Những khoảnh khắc khó quên trong lễ chào cờ cuối cùng của học sinh khối 12 Yên Hòa

Lễ chào cờ cuối cùng của tuổi học trò chứng kiến sự trưởng thành của học sinh lớp 12, nơi các bạn cùng nhau ôn lại kỉ niệm suốt 3 năm gắn bó và cũng là nơi chắp cánh cho những ước mơ tuổi trẻ bay cao, bay xa.

Lễ chào cờ đặc biệt là hoạt động dành riêng cho học sinh khối 12 của trường THPT Yên Hòa, nhằm tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất cho các bạn học sinh trước khi chia tay mái trường.

Lễ chào cờ đặc biệt là hoạt động dành riêng cho học sinh khối 12 của trường THPT Yên Hòa, nhằm tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất cho các bạn học sinh trước khi chia tay mái trường.

Cảm xúc lắng đọng trong khoảnh khắc thực hiện nghi lễ chào cờ cuối cùng của tuổi học trò

Lắng nghe những câu chuyện, ôn lại kỉ niệm suốt 3 năm gắn bó giữa những người bạn, giữa thầy và trò khiến ai nấy đều cảm thấy bồi hồi.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc học sinh Yên Hòa

3 năm qua cùng nhau học tập, cùng cười, cùng khóc, có biết bao nhiêu là kỉ niệm.

Mai này những đôi bạn thân có còn được tíu tít bên nhau, sẻ chia những câu chuyện nhỏ?

Dù khoảng cách có là bao xa cũng vẫn luôn nhớ về những năm tháng tươi đẹp ấy.

Cô và trò như một gia đình

Toàn thể học sinh K57 Yên Hòa xếp chữ, thả bóng bay. Trong giờ phút đặc biệt này, tất cả các bạn cùng nhau hát vang bài ca "Tạm biệt" và ca khúc truyền thống của trường.

Những cánh tay đu đưa theo điệu nhạc

Rồi đây những công dân 18 tuổi sẽ bước vào đời với hành trang không chỉ là kiến thức mà còn có tình yêu thương, những mối quan hệ bạn bè mà thời gian chẳng thể phai mờ.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhung-khoanh-khac-kho-quen-trong-le-chao-co-cuoi-cung-cua-hoc-sinh-khoi-12-yen-hoa/2019052106532670