Những kẻ trộm có hành vi lạ thường

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nhiều đối tượng trộm cắp, trong số này có những kẻ rất dị.

Ăn cơm, tắm táp ngay trong nhà bị hại

Với nhiều điều tra viên giàu kinh nghiệm của Công an huyện Hoài Đức, cũng như của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1986, trú ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) là một tên trộm kỳ dị nhất mà các anh từng gặp.

Theo một điều tra viên, thông thường đối tượng trộm cắp có thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, hành động rất nhanh nhẹn. Song Trường lại là kẻ trộm... ngốc nghếch nhất mà các anh đã từng gặp. Trong quá trình trộm cắp đối tượng có những hành động rất hài hước mà kể ra có lẽ nhiều người phải cười bò.

Chiếc xe hơi mà Quý mua từ số vàng trộm cắp.

Chiếc xe hơi mà Quý mua từ số vàng trộm cắp.

Rạng sáng một ngày cuối năm 2019, chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, trú tại Khu đô thị LIDECO, thuộc thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) vội vàng đến cơ quan Công an trình báo gia đình vừa bị trộm mất một chiếc xe ôtô Land Rover tiền tỷ và một số đồ đạc khác.

Khoảng một giờ sau, bố đẻ của chị H. từ huyện Gia Lâm sang nhà con để nắm tình hình, phát hiện một đối tượng khả nghi bên cạnh chiếc xe ôtô của gia đình. Sau phút xô xát, đối tượng đã bị lực lượng Công an có mặt bắt giữ. Hắn là Nguyễn Văn Trường. Tại cơ quan Công an, hành vi trộm cắp của đối tượng đã được làm rõ.

Rạng sáng hôm đó do không có tiền ăn tiêu nên Trường đã lái xe máy đi tăm tia. Địa chỉ mà hắn nhắm tới là các biệt thự tại Khu đô thị LIDECO. Sau một hồi đi vòng quanh quảng trường khu đô thị, Trường để lại xe máy ven hồ và đi bộ vào dãy biệt thự. Đến trước nhà chị Nguyễn Thị H., Trường dừng lại quan sát và thấy căn biệt thự này cửa không khóa.

Ngó nghiêng một lúc đối tượng đã trèo tường rào đột nhập vào sân biệt thự của gia đình chị H. Men theo cửa ngách gã vào được tầng một của căn nhà, rồi lần lượt đi lên các tầng trên. Trong khi ấy, gia đình bị hại có 5 người vẫn đang say sưa ngủ. Tại tầng 2 căn biệt thự, Trường lục lọi gian bếp và lấy được 1 sợi dây chuyền vàng nhét vào túi quần.

Lên đến tầng 3, gã cảm thấy người mình bẩn quá nên nảy sinh ý định phải tắm rửa cho sạch sẽ. Tên trộm mở tủ quần áo lấy ra một chiếc quần đùi, rồi lên tầng 4 tắm rửa như đang ở nhà mình. Tắm xong, Trường quay xuống bếp thấy mâm cơm vẫn còn đậy trong lồng bàn. "Tự nhiên như ruồi", gã ngồi vào và xơi gọn ghẽ hết sạch đồ ăn trong mâm.

Nguyễn Văn Trường phải trả giá cho hành vi trộm cắp bằng bản án 10 năm tù giam.

Đến khoảng 5 giờ 30 sáng, Trường quay xuống tầng 1 thấy chiếc ôtô nhãn hiệu Range Rover màu trắng vẫn cắm chìa khóa trong xe nên quyết định đánh cắp. Tên trộm sau đó mở cửa cuốn và cổng căn biệt thự lái ôtô ra ngoài.

Lấy cắp được tài sản, Trường phóng xe đến một hiệu vàng bạc ở Hoài Đức bán sợi dây chuyền nhưng chủ cửa hàng không mua vì là hàng "mỹ ký". Khác hẳn những tên trộm thông trường, xong phi vụ lập tức cao chạy xay bay, Trường lái xe quay lại khu đô thị để nghe ngóng "động tĩnh".

Khi nghe tin gia đình con gái bị mất cắp, bố đẻ chị H. cũng vội vàng từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) sang xem. Khi đi bộ ở gần nhà con rể, bố đẻ chị H. phát hiện Trường điều khiển ô tô vừa trộm cắp nên xông ra chặn lại.

Đối tượng Vũ Hồng Sơn.

Bị chặn đường, tên trộm cho ôtô dừng lại, xuống xe để đánh nhau. Khi thấy bố bị hại bỏ chạy, Trường nhặt gạch ven đường ném trúng đùi người đàn ông này. Ngay sau đó, tên trộm bỏ lại ôtô, lững thững đi bộ trong khu đô thị và bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết thời điểm gây ra vụ trộm cắp "có một không hai" này, Nguyễn Văn Trường bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy. Tuy vậy, Trường vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tội trộm cắp tài sản. Đầu tháng 7-2020, Trường đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 10 năm tù giam.

Cuối tháng 6-2020, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện bắt giữ Vũ Hồng Sơn (SN 1999, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), kẻ có "thói quen" trộm cắp tài sản của người khác, bất kể thân, sơ. Điển hình ngày 18-6-2020, Sơn đến một nhà nghỉ ở đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy) để xin việc. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm tại đây, đối tượng đã "thó" một chiếc điện thoại Iphone 7 Plus của nhân viên nhà nghỉ rồi bỏ trốn.

