Những khoảnh khắc ấn tượng trong lễ hội lửa Bonfire Night tại Anh

Lễ hội Bonfire Night là một trong những lễ hội lâu đời nhất tại Anh, được duy trì từ thế kỷ 17 trên khắp nước Anh với truyền thống đốt lửa vào những ngày đầu tháng 11, tưng bừng nhất tại thành phố Lewes với rất nhiều pháo hoa và lửa cháy sáng suốt ngày đêm.

 Hàng năm, cứ đến đầu tháng 11, người dân thị trấn Lewes, Anh lại đổ ra đường diễu hành với những đuốc lửa rực rỡ

Hàng năm, cứ đến đầu tháng 11, người dân thị trấn Lewes, Anh lại đổ ra đường diễu hành với những đuốc lửa rực rỡ

Đây cũng là dịp thu hút nhiều du khách quốc tế tới Anh để trải nghiệm những nét đặc sắc của lễ hội truyền thống này

Đêm hội kỳ bí với nhiều trang phục hóa trang đặc sắc truyền thống, và lửa

Thị trấn Lewes trong đêm lửa Bonfire Night không khác gì một thị trấn thời trung cổ

Những hình nộm đặc sắc của đoàn diễu hành

Hình nộm khổng lồ là một phần không thể thiếu trong dịp lễ hội này

Lửa được đốt lên ở khắp nơi, sáng rực trong đêm như ngọn đuốc khổng lồ

Nhiều phong cách hóa trang kỳ bí khiến đêm hội trở nên đặc sắc

Những đuốc lửa khổng lồ rực rỡ trong đêm

Lễ hội lửa Bonfire Night là một lễ hội truyền thống ở Anh, nhưng tại đa số các nơi khác trên đất nước này chỉ bắn pháo hoa ăn mừng

Riêng tại Lewes, người ta vẫn đốt lửa theo đúng nghi thức từ nhiều thế kỷ trước

Điều này đã khiến lễ hội lửa tại Lewes mang không khí đặc biệt

Tại Lewes có nhiều đoàn diễu hành riêng, tuần tự nhau qua các dãy phố trung tâm thị trấn

Hoạt động diễu hành kéo dài đến khoảng nửa đêm rồi họ tiến hành đốt những hình nộm khổng lồ

Mỗi nhóm diễu hành có những mục đích khác nhau, nhưng nhìn chung họ đều tôn vinh những hiệp sĩ đã tử vì đạo từ nhiều thế kỷ trước

Ngoài ra, kễ hội còn tôn vinh những người có niềm tin, có tư tưởng, tôn vinh sức mạnh của mỗi cá nhân

Lễ hội lửa Bonfire Night có nguồn gốc từ một sự kiện lịch sử có thật tại Anh về âm mưu thuốc súng nhắm vào Hoàng gia Anh năm 1605

Sáng sớm ngày 5-11-1605, người đàn ông trên Guy Fawkes đã bị bắt giữ tại tầng hầm tòa nhà Nghị Viện Anh với khoảng 20 thùng thuốc súng được cất giữ tại đó

Fawkes sau đó khai nhận anh ta đã tham gia vào âm mưu của phe Công giáo nhằm tiêu diệt chính phủ theo đạo Tin lành và thay thế nó bằng một chính quyền Công giáo

Năm 1606, Nghị Viện Anh chọn ngày 05-11 là ngày lễ tạ ơn

Khi hoàng hôn buông xuống, người dân Anh sẽ đốt lửa trại, bắn pháo hoa, và đốt hình nộm của Guy Fawkes để nhắc nhở về âm mưu ám sát Nghị viện Anh và Vua James I nhưng thất bại

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nhung-khoanh-khac-an-tuong-trong-le-hoi-lua-bonfire-night-tai-anh/788961.antd