Những giấc ngủ mệt nhoài giữa phố sau đêm CĐV quậy tưng bừng

Tối 15/12, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, hàng triệu người dân cả nước đã đổ ra đường mừng thắng lợi. Nhiều cổ động viên quá mệt sau hàng giờ quậy tưng bừng cộng thêm đường tắc khắp nơi, đã ngả lưng ngay trên đường phố TP Hồ Chí Minh.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghẹt người từ trước trận đấu nhiều giờ.

Những ánh mắt hồi hộp dõi theo trận bóng.

Bệnh nhân, người nhà tại bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh tập trung trước màn hình lớn theo dõi trận bóng.

Bệnh nhân chăm chú theo dõi những pha gay cấn trong khi người nhà vẫn phải chú ý chăm sóc.

Niềm vui vỡ òa.

Những bệnh nhân nhí tại bệnh viện Ung bướu.

Sinh viên vỡ òa sau bàn thắng của tuyển Việt Nam.

Cổ động viên mang những băng rôn với các nội dung biết ơn những người góp công giành cúp.

Mô hình khủng long cỡ lớn trên phố Sài Gòn.

Trang phục kỳ dị của một nam cổ động viên.

Mặt nạ phỏng theo chân dung HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ được xuất hiện khá nhiều trên đường phố.

Ông già Noel xuống đường cùng "thầy trò tam tạng".

Dù bị cấm nhưng không ít cổ động viên vẫn đốt pháo sáng.

Phút thăng hoa của cặp đôi trên phố Bùi Viện.

Chó cưng cổ vũ đội tuyển với đầy đủ băng rôn, quốc kỳ.

Bình gas được mang ra giữa đường gõ khiến nhiều người khiếp vía.

Những cổ động viên nhí mệt ngủ ngay trên xe máy.

Cổ động viên ngủ ngay tại bàn.

Giấc ngủ mệt nhoài ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Nam CĐV mệt nhoài sau màn quậy tưng bừng phải nhờ đến Cấp cứu 115 chăm sóc sức khỏe.

Ngủ ngon lành bên dòng xe ầm ĩ, tấp nập.

Đuối sức, và không thể về nhà vì đường phố tắc khắp ngả.

CĐV say giấc mặc dòng xe cộ vẫn inh ỏi bên cạnh.

Thực hiện: Cương Trần - Đức Vũ - Bùi Thành - Andy IP - Quốc Anh - Công Minh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/aff-cup-2018-nhung-giac-ngu-va-vat-giua-pho-sau-dem-cdv-quay-tung-bung-494856.html