Những đứa trẻ vượt nghìn cây số 'nam tiến' đoàn tụ cùng cha mẹ dịp hè

Nghỉ hè, trên một số chuyến xe từ Nghệ An có những vị khách đặc biệt là các em nhỏ ở huyện miền núi, biên giới vào thăm cha mẹ đang làm việc tại khu công nghiệp các tỉnh phía Nam. Ở tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới' nhưng những đứa trẻ ấy vượt cả nghìn cây số không có người lớn đi kèm...

Để việc đón, trả khách thuận lợi trước khi xe xuất phát, người thân đưa các cháu ra bến xe và cung cấp thông tin về bố mẹ đón các con.

Để việc đón, trả khách thuận lợi trước khi xe xuất phát, người thân đưa các cháu ra bến xe và cung cấp thông tin về bố mẹ đón các con.

Những ngày này, nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ qua địa bàn các huyện ở Nghệ An xuất hiện không ít cháu bé đón đợi xe khách vào miền Nam. Các cháu là học sinh sau khi nghỉ hè được ông bà, người thân gửi nhà xe để vào với cha mẹ làm ăn ở các tỉnh xa.

Chị Hà Thị Hạnh, chủ một nhà xe chuyên chạy tuyến Nghệ An - TP HCM cho biết, phần lớn bố mẹ các "khách nhí" đi làm công nhân ở các tỉnh phía nam không có điều kiện, thời gian để đưa đón con đi học nên họ gửi các con về quê nhờ ông bà, người thân. Tranh thủ lúc các con nghỉ học, nhiều bố mẹ lại gửi nhà xe đưa con vào để gia đình đoàn tụ.

Bữa cơm của những đứa trẻ trên hành trình "nam tiến" để gặp bố mẹ

Để việc đón, trả "khách nhí" thuận lợi trước khi xe xuất phát, người thân đưa các cháu ra bến xe và cung cấp thông tin về bố mẹ đón con. Theo chị Hạnh, đầu mùa hè, trung bình mỗi ngày có 30 đến 40 em lên xe vào miền Nam thăm bố, mẹ. “Bình thường có hai vợ chồng tôi và một lái xe theo xe, nhưng dịp này phải thuê thêm 3 người nữa để phụ quản lý, chăm sóc các cháu, nhất là mỗi khi xuống ăn cơm hay vệ sinh”, nhà xe cho biết. Hôm nay, 31/5, nhà xe này cũng đón hơn 30 trẻ em ở các huyện Tương Dương, Anh Sơn, Kỳ Sơn… vào miền Nam đoàn tụ cùng bố mẹ.

8 năm chuyên đón các trẻ em vào miền Nam với bố mẹ dịp hè, chị Hạnh vẫn nhớ như in trường hợp em bé mới 16 tháng tuổi được ông bà gửi vào cho bố mẹ. Một nhân viên của nhà xe có nhiệm vụ bế em bé suốt hành trình dài.

“Công việc vất vả nhưng khi chứng kiến niềm vui đoàn tụ của bố mẹ với con cái, chúng tôi cũng vui lây và có thêm động lực để đưa đón các em. Chúng tôi hiểu các bậc phụ huynh cũng vì bất đắc dĩ mới để con đi một mình suốt chặng đường dài. Để tiết kiệm chi phí đi lại họ phải nhờ cậy vào chúng tôi. Thông cảm với họ, hiểu tâm trạng của họ nên chúng tôi luôn cố gắng chăm sóc các em chu đáo, an toàn suốt hành trình”, chị Hạnh chia sẻ thêm.

Không ít đứa trẻ nhiều năm liền theo nhà xe vào miền nam mỗi dịp được nghỉ hè

Trên hành trình kéo dài 2-3 ngày, nhiều cháu háo hức, vui mừng. Nhưng có cháu còn ít tuổi khóc, nhớ người thân. Nhà xe phải cho người liên hệ với bố, mẹ các cháu, rồi qua mạng xã hội liên tục cập nhật tình hình, quay video và chụp hình ảnh các cháu ăn, uống gửi cho bố, mẹ, người thân yên tâm. Đối với những gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhà xe còn vận chuyển miễn phí...

Sau những ngày nghỉ hè, tạm chia tay bố mẹ, hàng trăm đứa trẻ được tiếp thêm động lực tinh thần, lại vượt hành trình cả nghìn cây số về quê với ông bà, người thân để tiếp tục hành trình đến trường tìm con chữ...

Kim Long

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhung-dua-tre-vuot-nghin-cay-so-nam-tien-doan-tu-cung-cha-me-dip-he-post477049.html