Những hình ảnh đầu tiên của các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan

Ngày 2/10, 32 bác sỹ đầu tiên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã được máy bay vận tải C-17 Globemaster thuộc Lực lượng không quân Hoàng gia Australia đưa tới thủ đô Juba (Nam Sudan).

Sau khi xuất phát từ TP.HCM trên chiếc máy bay vận tải C-17 của Australia vào sáng sớm ngày 2/10, đoàn đầu tiên gồm 32 bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (2.1) của Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Juba của Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong thành phần của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên tại Nam Sudan của các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.

Các bác sỹ quân y Việt Nam chuẩn bị rời sân bay quốc tế Juba đến Bentiu, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: TTXVN)

Đây là 32 bác sỹ đầu tiên trong tổng số 63 cán bộ, bác sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Số còn lại sẽ tới đây trong vòng hai tuần nữa. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng này của Việt Nam sẽ thay thế đội ngũ y tế của Vương quốc Anh tại cơ sở của Liên hợp quốc ở Bentiu. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng này được máy bay vận tải C-17 Globemaster thuộc Lực lượng không quân Hoàng gia Australia đưa tới thủ đô Juba (Nam Sudan) cùng nhiều tấn thiết bị và nhu yếu phẩm y tế. (Ảnh: TTXVN)

Các bác sỹ quân y Việt Nam giương cao hai lá cờ của Liên hợp quốc và Việt Nam tại sân bay quốc tế Juba, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: TTXVN).

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-cac-bac-si-mu-noi-xanh-viet-nam-o-nam-sudan-post277684.info