Những đôi tất làm ấm trái tim

Thực tế cho thấy, những người mắc hội chứng Down vẫn có thể học tập và tự chăm sóc bản thân mình, thậm chí họ còn rất thành công ở lĩnh vực mình yêu thích.

Người mắc hội chứng Down là người có xu hướng phát triển chậm hơn người bình thường. Cũng vì thế nhiều người nghĩ rằng những người mắc hội chứng này là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên thực tế cho thấy, những người mắc hội chứng Down vẫn có thể học tập và tự chăm sóc bản thân mình, thậm chí họ còn rất thành công ở lĩnh vực mình yêu thích.

John Cronin là một chàng trai mắc bệnh Down thích mang những đôi tất đủ sắc màu khiến anh trai “bực mình, khó chịu”, nhưng chính sở thích “lập dị” này đã biến anh thành ông chủ triệu đô.

Không chùn bước

John Cronin, chàng thanh niên 22 tuổi mắc hội chứng Down, đến từ New York, Mỹ chia sẻ rằng “Tôi mắc hội chứng Down nhưng điều đó chưa bao giờ làm tôi chùn bước". Có lẽ chính vì thế mà ngay khi tốt nghiệp trung học, John đã nghĩ đến việc tìm hướng đi cho riêng mình.

Ý tưởng kinh doanh một cái gì đó “vui vẻ” có sẵn trong đầu, nhưng khi được cha anh, là ông Mark Cronin, gợi ý và đưa ra vài ý tưởng như cửa hàng vui nhộn hay xe tải bán đồ ăn... John đều lắc đầu, hài hước nói: “Chúng ta là những người thưởng thức đồ ăn rất giỏi nhưng chúng ta không biết nấu đồ ăn”.

John Cronin và nhãn hiệu vớ "John's Crazy Socks" của mình.

John nói với cha rằng anh muốn làm cái gì đó vui vẻ và sáng tạo, anh cũng thật sự thích những đôi tất đủ sắc màu. Kết quả là vào ngày 9-12-2016, Công ty “Những đôi tất điên rồ của John” (John's Crazy Socks) của cha con John ra đời. Ông Mark quản lý về mặt kinh doanh, còn John vừa là gương mặt đại diện công ty vừa là người sắp xếp các đơn hàng và đóng gói gửi cho khách hàng.

Để quảng cáo cho công ty, hai cha con đã lập một trang mạng giới thiệu về công ty của mình cũng như các sản phẩm là những đôi tất độc lạ. John vui vẻ kể: “Tôi nảy ra một tiêu đề quảng cáo lớn: Tất, tất và nhiều tất hơn nữa”. Với cách làm này, Công ty “Những đôi tất điên rồ của John” đã nhanh chóng bán hết hàng.

Kết quả là chỉ trong vòng một năm, công ty của cha con John đã trở thành doanh nghiệp triệu đô. “Khách hàng của chúng tôi rất đông. Chúng tôi có hơn 10.000 đánh giá trực tuyến (96% trong số đó là đánh giá 5 sao). Chúng tôi đã giao hơn 115.000 đơn đặt hàng và kiếm được hơn 4 triệu USD”, ông Mark nói.

Sự chuyên cần của John cùng sự hỗ trợ của cha đã tạo nên thành công của doanh nghiệp. Điều này khiến ông Mark vô cùng tự hào về cậu con trai của mình. Ông nói: “John là một hình mẫu! Chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng không điều gì là không thể”.

Những đôi tất Công ty John's Crazy Socks bán ra có gì lạ mà mọi người đặt mua nhiều đến thế? Xin thưa, những đôi tất của họ có đủ các loại hình ảnh lạ mắt, từ Tổng thống Abraham Lincoln, chiếc đồng hồ hình quả cam đến những dấu hiệu chiêm tinh, những tiền vệ bóng đá của đội NFL.

Ngoài loại tất dài đến đầu gối phổ biến, công ty còn bán tất thủy thủ và cả tất đặc biệt cho người bị bệnh tiểu đường, người tự kỷ... Hiện công ty có đến 1.900 loại tất khác nhau theo thiết kế của John và nhiều nhà cung cấp khác nhau trên thế giới.

Lan tỏa hạnh phúc

Mặc dù đa dạng về màu sắc và phong phú về mẫu mã, lại vừa độc vừa lạ, nhưng có lẽ công ty có được nhiều đơn hàng và thành công như vậy là nhờ “Mỗi đơn hàng có một dòng cảm ơn từ chính tôi”, anh John bật mí. Chi tiết này khiến khách hàng vô cùng yêu thích. Tất cả cho thấy sự chăm chỉ, nỗ lực cũng như những tình cảm yêu quý, trân trọng mà anh John đã dành cho khách hàng của mình.

John Cronin và cha anh - ông Mark Cronin.

Ông Mark cho biết từ khi bắt tay vào kinh doanh John đã học hỏi thêm được nhiều điều, nhất là cách nói chuyện. Khi John đi giao hàng cho khách anh phải học cách gõ cửa, cách nói chuyện với người lạ. Dần dà John đã vượt qua nỗi sợ hãi những con chó vì John rất sợ khi nghe tiếng chó sủa.

Ông Mark chia sẻ chính nhờ kinh doanh tất đã giúp mối quan hệ cha con ông ngày càng thêm gắn kết. Và chính điều đó đã làm nên thành công của "Những đôi tất điên rồ của John".

Với phương châm “Lan tỏa hạnh phúc” đến mọi người ngay từ buổi đầu thành lập công ty, anh John và cha đã chia sẻ may mắn của mình với những người khác.

Công ty “Những đôi tất điên rồ của John” đóng góp 5% lợi nhuận cho tổ chức Những thế vận hội đặc biệt, quyên góp cho Hội chứng Down quốc gia cũng như các trẻ em mắc hội chứng Down.

Ngoài ra, công ty còn thiết kế những đôi tất đặc biệt cho những mục đích phi lợi nhuận, như nhận thức về tự kỷ, nghiên cứu ung thư vú và Bảo tàng Whaling và Trung tâm Giáo dục của Cold Spring Harbor. “Những đôi tất điên rồ của John” góp 2 USD mỗi đôi tất bán ra cho các tổ chức từ thiện quốc gia và vùng.

“Cho đi là một điều cần thiết. Tôi đang xây dựng một doanh nghiệp giúp con trai tôi có thể làm công việc ý nghĩa”, ông Mark chia sẻ. “Chúng tôi đã có thể tạo ra 35 công việc, và 18 trong số đó là dành cho những người khuyết tật. Chúng tôi đã huy động được hơn 135.000 đô la Mỹ cho các đối tác từ thiện của chúng tôi”.

Những đôi tất có thể giữ bàn chân bạn ấm áp, và John đã chứng minh rằng họ cũng có thể làm ấm trái tim bạn.

Hà Phương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/tam-guong-cuoc-song/nhung-doi-tat-lam-am-trai-tim-512407/