Những 'kẻ ăn hôi' nổi tiếng của bóng đá thế giới

Pepe Reina, Thomas Vermaelen hay Jose Pinto không phải đóng góp nhiều nhưng vẫn thường xuyên có tên trong danh sách nhận huy chương của đội bóng mỗi khi giải đấu khép lại.

Jose Manuel Pinto không bao giờ là một thủ môn giỏi, tuy nhiên, anh lại may mắn được khoác áo Barca ở giai đoạn hoàng kim của đội bóng xứ Catalunya. Bảy năm ngồi dự bị tại Nou Camp của thủ thành này được đánh đổi bằng 2 chức vô địch Champions League, 3 La Liga, 3 Copa del Rey, 4 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Giống Rodwell, Alexander Buttner chơi đúng 5 trận cho Man United và giành chức vô địch Premier League ngay mùa giải đầu tiên gắn bó với "Quỷ đỏ". Dù không đóng góp nhiều cho đội bóng, hậu vệ người Hà Lan vẫn rất tự hào với danh hiệu này và từng lấy ra để so sánh với huyền thoại Steven Gerrard của Liverpool.

Sau khi giành danh hiệu "Thùng rác vàng" mùa giải 2008/09, Ricardo Quaresma tiếp tục gây thất vọng ở mùa giải 2009/10. Anh chơi đúng 11 trận tại Serie A và 2 trận tại Champions League, không ghi bàn thắng nào nhưng vẫn có mặt trên bục nhận cúp của Inter Milan sau khi 2 giải đấu này khép lại.

Trường hợp "ngồi mát, ăn bát vàng" mới đây nhất là tiền đạo Jese Rodriguez của PSG. Cầu thủ người Tây Ban Nha mới ra sân đúng 1 phút cho đội bóng thủ đô nước Pháp ở mùa giải năm nay, tuy nhiên, chừng đó là đủ để anh bổ sung vào bộ sưu tập của mình chức vô địch Ligue I cùng PSG.

Linh Sơn
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ke-an-hoi-noi-tieng-cua-bong-da-the-gioi-post1081029.html