Cậu bé sơ tán cùng gia đình gần Baghouz, tỉnh Deir Al Zor ngày 5/3 khi lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn phát động cuộc tấn công cuối cùng để chiếm vùng đất của Nhà nước Hồi giáo IS ở miền Đông Syria. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông Balan cầm vỏ dừa đang cháy trong Mes.usan Api, một nghi thức thanh tẩy để bước vào ngày lễ Nyepi tại Bali, Indonesia. Đây là ngày để chào đón năm mới của người Hindu. Vào ngày này, sẽ không có máy bay tới Bali. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, không ai được phép ở trên bãi biễn hoặc trên đường phố, vào ban đêm tất cả các ngọn đèn sẽ được tắt, tất cả các khách sạn đều kéo rèm cửa, tất cả âm thanh và âm nhạc được giảm tới mức thấp nhất. Ảnh: Reuters
Căn nhà tang hoang sau trận lốc xoáy tại Beauregard, Alabama, Mỹ ngày 04/3. Trận lốc xoáy đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Ảnh: Reuters
Nhiều khu vực ở Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, đang bị bao trùm bởi làn khói bụi do tình trạng ô nhiễm không khí. Theo xếp hạng của công ty theo dõi không khí AirVisual, sáng 6/3, Seoul có chất lượng không khí tệ nhất thế giới, thậm chí còn tệ hơn New Dehli (Ấn Độ) và Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Reuters
Đệ nhất Phu nhân Mỹ, Melania Trump đã có chuyến công du 2 ngày đến trường Dove School of Discovery, Oklahoma nhằm thúc đẩy sáng kiến “Be Best”. Chiến dịch khuyến khích thanh thiếu niên cư xử đúng đắn trên mạng xã hội và chống nạn lạm dụng thuốc. Ảnh: Reuters
Các thành viên ban nhạc quân đội diễn tập trước phiên khai mạc Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 3/ 3. Ảnh: Reuters
Cảnh sát tạo hàng rào bảo vệ khi các luật sư phản đối lời tuyên bố của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika tại Algiers, Algeria. Ông Abdelaziz nói rằng mình sẽ ra tranh cử vào tháng tới nhưng không phục vụ xuyên suốt nhiệm kỳ nếu được bầu lại. Ảnh: Reuters.
Một nhà nghỉ và một tu viện đã được mở cửa trong 6 tháng qua để làm chỗ ở tạm cho một số lượng lớn người di cư từ Trung Mỹ vào Hoa Kỳ để xin tị nạn, trong đó có rất nhiều trẻ em. Ảnh: Reuters
Những mảnh vỡ máy bay vương vãi tại hiện trường vụ tại nạn thảm khốc ngày 10/3 tại Ethiopia. Chuyến bay mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã đâm xuống một cánh đồng cách thành phố Addis Ababa khoảng 60km về khía Đông Nam, khiến toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Hiện, danh tính các nạn nhân bắt đầu được xác định, theo đó họ đến từ 35 quốc gia, gồm du khách, doanh nhân và nhân viên Liên hợp quốc. Quốc hội Ethiopia cùng ngày đã tuyên bố quốc tang trong ngày 11/3 để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: Reuters
Hà Linh