Những giọt mồ hôi ngày nóng 40 độ C

Nắng nóng gay gắt khiến hầu hết người dân trốn nóng trong nhà. Những ai làm việc, hoạt động ngoài trời phải chống chịu với sự oi bức khiến mồ hôi không ngừng chảy.

 Ngày 9/6, nhiệt độ Hà Nội đo trong lều khí tượng đạt ngưỡng 38 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời có thể ở mức cao hơn nhiều. Những người công nhân công ty thoát nước Hà Nội vẫn miệt mài cắt tỉa cây trúc nước trên hồ Thiền Quang. Do quá nóng, họ chia thành 2 tốp để thay nhau cắt từng bè một.

Ngày 9/6, nhiệt độ Hà Nội đo trong lều khí tượng đạt ngưỡng 38 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời có thể ở mức cao hơn nhiều. Những người công nhân công ty thoát nước Hà Nội vẫn miệt mài cắt tỉa cây trúc nước trên hồ Thiền Quang. Do quá nóng, họ chia thành 2 tốp để thay nhau cắt từng bè một.

Trong công viên Thống Nhất, một số người vẫn tập thể dục vào giữa trưa và phải chấp nhận cái nắng gay gắt.

Anh Đỗ Xuân Tùng ở Minh Khai mặc áo khoác chạy bộ vì trời quá nắng. Dừng nghỉ sau khi chạy 5 km, mồ hôi của anh không ngừng chảy. Anh Tùng đang muốn giảm từ 70 xuống còn 65 kg nên dẫu bận rộn, anh vẫn tranh thủ buổi trưa để tập luyện.

Anh Nguyễn Văn Tùng, 47 tuổi nhưng đã có đến 35 năm tập thể hình tại công viên Thống Nhất. Do trời nắng nên việc tập luyện của anh vất vả và mất sức hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu có thể tập được trong trời nắng thì đến lúc mát, anh sẽ tập mà như chơi và không bao giờ thấy mệt.

Một công nhân công ty cây xanh đô thị đang ngồi nghỉ. Anh chia sẻ những ngày nắng nóng công việc làm trở nên vất vả hơn nhiều. Thường sau những ngày nắng nóng sẽ có những cơn mưa lớn kèm gió mạnh. Nếu bản thân không cố gắng cắt cây, tỉa cành sớm thì sẽ rất nguy hiểm cho mọi người. Vì thế, dẫu mệt nhưng anh và mọi người vẫn phải cố làm cho xong.

Ông Nguyễn Văn Thìn, 70 tuổi, nhà ở chợ Đồng Xuân đi bộ ra bờ hồ cho thoáng. Ông cho biết đi ngoài trời khá nắng nhưng nếu cứ ở mãi trong nhà thì bí bách, khó chịu. Vì thế, ông vẫn duy trì thói quen dù mồ hôi vã ra như tắm.

Dẫu đá bóng vào cuối giờ chiều, các giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn đầm đìa mồ hôi. Họ phải thường xuyên thay người và chuyển từ chạy sang… đi bộ vì quá nóng.

Giữa trưa, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa như thiêu như đốt. Những người lái xe ôm thường xuyên đi ngoài trời nắng có làn da đen sạm đi.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo Khí hậu (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết trong 11 ngày qua, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh miền Bắc luôn vượt mức 35 độ C. Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất ở miền Bắc kể từ năm 1993 đến nay. "Nắng nóng có thể duy trì đến hết ngày 13/6 và nếu như vậy, đợt nắng nóng này tại miền Bắc sẽ kéo dài 13-14 ngày. So sánh chuỗi số liệu trong lịch sử, chúng tôi nhận định đây là đợt nóng dài nhất tại miền Bắc trong 27 năm qua", ông Hưởng nói.

Thanh niên nhảy cắm đầu xuống mương nước từ độ cao hơn 5 m Dù đã có biển cấm tắm ở trạm bơm thủy lợi nhưng nhiều thanh niên ở xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội) vẫn leo lên để nhảy xuống mương.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-giot-mo-hoi-ngay-nong-40-do-c-post1093820.html