Những hình ảnh phản cảm trong đêm pháo hoa khai mạc du lịch biển Cửa Lò

Chen lấn, xô đẩy, móc túi, vé gửi xe đắt, giẫm lên tượng để xem pháo hoa… là những hình ảnh phản cảm trong đêm khai mạc du lịch biển Cửa Lò.

Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2018 với chủ đề “Cửa Lò – Hội tụ và tỏa sáng” thu hút hàng vạn khán giả trong và ngoài tỉnh Nghệ An tới theo dõi. Chương trình nghệ thuật vô cùng thu hút và sôi động, đặc biệt là màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút đã khiến cho tất cả mọi người vô cùng mãn nhãn.

Rất đông người đã đến xem chương trình khai mạc không cẩn thận bị kẻ gian móc túi.

Rất đông người đã đến xem chương trình khai mạc không cẩn thận bị kẻ gian móc túi.

Mặc dù vậy, kẻ gian đã lợi dụng đám đông, thừa cơ móc túi các du khách. Rất nhiều người mải mê theo dõi chương trình mà không biết rằng ví tiền, điện thoại đã “không cánh mà bay”.

“Trước khi đi con tôi đã cảnh báo trước, tôi cũng cẩn thận bỏ điện thoại vào túi quần. Thế mà đi một lúc thì phát hiện chiếc điện thoại samsung gần 7 triệu đồng mới mua đã mất. Chắc là lúc chen lấn có kẻ nào móc rồi”, bà Nguyễn Thị Huyền (56 tuổi), một du khách cho hay.

Các du khách than phiền vé gửi xe quá cao.

Ngoài ra, rất nhiều du khách than phiền về việc giá vé gửi xe quá cao. Mọi người cho rằng ngày lễ việc đó là bình thường, nhưng tăng gấp 10 lần như vậy là “chặt chém" khách, tạo nên hình ảnh không đẹp khi đến bãi biển Cửa Lò.

Theo đó, mỗi chiếc ô tô có giá 50.000 đồng/chiếc, còn xe máy là 30.000 đồng. Phần lớn các điểm giữ xe đều tự phát, nhưng do đường vào Quảng trường Bình Minh đã bị cấm nên mọi người đành phải “tự nguyện” gửi để di chuyển vào.

Năm nay BTC đã bố trí màn hình ở ngoài khu vực sân để những du khách không vào theo dõi trực tiếp thì cũng có thể xem được chương trình biểu diễn. Tuy nhiên, nhiều nam thanh niên vẫn ngang nhiên trèo và đứng trên các bức tượng để theo dõi vào phía bên trong.

Chứng kiến việc này khiến cho nhiều khách du lịch, đặc biệt là các du khách nước ngoài vô cùng “ngán ngẩm”.

“Dù biết đông người khó theo dõi nhưng các bạn trẻ giẫm lên tượng như thế kia thì vô ý thức quá. Tôi thấy mấy anh công an đến nhắc nhở, nhưng khi họ vừa rời đi thì mấy cậu thanh niên lại trèo lên”, ông Nguyễn Cảnh, du khách đến từ Hà Nội, lắc đầu.

Nhiều người dẫm lên các bức tượng để xem cho rõ hơn.

Sau khi chương trình kết thúc, mọi người bắt đầu di chuyển trở về nhà thì khắp nơi ở Quảng trường Bình Minh ngập tràn rác thải. Dù các thùng rác được bố trí khắp nơi nhưng số lượng khách quá đông, sau khi ăn uống mọi người vô tư xả rác ngay xuống nền.

Mới chỉ là những ngày đầu trong mùa du lịch, vì vậy hi vọng tất cả mọi người ý thức hơn nhằm tạo một môi trường biển Cửa Lò sạch đẹp, văn minh.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hinh-anh-phan-cam-trong-dem-phao-hoa-khai-mac-du-lich-bien-cua-lo-a368399.html