa, Phượng Hoàng Cổ Trấn ở ngay trong lòng Hà Nội” (Ảnh: Nam Nguyễn)

Các bác thấy giống Phượng Hoàng Cổ Trấn hàng “auth” không??? (ảnh: Nguyễn Lan Hương)

Cơn mưa thần kỳ mang cả đàn cá trê đến sân nhà, hàng chục con béo múp nhảy tưng tưng, vậy là khỏi cần đi chợ ngày mưa gió! (clip: Hoàng Hồng Ngọc – Hải Phòng)

Khi sáng sớm bước ra cửa nhà, lòng nặng trĩu thấy đường ngập nước, nhưng bỗng dưng có vật thể gì đó lạnh lùng trôi đến chân, thế này thì mưa hên hay mưa xui hở các bác? (nguồn: Facebook)

Nhớ rửa chân trước khi lên xe bus nhé chị em (ảnh: Orion Hiếu Trắng Plus)

Theo Helino

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/nhung-khoanh-khac-lac-quan-hai-huoc-trong-dot-mua-bao-vua-qua-giup-dan-tinh-an-ui-nhau-ngay-xau-troi-cung-khong-te-lam-3280807.html