Những hình ảnh hãi hùng ở Honduras, nơi tỷ lệ giết người cao nhất thế giới

Tỷ lệ giết người ở Honduras đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Việc tỷ lệ giết người giảm mạnh có thể nhờ các sáng kiến của lực lượng cảnh sát và quân đội chống lại những kẻ buôn lậu ma túy và các băng đảng. Ở một đất nước 8 triệu dân, ước tính có khoảng 7.000-10.000 thành viên băng đảng đường phố.

 Một người đàn ông tử vong sau vụ nổ súng ở San Pedro Sula

Một người đàn ông tử vong sau vụ nổ súng ở San Pedro Sula

Cảnh sát tuần tra trong một khu phố bị các băng đảng chiếm giữ ở Tegucigalpa

Nhân viên pháp y lấy dấu vân tay trên cửa xe bán tải sau khi một người đàn ông bị sát hại ở San Pedro Sula

Nhân viên pháp y chụp ảnh hiện trường bên cạnh thi thể một người đàn ông bị đẩy ra khỏi xe ô tô sau khi anh ta bị giết ở Tegucigalpa

Thi thể một người đàn ông trên mặt đất sau vụ xả súng ở Colonia Japon, một khu phố ở Tegucigalpa

Trẻ em phải bịt mũi khi đứng gần thi thể một người đàn ông bị giết ở San Pedro Sula

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ một người đàn ông bị bắn chết ở Tegucigalpa

Cảnh sát khám xét các đối tượng khả nghi trong một quán bar bên hồ bơi tại một khu phố bị các băng đảng có tên El Hoyo ở Tegucigalpa chiếm giữ

Thi thể một người đàn ông bị bắt cóc và giết chết ở San Pedro Sula

Bé gái đứng cạnh quan tài chứa thi thể của người mẹ và cô con gái trong nhà để xe. Hai người này bị bắt cóc và thi thể của họ được tìm thấy 4 ngày sau đó tại một khu vực bỏ hoang ở ngoại ô Tegucigalpa

Thi thể một người đàn ông trên đường cao tốc ở San Pedro Sula

Các nhân viên pháp y ở San Pedro Sula tiếp cận thi thể một người đàn ông bị bắt cóc và sát hại

Một người phụ nữ đau buồn sau khi một nhóm nam giới bị giết ở Tegucigalpa

Người thân và bạn bè của Ronald Blanco, 37 tuổi, rửa sạch vết máu từ hiện trường vụ án, nơi ông bị bắn chết bên ngoài nhà riêng ở Colonia Japon, một khu phố thuộc Tegucigalpa

Thi thể Ronald Blanco được đưa lên chiếc xe bán tải của cảnh sát ở Tegucigalpa

Lucia, vợ của Ronald Blanco, đã phải chạy trốn khỏi khu phố của cô ở Tegucigalpa đến nơi ở mới. Vào ngày diễn ra lễ tang Blanco, Lucia chạy trốn khỏi nghĩa trang cùng các con, không dám trở về nhà

Hoàng Cường (Theo Guardian)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nhung-hinh-anh-hai-hung-o-honduras-noi-ty-le-giet-nguoi-cao-nhat-the-gioi/796564.antd