Những hình ảnh chưa đẹp trên một tuyến đường

Tuyến đường số 1 thuộc Dự án Đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, điểm đầu giao với đường Nguyễn Xiển đến đường 70 (cạnh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì) dài khoảng 2,5km, được Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội phân luồng, thông tuyến, đưa vào sử dụng từ tháng 1-2020.

Đây là tuyến đường có hai làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ với hai chiều riêng biệt... Tuy nhiên, từ khi đưa vào sử dụng đến nay mới hơn 6 tháng, tuyến đường trở nên nhếch nhác bởi lá cây, rác thải sinh hoạt dọc lề đường và cỏ dại mọc đầy dải phân cách, gây mất mỹ quan đô thị (xem ảnh).

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều đoạn đường còn bị các công trình đang xây dựng gần đó đổ rác thải ngổn ngang trên vỉa hè, đất cát rơi ra mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Minh Đức ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông cho biết: “Hằng ngày tôi đi qua con đường này, thấy rác thải, lá cây, cát, đất dồn ứ kéo dài từ đầu đường Nguyễn Xiển đến cuối tuyến đường giáp Bệnh viện K, rất phản cảm”.

Đề nghị đơn vị có trách nhiệm quản lý, duy trì vệ sinh tuyến đường số 1 sớm kiểm tra, tổ chức thu dọn rác thải, phát quang cỏ dại và nhắc nhở các đơn vị thi công công trình tập kết rác thải xây dựng đúng nơi quy định, trả lại sự thông thoáng, sạch sẽ cho tuyến đường.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-hinh-anh-chua-dep-tren-mot-tuyen-duong-627350