Những đứa trẻ chung cư cũ thành Vinh

Những ánh mắt nhìn ra từ 'chuồng cọp', hay những ô cửa đã cũ, những bước chân in dấu nơi bậc cầu thang đã tróc gạch nham nhở, niềm vui rộn rã nơi khoảng sân chơi nho nhỏ buổi chiều … Những khoảnh khắc giản dị, chân thật của trẻ thơ chung cư Quang Trung vào chiều hè bỗng trở nên lấp lánh dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành.

Những chiều hè, khi cái nắng đã vãn, trên những hành lang chung cư cũ có những bà mẹ bế con ra hóng mát. Ảnh: Nguyễn Thành

Những chiều hè, khi cái nắng đã vãn, trên những hành lang chung cư cũ có những bà mẹ bế con ra hóng mát. Ảnh: Nguyễn Thành

Gọi bạn xuống sân chơi. Ảnh: Nguyễn Thành

Hai chị em. Ảnh: Nguyễn Thành

"Điểm hẹn" nơi chân cầu thang. Ảnh: Nguyễn Thành

Đôi bạn. Ảnh: Nguyễn Thành

Dưới khoảng sân chung cư các dãy nhà C Quang Trung, lũ trẻ cùng chơi trò bập bênh. Ảnh: Nguyễn Thành

Một bà mẹ vừa đón con về từ trường mẫu giáo cho con ngồi chơi trò chơi đu quay trước sân chung cư. Ảnh: Nguyễn Thành

Một nhóm các em nhỏ nhà C3 chơi đào cát. Ảnh: Nguyễn Thành

"Cầu trượt" tự chế của một gia đình ở tầng 2 chung cư. Ảnh: Nguyễn Thành

Tập xe đạp. Ảnh: Nguyễn Thành

Đánh cầu lông. Ảnh: Nguyễn Thành

Những khoảnh khắc bình dị như thế này rồi sẽ thành ký ức mãi lung linh trong tâm hồn lũ trẻ sinh ra, lớn lên gắn bó với khu chung cư cũ của thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Thành

Hào hứng xem lại những bức ảnh của chính mình. Ảnh: Nguyễn Thành

Nguyễn Thành

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-dua-tre-chung-cu-cu-thanh-vinh-205177.html