Những gã giang hồ đã thay đổi cuộc đời Kante

Douis hay Houari luôn nhận mình là doanh nhân bóng đá nhưng khi cần, những tay cò này sẵn sàng dọa giết cộng sự của mình với khẩu súng kè kè sát bên.

N’Golo Kante được xem là một trong những cầu thủ ngoan hiền và có đời tư sạch nhất giới bóng đá. Tuy nhiên, anh từng vướng vào rắc rối với những người đại diện mà truyền thông Pháp miêu tả "không khác gì những gã giang hồ".

 Kante hưởng lợi, nhưng cũng rắc rối từ những tay đại diện của mình. Ảnh: 90Foot.

Kante hưởng lợi, nhưng cũng rắc rối từ những tay đại diện của mình. Ảnh: 90Foot.

Cuộc điều tra gây sốc

Tháng 11/2019, Kante chính thức kiện người đại diện hình ảnh cũ Nouari Khiari ra tòa vì cáo buộc gian lận, lợi dụng lòng tin của thân chủ. "Tôi đã quá tử tế", Kante nói với L’Equipe. "Tôi muốn tin vào sự trung thực của Khiari, nhưng đến cuối cùng anh ta chỉ nghĩ đến tiền mà thôi".

Kante quen Khiari qua người thân và nhanh chóng hợp tác với tay cò này vào tháng 7/2016. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Kante chấm dứt hợp đồng với Khiari, và tiền vệ người Pháp đồng ý trả 150.000 euro tiền bồi thường. Khiari không hài lòng và được cho đã gây sức ép đòi thêm tiền từ Kante.

Cuộc điều tra sau đó của Mediapart tiết lộ nhiều thông tin gây sốc hơn. Kante đã bị đe dọa nếu không sa thải người đại diện chính Abdelkarim Douis, tay cò này sẽ bị giết.

Tuy nhiên, người đe dọa Kante không phải là Khiari, mà là anh em nhà Saadna, Houari và Rachid - những người cũng thuộc đội ngũ tư vấn và đại diện cho cầu thủ. "Có lẽ anh trai của tôi có thứ vũ khí nào đó", đoạn ghi âm từ Mediapart tiết lộ lời nói của Rachid Saadna về Kante. "Anh trai tôi rất thông minh, anh ta sẽ không làm điều gì bạo lực liền đâu. Anh ta sẽ cho hắn cơ hội".

Houari Saadna gắt gỏng hơn với Kante: "Tôi sẽ cho bạn cơ hội. Bạn làm việc với luật sư và chấm dứt ngay cộng tác với những kẻ khác. Nghe này, tôi không đùa đâu. Nếu bạn không giải quyết vấn đề tôi sẽ giết Karim Douis ngay lập tức".

Tiền vệ phòng ngự người Pháp sau đó phản bác cuộc điều tra của Mediapart. Anh thừa nhận có nói chuyện với anh em nhà Saadna, nhưng tuyên bố: "Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, không sống trong thế giới của những tên tội phạm".

Bất kể Kante phủ nhận, truyền thông Pháp sau đó đã bắt đầu miêu tả Khiari, Douis hay anh em nhà Saadna là những tay đại diện "giang hồ" bủa vây cuộc đời Kante.

Người đại diện hình ảnh của Kante, Khiari khẳng định ông là người duy nhất không hưởng lợi được gì khi tham gia "băng đảng giang hồ" vây quanh Kante. Ảnh: L’Equipe.

Tiết lộ của Khiari

Rachid và Houari Saadna lớn lên cùng Kante ở khu ngoại ô tồi tàn thuộc Rueil-Malmaison (Paris). Gia đình của tiền vệ Chelsea đã sống ở đó nhiều năm kể từ khi nhập cư vào Pháp từ Mali.

Trong khi đó, Abdelkarim Douis, người đại diện chính của Kante, được báo chí Pháp miêu tả là "có hành tung vô cùng bí ẩn". Thậm chí, người ta không thể tìm nổi một thông tin doanh nghiệp hay đăng ký gì về tay cò này trên mạng Internet.

Khiari đã bị gạt ra rìa từ một năm trước, và anh quyết định tung hê mọi thứ lên báo. Trong cuộc phỏng vấn với L'Equipe vào tháng 2/2020, Khiari tuyên bố mình đã bị cướp trắng hàng triệu euro từ Kante và người đại diện.

"Khi luật sư của Kante đề nghị tôi 150.000 rồi 300.000 euro để chấm dứt hợp đồng, tôi đã bị sốc. Họ nợ tôi gấp 10 lần số tiền đó", Khiari nói. "Khi Kante ký hợp đồng trị giá 15 triệu euro với một nhà tài trợ, khoản hoa hồng mà tôi được nhận phải là 3,75 triệu euro".

