Những 'giờ chơi' đặc biệt của trẻ em miền núi Tây Nghệ

Không có smartphone và những món đồ chơi hiện đại, trẻ em vùng cao vẫn tận hưởng niềm vui giản dị, ngây thơ của riêng mình bên bạn bè và các anh chị em.

"Sân chơi" của những đứa trẻ vùng cao là sườn đồi, thửa ruộng, bãi cỏ nằm lọt thỏm giữa ngàn xanh. Ảnh: Hoàng Tuấn

"Sân chơi" của những đứa trẻ vùng cao là sườn đồi, thửa ruộng, bãi cỏ nằm lọt thỏm giữa ngàn xanh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Những ngày nghỉ không phải vụ mùa, lũ trẻ hẹn nhau ra đồng tụ tập chơi đùa. Ảnh: Hoàng Tuấn

Không có điện thoại thông minh, internet, những món đồ chơi cao cấp, niềm vui của trẻ em miền núi chỉ giản dị với những trò đuổi bắt trên đồng. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tiếng cười như nắc nẻ vang cả một góc đồng cỏ. Dù còn thiếu thốn, những nụ cười ngây thơ vẫn luôn lấp lánh trên môi bọn trẻ. Ảnh: Hoàng Tuấn

Người bạn thân thiết lớn lên bên em. Ảnh: Trung Hà

Anh chị lớn thường thay bố mẹ chăm sóc, chơi đùa cùng bầy em nhỏ để người lớn lên rẫy, đi làm xa. Ảnh: Nguyễn Đạo

Chỉ cần có bạn, nơi nào cũng trở thành chỗ chơi. Ảnh: Duy Sơn

Những ngày gần Tết, các bé gái đã được diện đồ mới xinh xắn. Đồ chơi đôi khi chỉ có một... chiếc môi cũng đã đủ vui. Ảnh: Duy Sơn

Mải nô đùa vẫn không quên "nhiệm vụ" trông em cho mẹ đi rẫy. Ảnh: Duy Sơn

Ảnh: Hoàng Tuấn - Duy Sơn - Nguyễn Đạo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-gio-choi-dac-biet-cua-tre-em-mien-nui-tay-nghe-231691.html