Những hình ảnh ấn tượng trong chương trình nghệ thuật 'Hào khí Thăng Long'

Chương trình nghệ thuật 'Hào khí Thăng Long' đã để lại nhiều hình ảnh ấn tượng cho công chúng, nhân lên niềm tự hào của người dân Thủ đô về mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Tối 11/10, tại khu vực Tượng đài Cảm tử (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, báo Người Hà Nội, Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội và Hội Âm nhạc Hà Nộ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hào khí Thăng Long”.

Chương trình nghệ thuật "Hào khí Thăng Long" nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ văn hóa chào mừng 1010 năm Thăng Long – Hà Nội với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, tụ hội và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc” của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội".

Chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long” thu hút đông đảo công chúng.

Chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long” thu hút đông đảo công chúng.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Vương Minh Huệ, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Người Hà Nội, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, chương trình nghệ thuật "Hào khí Thăng Long" là một hoạt động ý nghĩa của các văn nghệ sĩ Thủ đô trong dịp kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2020); chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

Nhà báo Vương Minh Huệ, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Người Hà Nội, Trưởng ban tổ chức chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long” phát biểu khai mạc.

Ban tổ chức hi vọng qua các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc đậm chất văn hóa Thăng Long – Hà Nội, được đầu tư dàn dựng công phu và có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi, chương trình sẽ góp phần tái hiện hào khí Thăng Long, truyền thống văn hiến và sức vươn lên của Hà Nội ngàn năm tuổi – Thủ đô anh hùng – thành phố Vì hòa bình.

Cùng đó, thông qua chương trình Ban tổ chức muốn lan tỏa tới công chúng tình yêu Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm động lực để người dân Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long”:

Mở đầu chương trình, công chúng được thưởng thức màn trình diễn đặc sắc mang tên “Thăng Long Việt Nam bay lên” và điệu “Múa rồng”, “Múa chạy cờ”.

Tiếp đến là màn Hợp xướng "Người Hà Nội" được thể hiện bởi Dàn hợp xướng Hanoi Harnomy.

Ca khúc "Gọi tôi Hà Nội" do ca sĩ Ngọc Khuê trình bày đã đưa đến cho khán giả những phút giây nhẹ nhàng, thư thái.

Qua bài hát "Hà Nội linh thiêng hào hoa" ca sĩ Trọng Tấn đã nhân lên niềm tự hào của người dân Thủ đô về mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Không chỉ được đắm chìm vào dòng sông âm nhạc lấp lánh những vẻ đẹp cổ kính, lịch lãm mà hiện đại, tuơi trẻ của Thăng Long - Hà Nội, khán giả còn được gặp gỡ những nét thơ mộng của vùng văn hóa xứ Đoài qua ca khúc: “Hà Tây quê lụa” và điệu múa “Sóng lụa ven đô".

Bên cạnh đó, đến với chương trình, công chúng còn được thưởng thức nhiều ca khúc đã đi cùng năm tháng như: Mái đình làng biển; Tình yêu Hà Nội; Hà Nội niềm tin và hy vọng.

Đặc biệt, màn múa rồng đặc sắc và tiết mục hợp xướng “Hà Nội tiến vào thiên niên kỷ mới” khép lại chương trình cũng đã để lại những dư âm khó quên trong lòng công chúng.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhung-hinh-anh-an-tuong-trong-chuong-trinh-nghe-thuat-hao-khi-thang-long-114206.html