Những điều chốt lại sau ngày 4 tại World Cup: Địa chấn là có thật

World Cup 2018 đã kết thúc ngày thứ 4 khởi tranh, và đây là những gì đọng lại.

Địa chấn tại Mexico

Thời điểm Hirving Lozano ghi bàn vào lưới Manuel Neuer, anh đã thật sự tạo ra một cú địa chấn theo đúng nghĩa đen tại quê nhà. Cụ thể theo những thông tin được lấy từ Simmsa, một hệ thống theo dõi động đất đã đo được địa chấn, ngay thời điểm Mexico có được bàn thắng mở tỷ số vào lưới Đức, tại đất nước Nma Mỹ đã xảy ra một cơn địa chấn nhỏ vì người dân đồng loạt nhảy lên ăn mừng.

 Thời điểm Hirving Lozano ghi bàn vào lưới Đức, tại Mexico đã xảy ra một cơn địa chấn nhỏ vì NHM đã đồng loạt nhảy lên ăn mừng

Chia sẻ trước truyền thông, viện nghiên cứu địa chất và khí quyển Mexico nói rằng: “Trận động đất được phát hiện ở Thành phố Mexico có nguồn gốc nhân tạo. Có thể bởi cú nhảy lớn khi cổ vũ cho Mexico ở World Cup. Ít nhất hai cảm biến bên trong thành phố đã dò ra được hiện tượng này”.

Rafael Marquez và kỳ World Cup thứ 5

Với bản thân tiền vệ Rafael Marquez, chiến thắng trước người Đức vừa qua thật sự là một trận đấu có ý nghĩa quá lớn với anh về mọi mặt. Cần biết rằng với việc ra sân vào phút thứ 74, Marquez đã chính thức ra sân thi đấu trong kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp, qua đó giúp anh sánh ngang cùng tiền bối người đồng hương Antonio Carbajal và huyền thoại của bóng đá Đức là Lothar Mattheus.

Brazil và câu hỏi về các ông lớn

 Sau Argentina, Đức thì tới lượt Brazil đã gây thất vọng lớn trong ngày ra quân tại World Cup năm nay

Chỉ không lâu sau khi Đức lâm vào cảnh 'trắng tay' ngay trong ngày ra quân, đến lượt Brazil gây thất vọng cho người hâm mộ khi chỉ giành được 1 trận hòa trước Thụy Sỹ. Kết quả này khiến NHM phải đặt dấu hỏi về sự chuẩn bị và tính nghiêm túc của các đội bóng lớn trong lượt trận ra quân tại World Cup năm nay. Cần nhớ rằng trước đó một ứng viên rất nặng ký cho danh hiệu vô địch là Argentina cũng chỉ có được 1 trận hòa rất thất vọng trước Iceland.

Ivanovic đi vào lịch sử

Tuy Kolarov là người đã mang về bàn thắng duy nhất giúp Serbia có được chiến thắng trong trận ra quân trước Costa Rica, nhưng có lẽ Branislav Ivanovic cũng sẽ được nhắc tới rất nhiều với lần thứ 104 ra sân khoác áo cho đội tuyển. Hậu vệ đang chơi Zenit này đã chính thức vượt qua Dejan Stankovic để trở thành cầu thủ có số trận cống hiến cho ĐT Serbia nhiều nhất trong lịch sử.

Video tài năng của Branislav Ivanovic

Kỳ Anh

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/nhung-dieu-chot-lai-sau-ngay-4-tai-world-cup-dia-chan-la-co-that-d476722.html