Những hình ảnh giống nhau khá thú vị của U.22 Việt Nam và U.20 Argentina

Trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup U.20 lần thứ 7, đội U.20 Argentina đã chọn Việt Nam làm điểm đến cuối cùng trước khi sang Hàn Quốc, còn đội U.22 Việt Nam cũng coi cuộc thử sức với đội bóng giàu chất kỹ thuật này như một điểm nhấn quan trọng cho mục tiêu giành vàng SEA Games 29.

Đội U.20 Argentina đã chọn Việt Nam địa điểm thi đấu giao hữu cuối cùng trước khi sang Hàn Quốc dự World Cup U.20

Đích đến không giống nhau bởi nói một cách công bằng, hai đội có xuất phát điểm từ hai nền bóng đá quá khác nhau về trình độ và đẳng cấp. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, khi ra sân tập, cầu thủ của Việt Nam hay Argentina đều có điểm chung giống nhau tuyệt đối: Nỗ lực, chăm chỉ và khát khao cống hiến.

Đội U.20 Argentina tận dụng tối đa quỹ thời gian quý báu tại Việt Nam mà nói như HLV Claudio Ubeda: “Chúng tôi không dám thụ hưởng những khoảnh khắc vui chơi hay đi tham quan những cảnh đẹp ở TP.HCM hay Hà Nội. Với chúng tôi lúc này, chức vô địch World Cup U.20 quan trọng hơn tất thảy”.

Đội U.22 Việt Nam tập trung tối đa trong buổi tập chiến thuật

Vào tối 12.5 chỉ ít giờ sau khi đặt chân đến Hà Nội, đội bạn đã ra sân tập ngay với giáo án là những pha bóng phối hợp trung lộ và đánh biên để cho 2 tiền đạo Marcelo Torres, Ponce dứt điểm. Họ còn một buổi tập nữa trên sân Mỹ Đình vào tối 13.5 và tập mở để khán giả có thể vào xem.

Còn đội U.22 Việt Nam cũng miệt mài tập luyện và dù nhân sự không được như ý muốn do Văn Toàn, Tiến Dũng, Tuấn Tài vẫn bị đau nên không thể có mặt ở trận đấu tối 14.5 nhưng HLV Hữu Thắng cũng vẫn lạc quan tuyên bố: “Việt Nam sẽ chơi hết sức mình và cố gắng làm chủ trận đấu”.

Trước trận đấu giao hữu vào 19 giờ ngày 14.5, hai đội đã "cống hiến" những hình ảnh đẹp mắt trong các buổi tập luyện. Có nhiều tình huống, thậm chí có thể khiến người xem phải... bật cười!

HLV Claudio Ubeda từng xuất thân là cầu thủ nên ông tỏ ra khéo léo trong lúc tập luyện cùng các học trò trẻ.

Người đàn ông áo khoác đen này khi còn khoác áo cầu thủ là một gương mặt rất nổi tiếng. Còn hiện tại, anh đang dẫn dắt đội U.22 Việt Nam và thường xuyên ra sân, thi đấu đối kháng với cầu thủ

Khó lý giải động tác này của HLV Hữu Thắng. Phải chăng là: 'Trời sắp mưa to, các cậu nên khẩn trương tập luyện'

HLV Claudio lại có động tác chỉ tay theo hướng khác. Phải chăng là: 'Các cậu nên tấn công trực diện vào khu vực này'

Một vũ công trên sân

Vũ công này đâu có kém!

'Ôi trời ơi, ông số 22 này đứng án ngữ khung thành, làm sao tôi ghi bàn được', Công Phượng có vẻ như đang kêu lên như vậy. Anh được HLV Claudio hết lời khen ngợi

Marcelo Torres (bìa phải), ngôi sao của U.20 Argentina là một cầu thủ đặc biệt khéo léo. Anh được HLV Hữu Thắng hết lời ca ngợi

'Đừng giơ cao chân thế chứ, Marcelo'

Tuấn Anh sẽ là người cầm nhịp của đội U.22 Việt Nam khi đối đầu với U.20 Argentina

Sự khéo léo của cầu thủ trẻ đến từ Nam Mỹ là điều mang đến sự lôi cuốn cho trận đấu tối 14.5

Cú móc bóng của đội U.22 Việt Nam điệu nghệ đấy chứ

Lan Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/nhung-hinh-anh-giong-nhau-kha-thu-vi-cua-u22-viet-nam-va-u20-argentina-74703.html