Những điểm mâu thuẫn trong vụ cây quái thủ bỏ bên đường

Trong khi đơn vị vận chuyển thông tin các cây khủng chở đến chùa Linh Đàm thì hồ sơ lại thể hiện điểm đến là ngôi chùa ở huyện Thạch Thất.

Ngày 4/4/2018, có một người đàn ông cầm theo bộ hồ sơ đến Cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế nhận là chủ nhân của 3 cây kích thước khủng mà Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở TP. Đồng Hới, Quảng Bình) bỏ lại bên đường tại phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy.

Theo hồ sơ mà người đàn ông này cung cấp cho thấy 3 cây này thuộc loài đa sộp, được khai thác trên vùng đất nông nghiệp và vườn nhà dân ở Đắc Lắk. Điểm đến của 3 cây này đều ở huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Cụ thể, cây đa có đường 1,8m, khối lượng hơn 9m3 được tặng cho một người tên Lương Anh Tuấn đưa về xã Phù Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Hai cây còn lại được bán cho người có tên Đinh Công Quân, đưa về một ngôi chùa trồng.

Một trong 3 cây đa sộp mà phía Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn đã bỏ lại bên đường tại địa phận Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế (Ảnh PNO).

Tất cả bộ hồ sơ người này cung cấp đều là bản sao nên không được Cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế chấp nhận.

Điều này trái ngược hoàn toàn với thông mà đại diện Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn trước đó đã cung cấp với Đất Việt.

Từ nguồn tin của Đất Việt, PV có được số điện thoại của ông Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn. Nhưng liên lạc theo số này, một người đàn ông nghe máy lúc xưng là Nguyễn Hải Sơn - giám đốc công ty, lúc khác lại nhận mình là Nguyễn Văn Hải - Điều hành đội xe của công ty.

Cụ thể, chiều ngày 30/3/2018, người đàn ông này nhận mình là Nguyễn Văn Hải phủ nhận thông tin công ty chở cây đa khủng như "quái thú" từ Đắc Lắk ra Hà Nội cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Dánh - nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an.

"Tôi không rõ tên ngôi chùa đó là gì, chỉ biết chùa nằm tại khu vực Linh Đàm, TP. Hà Nội. Công ty nhận lời chở cây cũng chỉ vì muốn làm công quả. Trong quá trình vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội có một nhà sư của chùa đó đi theo. Công ty chở chỉ lấy tiền dầu và tiền cầu đường" - người đàn ông này nói.

Đồng thời, vị đại diện này cung cấp cho Đất Việt số điện thoại của nhà sư để liên lạc trao đổi. Tuy nhiên, PV nhiều lần gọi đến số điện thoại mà doanh nghiệp này cung cấp nhưng đầu bên kia thông báo "không liên lạc được".

Đến tối ngày 1/4/2018, khi PV liên hệ với số điện thoại trước đó, người đàn ông lại xưng là Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn. Người này cho biết, 3 cây bỏ lại bên đường ở Thừa Thiên - Huế được chở cho một ngôi chùa ở Linh Đàm, TP. Hà Nội.

Ba cây này cùng đợt với 1 cây đa sộp trước đó công ty đã vận chuyển mà được dư luận đồn đoán là của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh.

Trước đó, vào chiều ngày 2/4/2018, cũng có người nhận là chủ 3 cây khủng liên lạc với ông Trịnh Ngọc Thuận - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế hẹn sẽ đến làm việc vào sáng ngày 3/4/2018.

Nhưng đến giờ hