Những khoảnh khắc đầy cảm xúc của trận chung kết

Trong khi thầy và trò THPT Ngô Sỹ Liên vỡ òa trong niềm hạnh phúc thì bên sân đối diện, các cầu thủ trường Lê Văn Thiêm không giấu được nỗi buồn. Tất cả cùng tạo nên một trận chung kết đầy cảm xúc, khép lại mùa giải thành công bậc nhất trong lịch sử.

 Chiều 24-11, hai đội bóng xuất sắc nhất mùa giải là THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ, áo đỏ) và THPT Lê Văn Thiêm (Long Biên) bước vào trận tranh cúp vô địch trên sân Tây Hồ.

Chiều 24-11, hai đội bóng xuất sắc nhất mùa giải là THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ, áo đỏ) và THPT Lê Văn Thiêm (Long Biên) bước vào trận tranh cúp vô địch trên sân Tây Hồ.

Gần 5.000 cổ động viên với băng-rôn, cờ hoa rực rỡ ngồi kín khán đài sân Tây Hồ để cổ vũ.

Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc, khi hai đội chủ động chơi chậm và chắc.

Đúng với phong cách của mình, THPT Lê Văn Thiêm tích cực tấn công, song hàng thủ THPT Ngô Sỹ Liên tỏ ra kín kẽ.

Vì vậy, dù có nhiều pha lên bóng hơn trong hiệp 1...

... thế nhưng THPT Lê Văn Thiêm không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Khu trung tuyến nóng bỏng với các pha tranh giành quyền kiểm soát bóng.

THPT Ngô Sỹ Liên cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi.

Phút 17, từ pha tổ chức tấn công sắc sảo, Nguyễn Quang Khương (số 9) đánh đầu thành công, đưa THPT Ngô Sỹ Liên dẫn trước 1-0.

Hai chiều cảm xúc sau bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Cầu thủ trường Ngô Sỹ Liên không giấu được sự phấn khích, bởi việc dẫn bàn là lợi thế rất lớn để họ hoàn thành mục tiêu lần đầu vô địch.

Các cổ động viên đến từ Chương Mỹ ăn mừng bàn mở tỷ số của đội nhà.

Sau bàn thua, THPT Lê Văn Thiêm vẫn chơi rất nỗ lực hòng tìm bàn gỡ.

Thế nhưng gần như những pha lên bóng của họ đều bị đối phương chặn đứng trước khi tiếp cận cầu môn.

Trong khi đó, THPT Ngô Sỹ Liên có nhiều pha phản công nguy hiểm.

Liên tục những pha dứt điểm được các cầu thủ đến từ Chương Mỹ tạo ra.

Trên khán đài, các cổ động viên Lê Văn Thiêm không giấu nổi lo lắng.

Và điều họ không mong muốn đã xảy ra. Phút 35, Nguyễn Bá Duy (số 14) nhân đôi cách biệt cho THPT Ngô Sỹ Liên.

Một bàn thắng mang tính bước ngoặt, định đoạt số phận trận đấu.

Lúc này, khán giả trường Ngô Sỹ Liên đã sẵn sàng cho màn ăn mừng chiến thắng chung cuộc.

Trong những phút ít ỏi còn lại, THPT Lê Văn Thiêm vẫn không bỏ cuộc. Họ tạo ra một số cơ hội, nhưng đáng tiếc lại không thành công ở pha xử lý cuối.

Trên ghế dự bị, nhiều cầu thủ Lê Văn Thiêm như dự cảm về một kết quả không mong muốn.

Phút 39, Đỗ Văn Trưởng (số 3) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho THPT Ngô Sỹ Liên.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ Ngô Sỹ Liên nắm tay nhau cùng ăn mừng trong sự nuối tiếc của một cầu thủ Lê Văn Thiêm.

Hai đội làm thủ tục bắt tay sau trận.

Nhiều cầu thủ Lê Văn Thiêm tỏ ra nuối tiếc, song với những gì đã thể hiện, họ có quyền tự hào khi là đội bóng đầu tiên của quận Long Biên giành HCB.

Trong khi, THPT Ngô Sỹ Liên là đội bóng đầu tiên mang cúp về Chương Mỹ.

Các cầu thủ và cổ động viên THPT Ngô Sỹ Liên ăn mừng chiếc cúp lịch sử.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-nhung-khoanh-khac-day-cam-xuc-cua-tran-chung-ket/834081.antd