Những hình ảnh lịch sử 'gây sốc' về hải chiến Anh - Argentina 1982 (Phần 3)

Bất chấp sự hiện diện của Anh ở quần đảo Falkland, chính quyền Argentina vẫn tuyên bố chủ quyền với quần đảo này.

Tuyên bố đầu hàng của Argentina được đưa ra trong tháng 6/1982.

Tuyên bố đầu hàng của Argentina được đưa ra trong tháng 6/1982.

Nụ cười của "bà đầm thép" Magaret Thatcher, người đã xóa nhòa các bê bối chính trị nhờ chiến thắng trước Argentina.

Tàu sân bay HMS Hermes trở về cảng Portsmouth của Anh trong sự chào đón của dân chúng.

Gia đình binh sĩ Anh chào đón người thân trở về tại cảng Portsmouth.

Tàu vận tải Canberra trở về Anh sau khi được trưng dụng cho cuộc chiến.

Lính Anh đoàn tụ với gia đình.

Một binh sĩ được gặp lại con gái sau nhiều tuần xa cách.

Diễu hành mừng chiến thắng ở London.

Lính Gurkha, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến, diễu hành trên đường phố.

Hoàng tử Phillip của Anh gặp các quân nhân bị thương.

Người lính có khuôn mặt biến dạng ở bên phải là Simon Weston, sau này trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng.

Một đài tưởng niệm quân Anh ở Falkland.

Bà Magaret Thatcher thăm Port Stanley, Fankland vào dịp kỷ niệm 10 năm cuộc chiến.

Hoàng tử Charles của Anh ghé thăm Falkland năm 1999.

Bà Margaret Thatcher cầm đồng xu ra mắt năm 2007, nhân kỷ niệm 25 năm hải chiến Falkland.

Bất chấp sự hiện diện của Anh ở quần đảo Falkland, chính quyền Argentina luôn tuyên bố chủ quyền với quần đảo này.

Theo T.B/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-hinh-anh-lich-su-gay-soc-ve-hai-chien-anh-argentina-1982-phan-3/20200202073356153