"Tôi đã bị dọa giết", Khiari xác nhận những thông tin từ Mediapart. "Douis xác nhận việc anh em nhà Saadna dọa giết anh ta là có thật. Và hỏi tôi có muốn bị thổi bay bởi những băng đảng người Nga và Albania mà anh ta quen không".

Douis dọa giết Khiari sau vụ kiện tụng giữa anh và Kante. "Nếu có người nạn nhân nào đó duy nhất trong vụ này, người bị tất cả lừa gạt, đó chính là tôi", Khiari than thở.

Anh tuyên bố mình đã giúp đỡ Kante rất nhiều trong giai đoạn anh bắt đầu tỏa sáng ở Premier League trong màu áo Leicester City. Rồi sau này khi cầu thủ chuyển sang Chelsea, anh cũng đóng vai trò quan trọng nhưng không được hưởng xu nào.

Tháng 11/2018, sau nhiều cuộc nói chuyện hòa giải giữa các bên, Douis mới đồng ý chia sẻ tiền hoa hồng từ bản hợp đồng mà Kante ký với Chelsea cho anh em nhà Saadna.

Quyết định bỏ Arsenal để sang Chelsea được xem là đúng đắn trong sự nghiệp của Kante. Ảnh: Getty.

Arsenal vồ hụt Kante vì băng đảng đại diện

Có thể nói, sự nghiệp của Kante gần như đã thay đổi vì những tay đại diện theo kiểu mafia như thế. Tiền vệ người Pháp từng suýt đến Arsenal vào mùa hè 2016, nếu như không có sự tham lam từ Douis và các cộng sự.

Tiết lộ mới đây từ Dick Law, cựu tuyển trạch viên của Arsenal, cho thấy những rắc rối mà các CLB gặp phải khi muốn chiêu mộ Kante vào mùa hè 2016. Tiền vệ người Pháp khi đó là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng sau khi giúp Leicester City lập kỳ tích vô địch Premier League.

HLV Arsene Wenger tiếp cận với Kante để chiêu mộ anh về Emirates. Wenger biết Kante từ lúc cầu thủ còn thi đấu ở Ligue 2. Arsenal thậm chí đạt được thỏa thuận với cá nhân cầu thủ và Leicester.

Tuy nhiên, khoản phí ngất ngưởng từ người đại diện khiến CLB thành London từ bỏ thương vụ. Football Leaks tiết lộ 2 người đại diện của Kante nhận tổng cộng 11,5 triệu euro hoa hồng trong vụ chuyển nhượng được báo giá 36,6 triệu euro của Chelsea năm đó. Cá nhân Douis bỏ túi gần 5 triệu euro.

"Khi chúng tôi nhận ra mọi thứ quá vô lý, chúng tôi đã từ bỏ. PSG cũng là đội như vậy", Law thừa nhận. Arsenal bỏ ra gần 40 triệu euro để đem về tiền vệ phòng ngự khác là Granit Xhaka.

Trong khi đó, Chelsea nhận được cái gật đầu từ Kante dù CLB này khi đó không sở hữu tấm vé tham dự Champions League như Arsenal. "The Blues" chi số tiền tương đương 30% giá trị chuyển nhượng để làm hài lòng những người đại diện cho cầu thủ.

Kante chuyển đến Stamford Bridge và được xem là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt, giúp đội bóng áo xanh vô địch ngay trong mùa giải Premier League 2016/17 đó. Anh trở thành cầu thủ hay nhất Premier League mùa đó. Tiếp các năm sau, Kante vô địch FA Cup, Europa League và lên ngôi ở World Cup 2018.

Sau những lùm xùm với Khiari, Kante khẳng định anh luôn có mối quan hệ tốt với Douis, người đại diện hiện tại. Trong một lần cao hứng, Douis đã khẳng định nếu năm xưa hắn không tham tiền, Kante có khi chết chìm ở Arsenal và sẽ chẳng có cơ hội vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp.

Đó có lẽ là lý do mặc cho những cáo buộc của Khiari, Douis vẫn đang là người đại diện chính của tiền vệ người Pháp cho tới lúc này.

Fabregas mất xe sang vì thua độ ở Chelsea Vì quá tự tin vào khả năng, Cesc Fabregas từng hứa tặng cho Willy Caballero một chiếc Range Rover nếu thủ thành này chặn được cú sút penalty của anh.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ga-giang-ho-da-thay-doi-cuoc-doi-kante-post1074539.html