Những giọt máu cho đi...

Sáng ngày 6-10-2018, 'Ngày hiến máu nhân đạo' do nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tổ chức đã thu hút gần 200 người tham gia. Không chỉ là nghĩa cử nhân đạo - hiến máu cứu người, việc hiến tặng một phần máu quý mang đến những niềm vui đặc biệt nơi người cho.

Các thành viên thuộc Easy Credit, khối tín dụng tiêu dùng của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực tham gia ngày hiến máu. Ảnh: Thành Hoa

Đại diện tổng lãnh sự quán một số nước đã tham gia chương trình và bày tỏ lòng tự hào khi được đóng góp vào hoạt động này tại Việt Nam. Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, đã đến hiến máu và đây là lần thứ hai ông hiến máu trong vòng một năm làm việc ở Việt Nam. Ông cho biết: “Tôi đã thấy có rất nhiều người Việt hiến máu nhân đạo. Tôi muốn góp phần vào nghĩa cử tốt đẹp này”.

Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM-bà Ureerat Ratanaprukse, chia sẻ đây là lần đầu tiên bà hiến máu. Quyết định cho lần đầu tiên này của bà có một phần vì bà xem người Việt như những người bạn. Đồng nghiệp của bà, Lãnh sự Sangrawin Ratchasarn, cũng có mặt và cho biết đây là lần hiến máu thứ 17 của ông.

Với ông Jeevan Kandpal, Chánh văn phòng Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, lần hiến máu này tại Saigon Times Group là lần hiến máu thứ bảy của ông. Ông cho biết ông luôn cổ vũ cho hoạt động này “vì đây là món quà vô giá mà con người có thể giúp người khác”. Bí thư thứ nhất tại Tổng lãnh sự quán Indonesia-ông Jati Heri Winarto đã gửi lời cám ơn Saigon Times Group đã có lời mời, tạo cơ hội cho cán bộ nhân viên của Lãnh sự quán Indonesia tham gia Ngày hiến máu nhân đạo.

Ngoài các cơ quan ngoại giao, nhân viên của các doanh nghiệp cũng nồng nhiệt hưởng ứng ngày hiến máu, trong đó có sự góp mặt của những “người quen” từng tham gia các chương trình hiến máu do Saigon Times Group tổ chức trước đây, như nhân viên của Suntory PepsiCo Việt Nam, BASF, DXC Technology Services Vietnam, Công ty Tài chính điện lực, Rio Land...

Và thật xúc động với hai “người bạn mới” đã vượt 380 cây số từ Cà Mau trên chuyến xe khách đêm hôm trước để kịp đến TPHCM đúng giờ hiến máu. Đó là chị Tú Oanh (28 tuổi) đang công tác tại Viện Nghiên cứu y khoa thành phố Cà Mau và anh Thanh Toàn (26 tuổi). Tú Oanh cho biết mỗi năm chị đều hiến máu 2-3 lần. “Đây là việc làm thiết thực mà tôi muốn đóng góp cho xã hội. Giúp ích được cho người khác qua hiến máu luôn mang đến cho tôi một niềm vui đặc biệt”, chị tâm sự.

Không có kế hoạch từ trước như chị Tú Oanh, chị Hoài Châu (33 tuổi) tình cờ đi ngang trụ sở Saigon Times Group trong ngày tổ chức hiến máu nhưng đã rất sẵn lòng hiến máu lần đầu tiên. Với niềm vui không che giấu trên gương mặt, chị nói: “Tôi sẽ tiếp tục cho đi...”.

Kiến Huyền

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/279922/nhung-giot-mau-cho-di-.html