Những khoảnh khắc đẹp trong chương trình 'Biển đảo quê hương'

Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Biển đảo quê hương' như một lời tri ân, ngợi ca vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, mà đặc biệt là vẻ đẹp của những người lính biển đang ngày đêm canh gác cho biển trời của Tổ quốc được bình yên.

Biển đảo quê hương

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Biển đảo quê hương" do Báo Công lý tổ chức là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2017).

Với 9 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, do các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trình bày như NSƯT Lê Tứ và Hà Như, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Tân Nhàn, Ngọc Anh, Đoàn văn công Quân chủng Hải quân thể hiện…, chương trình Biển đảo quê hương đã thực sự đi vào lòng người xem, chạm đến trái tim của mỗi người khi hướng về biển đảo Tổ quốc.

 Trọng Tấn da diết trong ca khúc Tổ quốc gọi tên mình", một ca khúc chứa chan tình cảm và khát vọng cháy bỏng của những người con đất Việt đối với công cuộc bảo vệ, giữ gìn biển đảo quê hương.

Trọng Tấn da diết trong ca khúc Tổ quốc gọi tên mình", một ca khúc chứa chan tình cảm và khát vọng cháy bỏng của những người con đất Việt đối với công cuộc bảo vệ, giữ gìn biển đảo quê hương.

Sâu lắng, xúc động, hào sảng, tự hào...là những cung bậc cảm xúc của nhiều người khi theo dõi chương trình Biển đảo quê hương vừa diễn ra tối qua (11/9) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Cả khán phòng hơn 1.800 ghế không còn chỗ trống. Qua những cung bậc cảm xúc, khát vọng hướng về biển đảo thân yêu, các nghệ sĩ đã đưa khán giả đến gần hơn với biển đảo quê hương.

Tiết mục Lời thề lính biển của đoàn nghệ thuật Quân chủng Hải quân

Từ nỗi nhớ da diết trong từng cánh thư của hậu phương gửi ra đảo xa trong “Gần lắm Trường Sa” đến lời đáp đầy hào sảng, tự hào của người lính trong “Tổ quốc gọi tên mình”, “Biển hát chiều nay”, “Xa khơi”, “Nơi đảo xa”, đến khúc tráng ca bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của cha ông ta từ bao đời nay trong “Hào khí Việt Nam” và kết lại là “Lời thề lính biển” trang nghiêm, sẵn sàng xả thân dựng sóng trùng dương, sẵn sàng vì biển đảo quê mà hương hiến dâng cả cuộc đời, hóa thành bức tường sóng vững chắc giúp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Trên sân khấu, MC Mỹ Lan trò chuyện cùng Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải (ở giữa) và Đại úy Ngô Văn Hợi

Không chỉ được thưởng thức các ca khúc về biển đảo quê hương Tổ quốc, khán giả còn được gặp và giao lưu với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đại diện là Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân và Đại úy Ngô Văn Hợi, Thuyền trưởng tàu 267, Hải Đội 7, Lữ Đoàn 170, Bộ Tư lệnh Vùng 1 - Quân Chủng Hải Quân. Đồng thời, Chương trình còn có sự góp mặt của một số thân nhân, gia đình của những cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên các Vùng Hải quân, đại diện là cô giáo Đào Hải Ninh, là vợ Thiếu tá Vũ Đình Chiền – Đảo phó Đảo Sinh Tồn Đông, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân.

Cô giáo Đào Hải Ninh nghẹn ngào khi chia sẻ về cuộc sống của người phụ nữ có chồng đang công tác ở vùng hải quân

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp trong chương trình Biển đảo quê hương:

NSƯT Lê Tứ và Hà Như trong tiết mục Gần lắm Trường Sa

Cả hai đã thật sự làm rung động trái tim của biết bao người qua giọng hát truyền cảm, chạm đến trái tim người nghe, truyền tải được thông điệp về mối tình giữa biển đảo và đất liền qua ca khúc Gần lắm Trường Sa

"Gần lắm Trường Sa" có ca từ mượt mà sâu lắng. Đặc biệt, lời vọng cổ trong ca khúc được viết ra dựa trên những giai điệu tha thiết, đậm đà, sâu lắng như tiếng lòng của người dân đất Việt đối với biển đảo máu thịt của Tổ quốc…

Những hình ảnh đáng nhớ trong đêm giao lưu nghệ thuật Biển đảo quê hương

Nhóm PV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/van-hoa/nhung-khoanh-khac-dep-trong-chuong-trinh-bien-dao-que-huong-225516.html