Những 'diễn viên hài' xuất sắc trong thế giới động vật 2017

Sau 3 năm tổ chức, Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật hoang dã dần trở thành một cuộc thi được giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư quan tâm, yêu thích. Ngoài những bức ảnh đẹp nhất đã được nhận được giải thưởng cho các hạng mục, còn nhiều bức hình ghi lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của các loài vật khiến ai cũng dễ bật cười.

Nhiếp ảnh gia Tom Sullam và Paul Joynson-Hicks MBE đã thành lập ra cuộc thi Nhiếp ảnh Động vật hoang dã nhằm nâng cao nhận thức về sự bảo tồn đa dạng sinh học. Ngoài các yếu tố về kỹ thuật, tính độc đáo, sáng tạo thì những góc máy hài hước cũng được ban tổ chức đánh giá cao.

Năm nay là năm thứ 3 tổ chức giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật hoang dã hài hước. Ban tổ chức đã nhận được hơn 50.000 bức ảnh từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên.

Nhiếp ảnh gia Paul cho biết: “Năm nay thực sự là một năm thành công của cuộc thi, chất lượng ảnh được cải thiện rõ rết và chúng tôi nhận được nhiều tác phẩm dự thi đến từ nhiều nước hơn, tổng cộng là 86 nước”.

Dưới đây là một số bức ảnh hài hước, ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất của thế giới động vật hoang dã đã bấm máy trong năm 2017 được tiết lộ:

Nhiếp ảnh gia Tibor Kercz đã chụp được những khoảnh khắc đáng yêu nhất của một chú cố mèo khi cố gắng bám trụ lại cành cây cùng bạn. Tibor Kercz cũng là người dành được giải cao nhất của Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật hoang dã năm 2017. Phần thưởng của anh là một kỳ nghỉ safari tại Kenya và huy chương do các nghệ sĩ khuyết tật tại Wonder Workshop của Tanzania trao tặng.

Giải thưởng cao nhất của hạng mục ảnh chụp “Trên đất liền” thuộc về Andrea Zampatti vì khoảnh khắc quý giá của chú chuột đồng nhỏ đang mải mê nghịch ngợm trên một ngọn hoa đã được ông thu lại trọn vẹn.

Troy Mayne dành chiến thắng ở hạng mục ảnh chụp “Dưới biển”: Không tránh đường à, "ăn" tát này!!!

Bít "lỗ thông hơi" - Hậu quả thì... ai cũng biết!!! Ảnh: Daisy Gilardini

Ai mà biết cua cũng có thể nhướn mày lên thế này được! Ảnh: Arkaprava Ghosh

Mình đi đường này nhé! Ảnh: Aster Leung.

“Hãy bắt lấy tôi!” là tác phẩm Jasmine Vink chụp một con tắc kè đang nhảy.

Phút tự tình lãng mạn. Ảnh: Bence Mate

“Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài...” do Katy Laveck-Foster chụp

Bản song ca trên bùn lầy. Ảnh: Daniel Trim

Khi bạn bè muốn nói chuyện phiếm nhưng bạn không có hứng. Ảnh: Barb D’afpino

Chú cười gì thế? Ảnh: Tina Stehr

Chú thỏ tham lam và bữa trưa vui vẻ. Ảnh: David Semmens

"ố ồ, cánh hải âu của mình cũng đẹp đấy chứ!" của nhiếp ảnh gia Hilxia Sazbo đã tạo được dấu ấn với ban giám khảo

Fan của nhóm nhạc The Monkees bên cây đàn guitar vô hình. Ảnh: Karoina Wojtczak

Con bọ nhỏ hiếu kỳ bị ống kính của Nadav Begim mê hoặc

Trăm năm hạnh phúc đến lúc răng long, đầu... hói. Ảnh: Roie Galitz

"Mình tự thấy mình xuynh đến... lác cả mắt" của nhiếp ảnh gia Rio Claro

"Em sai rồi, anh xin lỗi em đi!". Ảnh: Peter Odeh

Chú cáo đã giành giải: "hole in one". Ảnh: Douglas Croft

Có gì mà ngạc nhiên đến vậy? Ảnh: George Cathcart

P.V

Theo Telegraph

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/nhung-dien-vien-hai-xuat-sac-trong-the-gioi-dong-vat-2017-79374.html