Những khoảnh khắc gây xúc động trong mùa tuyển sinh Đại học năm nay

Những ngày này, các tân sinh viên đang tất bật với việc làm hồ sơ nhập học, lượng thí sinh và phụ huynh đổ về các trường Đại học là rất lớn. Vì lẽ đó mà nhiều người đã bắt gặp những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và ấm áp mà các phụ huynh đã dành cho con cái của mình trước ngưỡng cửa nhiều mới lạ và thử thách.

Bố xoa đầu, nhẹ nhàng động viên cậu con trai đang gục đầu vì mệt nhoài

Những ngày này, các tân sinh viên đang tất bật với việc làm hồ sơ nhập học, lượng thí sinh đổ về các trường Đại học là rất lớn. Chính vì vậy, cảm giác mệt mỏi và lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Nắm bắt được tâm lý này của con cái mình, nhiều phụ huynh đã gác lại công việc, đồng hành cùng con trong những ngày này.

Nhờ lẽ đó, những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc ý nghĩa trong mùa tựu trường đã được ghi lại. Mới đây, MXH xuất hiện câu chuyện cùng những hình ảnh đầy xúc động của cha và con trong ngày nhập học.

Bố xoa bóp cho cậu con trai dễ chịu hơn trong ngày nhập học đông đúc người. Ảnh: Xuân Tùng

Bố xoa bóp cho cậu con trai dễ chịu hơn trong ngày nhập học đông đúc người. Ảnh: Xuân Tùng

Theo đó, người bố là một cán bộ Quân đội, ngày nhập học của con trai, dù bận công việc nhưng bố vẫn cùng con ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ để làm thủ tục. Có lẽ, do hôm làm thủ tục đông người nên cậu con trai khá mệt và gục xuống bàn. Chính lúc này, người bố vừa xoa bóp và động viên con cậu bạn tình nguyện viên chứng kiến cảm thấy ấm áp và quyết định chia sẻ câu chuyện lên MXH.

Bố động viên, xoa bóp khi thấy cậu con trai khá mệt trong buổi nhập học. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ lên MXH ngay lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Rất nhiều người bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc ấm áp của 2 cha con.

Có lẽ, đây là một trong số những tân sinh viên hạnh phúc nhất buổi nhập học hôm ấy, bởi có bố cùng đồng hành, có bố chăm sóc và ân cần mọi lúc mọi nơi.

Bố ướt đẫm mồ hôi lưng, chạy đôn chạy đáo trong ngày đầu làm thủ tục

Những hình ảnh ý nghĩa này được ghi lại tại ngôi trường ĐH Tôn Đức Thắng mới đây!

Lo lắng con gái sẽ gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu bước vào đại học, người bố này đã cùng đồng hành. Và trong ngày đầu làm thủ tục nhập học cũng như là tham quan cơ sở của trường, ông bố này đã không ngần ngại chạy đôn chạy đáo chỉ để việc làm thủ tục của con được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Chính điều này đã khiến lưng của ông bố ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo mà người đàn ông này đang mặc trên mình cũng từ đó mà ướt theo.

Hình ảnh người bố chạy đôn chạy đáo trong ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học của con khiến nhiều người "cay khóe mắt". Ảnh: Cộng đồng Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng

Có lẽ, với bố mẹ, việc cho con đi học xa nhà là cả một "bầu trời" lo lắng, từ cái ăn cái mặc của con hằng ngày cho đến cả những nếp sống sinh hoạt tưởng chừng như rất giản đơn, tất cả điều khiến những ông bố bà mẹ phải bận tâm, từ đó khiến giấc ngủ của họ cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn.

Mẹ già tất tả chuẩn bị đồ đạc cho con gái lên đường nhập học

Mới đây, hình ảnh một người mẹ tận tay làm những điều cuối cùng trước khi đứa con gái của mình đi học xa nhà đã khiến cộng đồng mạng xúc động.

Hình ảnh người mẹ chuẩn bị cho con gái trước giờ lên đường đi học khiến cư dân mạng không khỏi chạnh lòng. Ảnh: Nguyễn An/Sinh Viên Plus

Theo đó trước khi đứa con gái đi học xa nhà, để thuận lợi trong quá trình di chuyển, người mẹ này đã dùng hết sức lực của bản thân chỉ để cố gì chặt sợi dây buộc chiếc vali đặt sau xe để con có thể dễ dàng điều khiển. Khoảnh khắc tuy giản đơn nhưng lại vô cùng ý nghĩa này đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Trước hình ảnh ý nghĩa ấy, đa số người dùng đều cho rằng, chỉ có bố mẹ mới là những người thương con cái của mình vô điều kiện. Từ những hành động nhỏ cho đến cả những việc làm lớn, tất cả là đều chỉ muốn sao cho con cái được hạnh phúc, đủ đầy.

Bố đếm từng tờ tiền trên tay để gửi cho hai cô con gái đóng tiền học phí

Trước đó, khoảnh khắc người bố đếm từng tờ tiền trên tay để gửi cho hai cô con gái đóng tiền học phí đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Cụ thể, đoạn clip ngắn này đã ghi lại hình ảnh người bố có tuổi đã khá cao, khoác trên mình bộ quần áo có phần cũ kỹ đang cẩn thận đếm lại từng tờ tiền để chuẩn bị đưa cho cô con gái đóng tiền học phí.

Nguồn: @uyen050502

Đi kèm với đoạn video cũng chính là nội dung được chủ tài khoản này chia sẻ: “Bố làm ruộng nuôi 2 chị em học đại học. Số tiền không nhỏ nhưng tình yêu thương bố dành cho các con là vô hạn”.

Có lẽ, Đại học luôn là mơ ước của rất nhiều các cô cậu bạn trẻ bởi đa số đều nghĩ rằng, quãng thời gian xa nhà này sẽ giúp cho mình thỏa sức làm những điều mà bản thân yêu thích mà không hề vấp phải sự ngăn cấm của bố mẹ. Thế nhưng có đi xa, có từng trải rồi thì mới chợt nhận ra, dù có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không nơi nào bằng được ngôi nhà của mình – nơi luôn có tình yêu thương của bố mẹ sẵn sàng nâng đỡ, bảo bọc ta bất cứ lúc nào.

Từ những câu chuyện, hình ảnh kể trên, thế mới thấy được rằng, tình yêu mà bố mẹ dành cho con cái là cao lớn, vĩ đại đến nhường nào. Dù cho dép của bố có mòn đến cả năm vẫn chưa thay, quần áo của mẹ đôi khi chỉ là vài xấp vải cũ kỹ được may tạm lại với nhau, thế nhưng từng cây bút, quyển tập hay cái áo, cái quần của con khi đến trường phải luôn là đẹp nhất, là mới nhất...

Sơn Ca

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nhung-khoanh-khac-dep-trong-mua-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-nay-20200915085350980.html