Trước đó hai ngày, Sơn đã đến Công ty H.V (có trụ sở ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) để xin việc. Do không đủ tiêu chuẩn làm việc tại Công ty H.V, Sơn đã nhờ anh H. là nhân viên của công ty chở ra chỗ khác để kiếm việc làm. Lợi dụng anh H. không để ý, Sơn đã lấy trộm 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo và Xiaomi của anh H. rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vào tháng 4-2020, Sơn có quen biết với chị Vũ Thị V. (trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy nên thường xuyên đến phòng trọ của chị V. chơi. Tại đây Sơn phát hiện trong phòng trọ có 2 thùng carton đựng nhiều giầy thể thao nhãn hiện Adidas còn mới. Do không có việc làm lại cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Sơn đã trộm cắp hàng chục đôi giầy ở phòng trọ của chị V. mang đi bán được 15 triệu đồng rồi tiêu xài hết. Hiện cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố Sơn về tội trộm cắp tài sản.

Gã trộm mê xe hơi

Ngày 3-5-2020, anh Phạm Quang Nghi, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội trở về sau đợt nghỉ lễ 30-4 thì bàng hoàng khi phát hiện chiếc két sắt đã bị kẻ gian phá nát và lấy đi khoảng 20 cây vàng. Ngay cả con lợn đất của con trai anh cũng bị kẻ trộm đập vỡ lấy hết tiền bên trong.

Siêu trộm mê xe hơi Bùi Đình Quý.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương tổ chức điều tra. Qua khám nghiệm, cơ quan Công an nhận thấy mặc dù ngôi nhà được gia chủ lắp đặt hệ thống camera an ninh, nhưng gần như toàn bộ hình ảnh đã bị đối tượng vô hiệu hóa. Hệ thống cửa chính kiên cố dưới tầng 1 không hề bị một vết xước. Từ những dấu vết còn lại hiện trường, các điều tra viên nhận định đối tượng đột nhập vào ngôi nhà chỉ có thể ở từ trên cao.

"Phải là đối tượng có thời gian nghiên cứu kỹ quy luật của những người trong ngôi nhà mới có thể chọn được thời điểm gây án thuận lợi như vậy. Và nếu như cửa tầng 1 của ngôi nhà luôn luôn được khóa chặt, thì đường vào của đối tượng chỉ có thể là căn nhà nghỉ nằm kế bên ngôi nhà bị đột nhập", một điều tra viên kể lại.

Từ những thông tin, dấu vết thu thập tại hiện trường và quá trình sàng lọc những đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra xác định đối tượng Bùi Đình Quý (SN 1986, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) là nghi can số 1. Tổ công tác của Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt tại Hòa Bình, bao vây và tóm gọn đối tượng Quý, đưa về Hà Nội để đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Quý thừa nhận chính là "tác giả" của vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên. Sáng 2-5-2020, Quý điều khiển xe máy từ nhà ở thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về Hà Nội với mục đích trộm cắp tài sản trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Trước khi đi, Quý cẩn thận chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ để trổ tài "hai ngón" như khẩu trang, xà cầy, kính mắt...

Chiều cùng ngày, Quý đến khu vực phố Mạc Thái Tổ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) thì nhìn thấy một căn khóa cửa bên ngoài, khả năng không có người trông giữ. Quan sát nhanh, Quý phát hiện căn nhà này nằm kề với nhà nghỉ Hồng Hà - rất có thể sẽ đột nhập được từ đây sang. Gã nhanh chóng thuê một phòng trên tầng cao của nhà nghỉ này để thuận tiện cho việc quan sát mục tiêu. Quý cũng vạch nhanh trong đầu phương án đột nhập từ nhà nghỉ sang để khua khoắng.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Quý đeo kính, bịt khẩu trang, cầm theo xà cầy, mỏ lết và đèn pin đi lên nóc của nhà nghỉ Hồng Hà và trèo sang tầng 5 nhà anh Nghi. Sau khi leo sang được vào ban công tầng 5 của nhà anh Nghi, đối tượng sử dụng mỏ lết bẻ gãy các thanh sắt chắn cửa sổ rồi đột nhập vào trong căn nhà. Từ lối này, Quý đi dần xuống các tầng để lục soát tài sản.

Tại tầng 3 phòng ngủ của anh Nghi, Quý phát hiện két sắt để sát tường, liền dùng xà cầy và mỏ lết cậy phá, lấy đi rất nhiều nhẫn, vòng vàng với tổng giá trị khoảng 20 cây vàng. Con lợn đất tiết kiệm bên trong có khoảng 3 triệu đồng cũng bị Quý đập vỡ và "dọn" sạch. Khoắng xong, đối tượng xuống trả phòng nhà nghỉ và khoác ba lô phóng xe máy một mạch về Hòa Bình.

Sáng hôm sau Quý mang hết số vàng trộm cắp được đến một cửa hàng vàng ở thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan, Ninh Bình) để bán được hơn 700 triệu đồng. Vốn rất thích xe hơi, song chưa được sở hữu chiếc xe nào, Quý lập tức mang tiền đi mua một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla. Song khi chưa kịp đăng ký thì gã đã sa lưới pháp luật. Được biết Quý là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp, 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Gã đã bị cơ quan Công an khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Minh Khang

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/nhung-ke-trom-co-hanh-vi-la-thuong-602598/