Những hình ảnh bi đát của Diễm Loan (Vân Dung) trong 'Hướng dương ngược nắng'

Vừa là nhân vật hài lại bi, nghệ sĩ Vân Dung khi vào Diễm Loan đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay cả trong nước mắt có nụ cười hay những phân đoạn hài hước lại ngậm ngùi, xót xa.

Nhiều người cảm thấy nể phục khi nghệ sĩ Vân Dung vào vai Diễm Loan trong phim “Hướng dương ngược nắng”. Ban đầu, đó là một nhân vật ngô nghê, si mê chạy theo tiếng gọi tình yêu. Một người đàn bà dù đã có hai con lớn nhưng vẫn đem hết gia tài cho gã lừa tình, lừa tiền đểu cáng. Một người mẹ gây ra hết sóng gió này tới sóng gió khác cho cô con gái. Người đàn bà ấy tưởng chừng như không biết thương con mà chỉ nghĩ tới tiền, tình yêu, dục vọng của bản thân. Một người sẵn sàng lấy tiền để đổi họ cho con. Người đàn bà ấy thời trẻ đã là kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác rồi sau đó trơ trẽn đòi chỗ đứng và tài sản.

Có thể nói, Diễm Loan trong những tập phim ở phần đầu vừa mang đến tiếng cười vừa khiến khác giả bức xúc vì sự ngô nghê và dại trai của mình. Tuy nhiên, càng về sau, nhân vật này càng biến hóa và đa dạng trong diễn biến tâm lý, cảm xúc. Diễm Loan đưa người xem từ ghét tới thương thông qua sự dằn vặt nội tâm và tình yêu thương vô bờ dành cho các con.

Người đàn bà ấy hối hận, đau đớn khi nhận ra hai con sinh đôi không cùng cha. Diễm Loan như đứng giữa hai dòng nước, vừa trách bản thân vừa vỗ về, an ủi các con. Rồi khi cậu con trai nhất quyết đòi dọn ra ngoài, cô cũng dứt khoát xách vali theo để cùng chịu khổ. Còn nỗi đau nào hơn khi cô buộc phải lựa chọn một trong hai đứa con của mình.

Theo diễn biến từng tập phim, có lẽ Diễm Loan là nhân vật khóc- cười nhiều nhất. Cô tài tình khi hóa thân thành người điên, vừa điên vừa tỉnh. Thế nên, Diễm Loan có lúc hát cười, mê sảng lại có lúc nước mắt đầm đìa vì khi nhớ lại chuyện cũ. Một người phụ nữ vừa đáng trách, vừa đáng thương. Một người yêu đương tới khờ dại.

Trong “Hướng dương ngược nắng” Vân Dung đã nhận “cơn mưa” lời khen khi khiến cho nhân vật Diễm Loan sống động tới như thế. Hiện, bộ phim dần đi đến hồi kết, có lẽ sự trả giá cho sai lầm trong quá khứ, Diễm Loan đã nhận đủ. Những ngày cuối đời, khán giả hi vong có một cái kết hợp lý và vừa vặn cho Diễm Loan cũng như các con cô là Minh (Lương Thu Trang) và Trí (Đình Tú).

Mới đây, khi bộ phim đóng máy, nghệ sĩ Vân Dung xúc động chia sẻ: “Một bộ phim đã để lại cho mình biết bao nhiêu cảm xúc. Biết ơn 2 anh mình vô cùng Đỗ Thanh Hải và Vũ Trường Khoa đã đặt em vào nơi em có thể thăng hoa nhất. Yêu cả đoàn làm phim “Hướng Dương Ngược Nắng” và các anh chị diễn viên nhiều lắm. Gửi cho biên kịch nghìn nụ hôn nhé. Em nhớ tất cả mọi người. Tự nhiên thấy bâng khuâng quá”.

Cùng nhìn lại những phân đoạn xúc động của nhân vật Diễm Loan (Vân Dung) trong “Hướng dương ngược nắng”:

Diễm Loan (Vân Dung) mang lại nhiều tiếng cười khi có tình yêu với Hải bóng bẩy (Mạnh Hưng).

Diễm Loan (Vân Dung) mang lại nhiều tiếng cười khi có tình yêu với Hải bóng bẩy (Mạnh Hưng).

Tuy nhiên, đó cũng là khởi nguồn cho mọi bất hạnh và biến cố của Diễm Loan về sau.

Cô đau đớn khi bị người tình cấu kết với bạn thân lừa tiền và phản bội.

Thậm chí, khi biết con gái dựng lên vở kịch vạch trần người tình đểu cáng thì Diễm Loan phát điên.

Sự nhập vai tài tình của Vân Dung khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Thậm chí, Diễm Loan phải vào trại thương điên và có nhiều phân đoạn lấy nước mắt của khán giả.

Ra khỏi bệnh viện tâm thần, Diễm Loan tiếp tục trải qua biến cố khi biết hai đứa con sinh đôi của mình không cùng cha.

Diễm Loan buộc phải lựa chọn khi hai con bất đồng và muốn ra khỏi nhà.

Diễm Loan chọn theo Trí vì cậu vẫn ngô nghê và chưa trưởng thành. Bên cạnh đó, vẫn lén lút an ủi và quan tâm tới Minh.

Những rối loạn cảm xúc và sự dằn vặt trong lương tâm được Vân Dung truyền tải một cách xuất sắc.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-hinh-anh-bi-dat-cua-diem-loan-van-dung-trong-huong-duong-nguoc-nang-post1332188.tpo