Những em bé chào đời sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia

Tiếng khóc chào đời của nhiều em bé sơ sinh khỏe mạnh mang theo những mầm sống diệu kỳ trên vùng đất bị tàn phá sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia.

Bé Suharsi và mẹ trên tàu cứu trợ Soeharso

Chị Dinar may mắn sống sót trong thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia dù nhà của chị bị phá hủy. Chị Dinar đã mang thai 9 tháng và có thể phải sinh trong vùng thảm họa là điều khiến chị vô cùng lo sợ. "Tôi đã rất lo lắng sau trận động đất. Tôi suy nghĩ quá nhiều thứ trong đầu", chị Dinar chia sẻ.

Phép màu đã xuất hiện từ cảng Palu bị tàn phá, trên con tàu hải quân Indonesia KRI Dr Soeharso, nơi sở hữu một phòng chăm sóc y tế hiện đại hàng đầu, chị Dinar đã hạ sinh đứa con thứ 5 của mình ngày 6/10, 1 tuần sau khi trận động đất gây sóng thần phá hủy một phần thành phố Palu trên đảo Sulawesi, giết chết hơn 1.649 người. "Tôi thực sự hạnh phúc và may mắn vì con tàu đã ở đây", chị Dinar nói.

Chị đặt tên con gái là Suharsi, phỏng theo tên con tàu Soeharso.

Bé Suharsi chào đời trên tàu cứu trợ KRI Dr Soeharso sau thảm họa kép ở Indonesia

Một bác sĩ địa phương đã thực hiện ca đỡ đẻ cho chị Dinar cùng 3 người khác trên tàu Soeharso kể từ sau trận động đất hôm 28/9. Bác sĩ Sasono đã đóng gói đồ đạc và chuẩn bị cùng vợ con rời khỏi Palu. Tuy nhiên, ông hoãn kế hoạch khi chứng kiến hàng nghìn người cần giúp đỡ.

"Tôi thấy rất nhiều người tới bệnh viện để được trợ giúp; vì thế, tôi quyết định hủy bỏ kế hoạch sơ án cùng gia đình bởi tôi muốn góp sức. Đây là lần đầu tiên tôi đỡ đẻ trên một con tàu hải quân", bác sĩ Sasono cho hay.

Trước đó, một phụ nữ khác tên là Atina được trực thăng đưa đến bệnh viện mổ đẻ sau khi ngôi nhà của vợ chồng chị ở thành phố Palu bị sóng thần phá hủy. 3 em bé, gồm 2 gái và 1 trai, chào đời bằng phương pháp mổ sau khi người mẹ 31 tuổi được trực thăng đưa ra khỏi khu vực thảm họa. Cả 3 em bé chào đời khỏe mạnh, trong đó 2 bé nặng 1,8 kg và bé còn lại 2 kg. Hiện các bé được nằm lồng ấp trong khu điều trị tích cực dành cho trẻ sơ sinh.

3 em bé đang nằm trong lồng ấp, khoa chăm sóc tích cực dành cho trẻ sơ sinh trong bệnh viện ở thành phố Makassar

Chị Atina đã bị ngã khi cả gia đình chạy ra khỏi nhà lúc mặt đất rung chuyển nhưng may mắn cả chị và 3 em bé trong bụng đều an toàn. Anh Zaenal Abidin, chồng Atina, đã cố gắng tìm một bệnh viện trong thành phố để các con được chào đời như đã định nhưng không thành công. Thảm họa kép đã khiến cho một số bệnh viện trong thành phố bị thiệt hại và không có chỗ cho bệnh nhân, khiến họ phải nằm chờ điều trị tại các bãi đỗ ô tô bên ngoài.

Anh Zaenal sau đó đưa vợ tới một sân bay địa phương sau khi hay tin Lực lượng Không quân Indonesia sẽ tới cứu trợ người dân và chuyển họ đến những nơi an toàn. Sau nhiều nỗ lực, cặp vợ chồng được lên máy bay và chở tới thành phố Makassar, phía Tây Nam đảo Sulawesi.

Anh Zaenal ngắm các con trong lồng ấp

"Sau trận động đất, chúng tôi đã dựng một cái lều trong vườn. Sau đó tôi đi tìm bệnh viện để vợ sinh con nhưng tôi đến 4 bệnh viện vẫn không có chỗ. Tôi may mắn được người dân mách cho nếu muốn được đưa đến Makassar ngay thì nên ra sân bay", anh Zaenal, giáo viên 27 tuổi, nói.

Một bác sĩ cho biết Atina là bà mẹ thứ 3 được đưa từ Palu tới và sinh con tại Bệnh viện Daya kể từ sau khi xảy ra thảm họa kép.

Nhu Thụy Straits Times, Pulse, Mirror

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nhung-em-be-chao-doi-sau-tham-hoa-dong-dat-song-than-o-indonesia-post49502.html