Những 'khán giả' nghiêm khắc của Tùng Dương

Những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Tùng Dương không chỉ luôn bên cạnh sẻ chia, ủng hộ con đường nghệ thuật của anh mà còn là những vị 'khán giả' nghiêm khắc, thẳng thắn đưa ra những nhận xét công tâm về những 'đứa con tinh thần' của anh.

Ngày 8-3, ca sĩ Tùng Dương giới thiệu trọn bộ sản phẩm âm nhạc DVD "Human - Live concert", gồm nhiều ca khúc về tình mẫu tử, tình yêu thương con người. Đây là sản phẩm nằm trong chuỗi dự án âm nhạc "Human" mà nam ca sĩ thực hiện từ năm 2020, bao gồm album và liveshow cùng tên. Dự án âm nhạc này cũng đã giúp nam ca sĩ giành 3 giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm 2020 (Album của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm).

Đây không phải lần đầu tiên Tùng Dương ra mắt sản phẩm âm nhạc khắc họa hình tượng người phụ nữ. Trước đó, anh từng hát các ca khúc làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ tảo tần như: Quê nhà, Mẹ tôi. Ôi quê tôi, Mưa bay tháp cổ. Con cò,…

Sản phẩm này của Tùng Dương ra mắt đúng dịp 8-3 để tri ân khán giả và cũng là lời cảm ơn của nam ca sĩ muốn gửi tới những người phụ nữ đã sát cánh trong cuộc đời, con đường nghệ thuật của anh.

Tùng Dương trong live concert Human (Ảnh: Ê-kíp Tùng Dương)

Tùng Dương trong live concert Human (Ảnh: Ê-kíp Tùng Dương)

Tùng Dường chia sẻ cuộc đời anh có 3 người phụ nữ quan trọng, chính là mẹ ruột, mẹ nuôi và vợ. Đó là những người thân luôn bên cạnh sẻ chia, ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật. Họ cũng là những vị khán giả nghiêm khắc giúp anh trưởng thành hơn.

"Mẹ không bao giờ vắng mặt trong những buổi biểu diễn của tôi, lặng lẽ đứng một góc chứng kiến và sau đó cũng có những lời góp ý rất thẳng thắn. Tôi không quên được rất nhiều lần mẹ khóc cảm động khi tôi hát trên sân khấu bài Mẹ tôi (Trần Tiến )", nam ca sĩ chia sẻ.

Còn mẹ nuôi của anh là bác ruột đã chăm sóc trong suốt khoảng thời gian Tùng Dương sống xa bố mẹ. Từ cuộc thi chuyên nghiệp đầu tiên năm 1995 cho đến cuộc thi Tiếng hát học sinh tại Nha Trang, bác ruột chính là người song hành cùng với Tùng Dương. “Quãng thời gian sống xa bố mẹ, bác đã dạy tôi các kỹ năng sống tự lập. Tôi luôn coi bác như người mẹ thứ hai của mình", Tùng Dương cho biết.

Người phụ nữ thứ ba mà nam ca sĩ muốn tri ân chính là bà xã anh. Cô không chỉ là người vợ luôn lo lắng, chăm sóc gia đình mà còn là người đồng điệu với Tùng Dương trong âm nhạc. Hơn nữa, bà xã cũng chính là khán giả khó tính nhất, luôn có những nhận xét khắt khe trong mỗi sản phẩm âm nhạc và các buổi trình diễn của nam ca sĩ để anh luôn cố gắng hoàn thiện chính mình.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-khan-gia-nghiem-khac-cua-tung-duong-230686.html