Những giọt lệ đắng sau trận lũ quét cuốn đi 4 sinh mạng ở huyện miền núi Thanh Hóa

Với những người đồng bào dân tộc Thái ở xã bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cơn lũ dữ vừa qua cuốn đi những ngôi nhà và 4 sinh mạng có lẽ sẽ trở thành một nỗi ám ảnh đau đớn mãi về sau.

Bản Hắc là một bản nghèo vùng cao thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Nơi đây, chủ yếu là đồng bào người dân tộc Thái sinh sống.

Bản Hắc vốn yên bình cho đến đêm 19/7, khi một cơn ác mộng ập đến với ngôi làng này. Trận lũ quét đã cuốn phăng 3 ngôi nhà, trong đó có 1 ngôi nhà bị san phẳng, cả 4 người trong một gia đình bị cuốn trôi. Ngoài ra, còn 3 người khác bị thương do lũ quét.

Anh Vi Văn Dũng thẫn thờ trước việc mất 4 người thân trong gia đình

Trận lũ đi qua đã để lại nỗi đau cho anh Vi Văn Dũng (SN 1990). Với đôi mắt thẫn thờ đỏ hoe, người đàn ông 28 tuổi này kể, chỉ vòng vài giây ngắn ngủi, anh đã mất đi tất cả: mất nhà, mất bà, mất bố, mất vợ và mất con.

Người dân làng không ai cầm được nước mắt trước cảnh tang thương vừa xảy ra

"Khoảng 22h ngày 19/7, khi đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng ầm ầm bên ngoài nhưng 2 bố con tôi đều không nghĩ đó là tiếng nước lũ đang đổ về. Tôi chỉ nghĩ đó tiếng sấm, còn bố tôi lại tưởng đó là tiếng ô tô đang chạy qua.

Sau đó, tôi nghe tiếng nổ ở rất gần, nên mới bảo bố là sạt lở và giục chạy vội. Lúc tôi chạy ra thì suýt bị nhấn chìm nhưng vẫn cố ôm được cây cột rồi ngồi lên đó. Đèn không có nên cố định hướng xem bơi vào chỗ nào. Tôi xuống ở đoạn nước chảy không xiết, túm được ngọn cây nứa và gốc cây lát để leo lên thì lúc này bàng hoàng phát hiện bà, bố mẹ và vợ con đã bị cuốn trôi hết. Tôi định lao ra đi tìm thì mấy người hàng xóm giữ lại không cho", anh Dũng đau đớn kể lại.

Trận lũ quét sẽ trở thành nỗi ám ảnh đau đớn với người dân bản Hắc

Bà Vi Thị Thuận (em gái ông Vi Văn Thiên – bố anh Thuận), nước mắt nghẹn ngào nhớ lại: "Khi đó, anh tôi chạy sang bế mẹ, nhưng trời tối đường lại trơn nên bị lũ cuốn theo luôn. Còn cháu dâu và cháu gái chạy theo chồng nhưng không kịp, cũng bị lũ cuốn mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy".

Ông Hà Văn Huynh, một người dân bản Hắc đau xót cho biết: "Mọi thứ diễn ra rất nhanh trong khoảng vài phút. Tiếng người la hét, kêu cứu vang lên trong đêm. Người còn sống nhốn nháo đi hỏi thăm nhau thì phát hiện 4 người trong gia đình ông Thiên mất tích. Sáng ra tìm thấy 2 người thì đều đã tử vong, còn 2 mẹ con cô Biển (vợ anh Dũng) vẫn chưa biết ra sao".

Những ngôi nhà chỉ còn đống hoang tàn

Theo ông Vi Văn Tằm, Chủ tịch UBND xã Trí Nang, gia đình ông cũng sống gần với 3 ngôi nhà bị lũ cuốn. Nhưng may mắn căn nhà của ông xây hàng rào bê tông và cây cối che chắn nên thoát nạn.

"Mưa lớn suốt 4 tiếng đồng đồ trước khi cơn lũ ập đến. Lũ quét qua rất nhanh sau những tiếng nổ ầm ầm. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận lũ nào khủng khiếp như vậy ở địa phương này. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp để tìm kiếm 2 người còn lại", ông Tằm nói.

Hàng trăm người lật từng đống đổ nát để tìm 2 mẹ con chị Biển nhưng vẫn chưa tìm thấy

Đêm 19/7, trận lũ quét đã san phẳng 3 ngôi nhà tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Các nạn nhân tử vong là ông Vi Văn Thiên (SN 1968, bố đẻ anh Dũng) và bà Lê Thị Biến (SN 1933, bà nội anh Dũng); 2 người mất tích là chị Hà Thị Biển (SN 1990, vợ anh Dũng) và cháu Vi Thị Huyền Trân (SN 2014, con gái anh Dũng).

Ngoài ra, 3 người khác cùng bản Hắc bị thương đang được cấp cứu gồm chị Hà Thị Thúy (SN 1978) Hà Văn Dũng (SN 1990) và anh Lương Thị Hoa (SN 1976).

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhung-giot-le-dang-sau-tran-lu-quet-cuon-di-4-sinh-mang-o-huyen-mien-nui-thanh-hoa-247067.htm