Những đứa trẻ 'hẹn gặp ở thiên đường' sau trận động đất ở Indonesia

Thống đốc Ridwan Kamil cho biết do trận động đất xảy ra trong giờ học nên trẻ em chiếm một phần đáng kể trong số những người thiệt mạng và bị thương.

 Người dân địa phương đi qua những ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở Cianjur, tỉnh Tây Java, Indonesia, hôm 21/11. Ảnh: The Japan Times.

Người dân địa phương đi qua những ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở Cianjur, tỉnh Tây Java, Indonesia, hôm 21/11. Ảnh: The Japan Times.

Một phụ huynh tên là Rahman không kìm được nước mắt khi các nhân viên y tế bế cô con gái 8 tuổi Ina của anh lên xe cứu thương đang chờ sẵn.

“Con gái đáng yêu của tôi”, anh kêu lên, nhìn chằm chằm vào tấm vải liệm trắng nhuốm máu bao phủ cơ thể vô hồn của Ina. “Hẹn con ở thiên đường nhé", người bố thốt lên.

Người đàn ông 31 tuổi, giống như nhiều phụ huynh khác, đã quyết định lên xe cứu thương, không muốn rời xa con mình khi những đứa trẻ được đưa đến nghĩa trang, theo Channel NewsAsia.

Phần lớn nạn nhân là trẻ em

Con gái của Rahman là một trong số hơn 250 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 5,6 độ richter làm rung chuyển tỉnh Tây Java của Indonesia hôm 21/11.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở khu vực miền núi Cianjur, cách thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 75 km. Trận động đất đã làm hơn 300 người bị thương, làm hư hại ít nhất 3.000 ngôi nhà và tòa nhà.

Thống đốc của Tây Java - ông Ridwan Kamil - nói trong cuộc họp báo vào tối 21/11 rằng trận động đất xảy ra trong giờ học nên trẻ em chiếm một phần đáng kể trong số những nạn nhân thiệt mạng và bị thương.

Lilies Suharyati cho biết khi trận động đất xảy ra, những gì cô có thể nghĩ là hai đứa con trai đang theo học tại trường.

“Tôi rời khỏi nhà ngay lập tức và đi thẳng đến trường học của chúng. Tôi thậm chí không thèm khóa cửa hay mang theo bất cứ thứ gì”, cô nói với CNA hôm 22/11.

Một trường học ở Cianjur, Indonesia bị hư hại nặng nề trong trận động đất mạnh 5,6 độ richter vào ngày 21/11. Một số học sinh tại trường này đã bị thương. Ảnh: CNA.

Bà nội trợ 30 tuổi cho biết khi đến trường của con trai, cô thấy nhiều học sinh bê bết máu và bụi. Giáo viên và phụ huynh đã không ngừng hoảng loạn trước cú sốc và nỗi kinh hoàng của thảm họa.

Ngôi trường, ở vùng ngoại ô đồi núi của thị trấn Cianjur, đã bị bỏ hoang khi CNA đến thăm. Một phần các bức tường bên ngoài của trường đã sụp đổ hoàn toàn, trong khi các lớp học đầy mảnh vụn và kính vỡ.

Có thể nhìn thấy những chiếc mũ của học sinh vẫn còn treo trên bức tường của lớp học và có một chiếc cốc nước uống dở trên bàn giáo viên, ám chỉ sự kinh hoàng và hoảng loạn do chấn động gây ra khi mọi người bỏ chạy để bảo vệ mạng sống.

Lilies Suharyati cho biết cô chỉ có thể tìm thấy người con trai lớn trong số các học sinh. Con út của cô sau đó được đưa đến bệnh viện vì bị gãy cổ tay khi một chiếc tủ gỗ rơi trúng người. Theo CNA, cả ba mẹ con đã không về nhà kể từ trận động đất.

Số lượng nạn nhân có thể tăng

Trẻ em chiếm một phần đáng kể trong số bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Công cộng Sayang ở Cianjur, bệnh viện lớn nhất tỉnh Tây Java. Một số học sinh bị gãy xương, trong khi những người khác bị thương ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Bệnh viện, nơi cũng chịu thiệt hại do trận động đất, đã phải dựng lều tạm trên bãi đậu xe để điều trị cho bệnh nhân.

Những người bị thương nặng hơn được điều trị bên trong bệnh viện và giường bệnh chiếm hết các hành lang do bệnh viện thiếu phòng.

Những con đường dẫn đến bệnh viện không ngừng vang lên tiếng còi khi nhiều xe cấp cứu đến và đi liên tục, đưa những bệnh nhân mới đến bệnh viện trước khi họ lại lên đường để đáp ứng một cuộc gọi khẩn cấp khác.

Một đứa trẻ đang được điều trị vết thương tại bãi đậu xe của Bệnh viện Công cộng Sayang ở Cianjur, Indonesia, nơi hứng chịu trận động đất 5,6 độ richter. Ảnh: CNA.

Trận động đất cũng gây ra sạt lở đất và hư hỏng đường sá, cắt đứt đường vào một số khu vực của huyện. Thống đốc Ridwan Kamil cho biết số người tử vong và những người cần điều trị y tế sẽ tăng lên. “Có khả năng số nạn nhân sẽ thay đổi khi các cuộc di tản được tiến hành”, ông nói hôm 21/11.

Trong khi đó, Dwikorita Karnawati, giám đốc Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, cảnh báo trận động đất đã làm tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt khi Indonesia vẫn đang trong mùa mưa.

“Trận động đất đã khiến đất tơi xốp và khi kết hợp với mưa lớn có thể gây ra sạt lở đất, lũ quét. Người dân và chính quyền địa phương phải lường trước sự hiện diện của các mối nguy hiểm phụ do trận động đất gây ra”, cô cảnh báo.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-dua-tre-hen-gap-o-thien-duong-sau-tran-dong-dat-o-indonesia-post1378100.html