Những điều khiến Nhà thờ Đức Bà Paris trở nên đặc biệt

Nhà thờ Đức Bà Paris, một trong những báu vật kiến trúc lớn nhất của thế giới phương Tây, rất đặc biệt với các cửa sổ hoa hồng, ống máng nước mặt quỷ Gargoyles…

Nhà thờ Đức Bà Paris (Ảnh Istock)

Nhà thờ Đức Bà Paris (Ảnh Istock)

Trận hỏa hoạn lớn ngày 15/4 đã nhấn chìm Nhà thờ Đức Bà Paris, phá hủy phần mái của thánh đường, làm sập chóp nhọn và đe dọa cấu trúc còn lại của nhà thờ. Phần nội thất bằng gỗ bên trong nhà thờ bị phá hủy.

BBC dẫn lời Phó thị trưởng Paris là Emmanuel Gregoire cho biết, nhà thờ bị tàn phá nặng nề và lực lượng cứu hỏa đã cố gắng cứu các tác phẩm nghệ thuật được cất bên trong. Tuy nhiên, điều gì khiến nhà thờ 850 tuổi này trở nên đặc biệt tại thành phố có nhiều điểm nổi tiếng như Paris.

Cửa sổ hoa hồng

Nhà thờ có 3 cửa sổ hoa hồng từ thế kỷ 13 và đây cũng là một trong những đặc điểm nổi tiếng nhất của nhà thờ. Hiện chưa rõ có cửa sổ nào còn tồn tại sau vụ cháy không.

Cửa sổ hoa hồng đầu tiên và nhỏ nhất ở mặt tây của nhà thờ được hoàn thành vào khoảng năm 1225. Cửa sổ hoa hồng ở phía nam có đường kính 13m và được làm từ 84 tấm kính.

Tuy nhiên, các cửa sổ không còn giữ được các tấm kính màu ban đầu do đã bị phá hủy trong đám cháy trước đó.

Hai tòa tháp

Mặt tây của nhà thờ (Ảnh Hoài Linh)

Đa phần du khách tới Nhà thờ Đức Bà Paris đều dành thời gian ở phía trước hai tòa tháp theo phong cách kiến trúc Gothic, nằm ở mặt phía tây của nhà thờ.

Việc xây dựng mặt phía tây của nhà thờ được bắt đầu vào năm 1200. Tuy nhiên, tòa tháp đầu tiên - phía bắc, tới 40 năm sau mới hoàn tất. Mười năm sau đó, năm 1250, tháp phía nam mới dựng xong.

Cả hai tháp đều cao 68m, và khi chinh phục 387 bậc thang, du khách có thể thấy toàn cảnh Paris.

Gargoyles

Bất cứ ai đủ khỏe để chinh phục tháp và nhìn toàn cảnh Paris đều đi qua một trong những yếu tố nổi tiếng nhất của nhà thờ. Đó là tượng Gargoyles. Với bàn tay chống cằm, bức tượng nhìn xuống thành phố Paris.

Chuông

Nhà thờ Đức Bà Paris có 10 chuông, lớn nhất là chuông Emmanuel, nặng 23 tấn và được treo ở tháp phía nam năm 1685.

Năm 2013, nhà thờ kỷ niệm 850 tuổi bằng cách đúc lại các chuông nhỏ hơn ở tháp phía bắc. Mỗi chiếc chuông đều được ban phúc với tên một vị thánh. Các chuông đều được làm theo mẫu chuông nguyên bản vốn bị tan chảy do bị bắn trúng trong cuộc Cách mạng Pháp.

Nhà văn Victor Hugo đã lấy bối cảnh nhà thờ cho tác phẩm “thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà Paris” năm 1831.

Chóp nhọn Gothic

Chóp nhọn bị cháy và sập trong vụ hỏa hoạn

Chóp nhọn nổi tiếng của Nhà thờ Đức Bà Paris, đã sập trong đám cháy ngày 15/4, có từ thế kỷ 12. Trong lịch sử của nhà thờ, phần chóp nhọn này đã có nhiều thay đổi, gồm cả lần bị dỡ trong cuộc cách mạng Pháp và sau đó được tái xây dựng vào những năm 1860.

Viện Kiến trúc hoàng gia Anh cho biết: “Việc mất mái và chóp nhọn của Nhà thờ Đức Bà Paris là một tổn thất lớn đối với di sản kiến trúc Gothic của Pháp”.

Thánh tích

Nhà thờ Đức Bà Paris là nơi lưu giữ nhiều thánh tích của “Cuộc khổ nạn của Chúa Jesu”, gồm cả một mẩu của thánh giá, một cái đinh và vương miện gai. Có tin cho biết, vương miện gai đã được cứu khỏi đám cháy.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nhung-dieu-khien-nha-tho-duc-ba-paris-tro-nen-dac-biet-523614.html