Những hình ảnh vắng lặng lạ kỳ của Nhà hát Opera Sydney - biểu tượng Australia

Tòa nhà nổi tiếng thế giới của Australia đang tận hưởng giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa cuộc khủng hoảng Covid-19.

Nhiếp ảnh gia Daniel Boud đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp về không gian và một số nghệ sĩ biểu diễn ở Nhà hát Opera Sydney - tất cả đều trong một trạng thái tĩnh lặng hiếm thấy.

Nhiếp ảnh gia Daniel Boud đã hoàn thành hàng trăm buổi chụp ảnh tại Nhà hát Opera Sydney trong thập kỷ qua. Anh cho biết đây là một trung tâm hoạt động nhộn nhịp vào cả ngày và đêm với hàng nghìn khách du lịch và các nhóm trường học, nhưng anh chưa bao giờ thực hiện được một bức hình như thế này.

Nhiếp ảnh gia Daniel Boud đã hoàn thành hàng trăm buổi chụp ảnh tại Nhà hát Opera Sydney trong thập kỷ qua. Anh cho biết đây là một trung tâm hoạt động nhộn nhịp vào cả ngày và đêm với hàng nghìn khách du lịch và các nhóm trường học, nhưng anh chưa bao giờ thực hiện được một bức hình như thế này.

Daniel Boud chia sẻ: "Tôi thích thú khi đi bộ qua tòa nhà một mình, lặng lẽ quan sát những khoảnh khắc bình yên với những ánh sáng chiếu vào tòa nhà được thiết kế tuyệt đẹp."

Trong khi dành nhiều thời gian ở một mình, anh cũng tìm thấy những khoảnh khắc hoạt động đời thường của con người, chủ yếu là các sửa chữa đang diễn ra trong Phòng hòa nhạc, nhưng anh cũng thấy nhiều người dọn dẹp khác trong toàn bộ tòa nhà.

Phòng hòa nhạc đã đóng cửa để sửa chữa trước khi virus corona tràn qua Australia.

Các hành lang vốn nhộn nhịp nhưng giờ lại yên tĩnh lạ thường.

Dù phải đóng cửa, việc bảo trì nhà hát vẫn tiếp tục diễn ra.

Khu vực mua vé không một bóng người

Boud nói: “Tôi cảm thấy đau lòng cho tất cả những người trong ngành nghệ thuật biểu diễn không thể làm việc - vì vậy anh ấy đã đề nghị Amanda McGuigan từ Nhà hát Ballet Australia và Tyrel Dulvarie từ Nhà hát múa Bangarra hợp tác trong dự án. Dulvarie - "nhân vật" trong ảnh trên nói: 'Bước trên một sân khấu được xây dựng sơ sài, không có khán giả, không có sự phấn khích,.. tất cả trong tôi chỉ là sự trống rỗng."

Hoàng hôn buông xuống ở một góc của Nhà hát Opera Sydney.

Trong khi các nhà hát đóng cửa, Nhà hát Opera Sydney vẫn đang tổ chức một mùa biểu diễn kỹ thuật số với các chương trình được quay trước và phát trực tiếp.

Nghĩ theo hướng tích cực, việc đóng cửa này có một ưu điểm là khi xem lại chương trình phát sóng trực tiếp, mọi người đều có cảm giác mình ngồi hàng ghế đầu, tận hưởng âm thanh tốt nhất có thể. Đó là một sự dân chủ hóa những chiếc ghế ngồi đắt tiền.

Vũ công McGuigan nói: "Rất nhiều khoảnh khắc trọng đại của tôi đã xảy ra trong không gian đáng kinh ngạc này và tôi chỉ không thể chờ đợi nó sống lại."

Những vũ công sử dụng cơ thể để kể một câu chuyện về cảm giác của họ. Những bức ảnh thể hiện sự u uất, khó chịu, kỳ lạ..

Cánh cửa có thể bị đóng...

...nhưng Nhà hát Opera Sydney vẫn đang hàng đêm trình diễn vẻ đẹp của chính bản thân nó.

Đoàn Hà

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nhung-hinh-anh-vang-lang-la-ky-cua-nha-hat-opera-sydney-bieu-tuong-australia-538792.html