Những kẻ săn đầu người xăm mình cuối cùng

Đây là những những thành viên cao tuổi cuối cùng của một bộ lạc Đông Bắc Ấn Độ cổ đại từng chặt đầu người và trưng bày các bộ phận cơ thể của họ như những chiến lợi phẩm.

Một loạt các bức ảnh gây sốc cho thấy những đặc điểm khác biệt của người Konyak, giắc cắm ở mũi, cầm giáo trong tư thế dữ tợn và đeo đồ trang sức chế tác từ động vật chết.

Bộ lạc hầu như không được biết đến cho tới tận thời kì thực dân Anh ở Ấn Độ và Miến Điện, nền văn hóa độc đáo của họ sẽ xuống mồ khi thành viên cuối cùng qua đời. Bộ lạc này từng lấy hộp sọ ra khỏi cơ thể các bộ lạc đối thủ và tự hào trưng bày chúng trong làng để ăn mừng thành tích của kẻ giết người, số lượng hộp sọ thể hiện sức mạnh của một chiến binh. Họ tin rằng đầu người sẽ tạo ra một lực thần bí, mang lại sự thịnh vượng và lợi ích cho bộ lạc của mình.

Bộ lạc hầu như không được biết đến cho tới tận thời kì thực dân Anh ở Ấn Độ và Miến Điện, nền văn hóa độc đáo của họ sẽ xuống mồ khi thành viên cuối cùng qua đời. Bộ lạc này từng lấy hộp sọ ra khỏi cơ thể các bộ lạc đối thủ và tự hào trưng bày chúng trong làng để ăn mừng thành tích của kẻ giết người, số lượng hộp sọ thể hiện sức mạnh của một chiến binh. Họ tin rằng đầu người sẽ tạo ra một lực thần bí, mang lại sự thịnh vượng và lợi ích cho bộ lạc của mình.

Nhưng nghi thức đã dừng lại vào những năm 1960 khi bộ lạc được cải đạo sang Cơ đốc giáo – có nghĩa là khi thế hệ này chết đi, thì những cách săn đầu người đẫm máu của họ cũng vậy.

Những bức ảnh đáng kinh ngạc được chụp sau khi nhiếp ảnh gia du lịch người Ireland, Trevor Cole đi đến trung tâm vùng núi Nagaland (Ấn Độ), và cho thấy các thành viên của bộ lạc trên vừa giữ lại những di sản của mình, vừa áp dụng thêm những xu hướng thời trang phương Tây.

Một cuốn sách có tiêu đề “Người Konyak: Những kẻ săn đầu người xăm mình cuối cùng” đã khám phá lịch sử của bộ lạc cổ đại này. Thi thể của họ được sử dụng làm nơi vẽ tranh khi họ được xăm bằng kim làm từ gai cọ, bò và lợn được giết mổ để ăn mừng nghi thức này. Săn đầu người và xăm mình là hai hoạt động thường đi liền với nhau và sau mỗi cuộc đột kích vào một ngôi làng, một thành viên bộ lạc sẽ được trang trí bằng những hình kim cương trên cơ thể.

Phạm Thu Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nhu-ng-ke-san-da-u-nguo-i-xam-mi-nh-cuo-i-cu-ng-7621259.html