Những khoảnh khắc gây chấn động về người lao động nghèo Ấn Độ mùa dịch

Mất việc, thiếu thức ăn do dịch bệnh và mắc kẹt tại các thành phố lớn do lệnh phong tỏa, hàng nghìn người lao động nghèo tại Ấn Độ đang đối mặt với khủng hoảng.

 Bức ảnh một người phụ nữ Ấn Độ đội bọc hành lý sau đầu, bên trên là chú chó nhỏ được nhiều dân mạng chia sẻ vào 18/5. Theo Gulfnews, người phụ nữ này là lao động nhập cư, đi bộ trở về quê nhà tránh dịch. Khi bức hình được chụp, bà đã kiệt sức nhưng vẫn không nỡ đặt chú chó xuống. Người phụ nữ nhận được nhiều lời tán dương vì hành động ấm áp của mình. Ảnh: Twitter.

Bức ảnh một người phụ nữ Ấn Độ đội bọc hành lý sau đầu, bên trên là chú chó nhỏ được nhiều dân mạng chia sẻ vào 18/5. Theo Gulfnews, người phụ nữ này là lao động nhập cư, đi bộ trở về quê nhà tránh dịch. Khi bức hình được chụp, bà đã kiệt sức nhưng vẫn không nỡ đặt chú chó xuống. Người phụ nữ nhận được nhiều lời tán dương vì hành động ấm áp của mình. Ảnh: Twitter.

Nhiều người dân Ấn Độ thời gian này cũng kêu gọi nhận nuôi động vật bị bỏ rơi khi chủ nhân thất nghiệp do dịch bệnh hoặc rời thành phố lớn về quê. Các nhà hoạt động vì động vật lo ngại sau khi dịch bệnh được kiểm soát và mọi người trở lại làm việc, các thú nuôi có thể sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Ảnh: Twitter.

Không thể về nhà khi nghe tin con trai qua đời, Rampukar Pandit (38 tuổi), lao động nhập cư sống ở Nawada, bất lực ngồi khóc bên đường. Nhờ sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia và một số người tốt bụng, Pandit sau đó được hỗ trợ đưa đến ga New Delhi, nơi anh lên một chuyến tàu đặc biệt về Bihar cùng hàng trăm người khác để về nhà. Bức ảnh đau lòng của Pandit phần nào khắc họa nỗi thống khổ của lao động nghèo trên con đường chạy trốn khỏi các thành phố lớn do Covid-19. Ảnh: Atul Yadav.

Trước đó, hình ảnh một ông bố gánh 2 đứa con nhỏ trên lưng để đi bộ quãng đường 1.200 km về quê cũng khiến nhiều dân mạng nhói lòng. Ba bố con di chuyển từ thành phố Kurnool, bang Andhra Pradesh đến bang Chhattisgarh. Ảnh: Twitter.

Ở tháng cuối thai kỳ, một phụ nữ Ấn Độ cùng chồng và 4 đứa con đi bộ từ thành phố Nashik, bang Maharashtra, về thị trấn Satna ở bang Madhya Pradesh lân cận do phương tiện giao thông công cộng không còn hoạt động sau lệnh phong tỏa. Trên đường đi, người phụ nữ sinh một bé gái. Cô chỉ nghỉ ngơi khoảng 1,5-2 tiếng rồi tiếp tục ôm con đi bộ 160 km trước khi bị chặn lại ở một chốt kiểm dịch. Sau đó, sản phụ được hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và cùng gia đình chuyển tới nơi cách ly. Ảnh: Kanesh.

Không có tiền thuê xe, Jyoti Kumari (15 tuổi) đã đạp xe chở người bố bị thương vượt 1.200 km để về quê nhà. Nữ sinh cho biết thường đạp xe cả ngày lẫn đêm và chỉ nghỉ khoảng 2-3 tiếng tại trạm xăng mỗi tối đồng thời xin thức ăn tại các điểm cứu trợ trên đường đi. Sau hành trình dài 6 ngày, hai bố con về đến nhà an toàn và Kumari được truyền thông ca ngợi vì lòng dũng cảm và hiếu thảo. Ảnh: BBC.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-khoanh-khac-gay-chan-dong-ve-nguoi-lao-dong-ngheo-an-do-mua-dich-post1089625.html