Những hình ảnh đẹp chưa từng thấy ở Nhật Bản

Trước khi bước vào mùa đông khắc nghiệt, bạn sẽ không thể tưởng tượng có một Hokkaido, Nhật Bản đẹp đến như thế này đâu.

Thiên nhiên tươi đẹp ở Biei - Đây được chọn là 1 trong 100 cảnh quan đẹp nhất Nhật Bản. Vào cuối thu những cánh đồng bắt đầu đến mùa thu hoạch, những dải lụa lúa mì vàng óng trải dài qua những dãy đồi tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp.

Thác râu trắng được tạo ra từ hàng chục thác nước nhỏ đổ xuống tạo nên những dòng nước xanh biếc, đẹp đến lạ kỳ.

Những bông hoa ở Shikisai no Oka đang bước vào thời gian nở rộ đẹp nhất.

Ngoại ô vùng Sapporo - Ấn tượng nhất phải kể đến cung điện nằm trong vườn Sapporo Beer. Vào mùa thu, những dây leo bám quanh sẽ chuyển thành màu đỏ tạo nên một vẻ đẹp rất huyền bí.

Tiếp đến phải kể đến hàng cây bạch quả xinh đẹp nằm trong khuân viên trường đại học Hokkaido. Vào những buổi chiều se lạnh, được đi dạo dưới những tán cây lá vàng thế này thật là tuyệt làm sao.

Jozankei cách trung tâm 40 phút lái xe, đây là một trong những thung lũng xinh đẹp nhất mà du khách thường đến tham quan vào mùa thu.

Đầm lầy Uonai, hồ Shikotsu - Đây là nơi tập trung rất nhiều loài chim hoang dã, bạn có thể thỏa sức ngắm nhìn những chú thiên nga xinh đẹp vào lúc hoàng hôn.

Cách trung tâm khoảng 1 tiếng đồng hồ đi tàu, điều đặc biệt ở hồ này chính là khung cảnh thiên nhiên biến đổi theo thời tiết, theo mùa, theo múi giờ. Vào lúc bình minh, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm thấy của dòng nước đổi màu tuyệt đẹp đến như thế nào.

Bờ biển Yoichi, bán đảo Shakotan - Hình dáng kì lạ của viên đá Ebisu đã tạo nên điểm độc đáo thu hút rất nhiều du khách đến tham quan bán đảo này.

Kamui Masaki là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm giữa biển xanh, điều đặc biệt là trước đây nơi này phụ nữ từng bị cấm đặt chân lên.

Thắng cảnh Sounkyo - Vẻ đẹp tuyệt mỹ của khe suối nằm giữa những vách đá cheo leo khiến ai cũng cảm thấy như nghẹt thở. Thời điểm đẹp nhất để ngắm nhìn kiệt tác thiên nhiên này có lẽ là lúc bình minh hay hoàng hôn, khi những tia sáng lọt thỏm giữa 2 vách núi tạo nên những vệt sáng lấp lánh đẹp đến mê hồn.

Hồ Akan - Hồ Akan là nơi sinh sống của một loài tảo hình cầu rất nổi tiếng. Hơn nữa, nơi này là hồ nước ngọt tự nhiên được hình thành từ ngọn núi lửa lớn thứ 5 ở Nhật.

Theo Phan Hằng/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/choi-phuot/nhung-hinh-anh-dep-chua-tung-thay-o-nhat-ban-957465.html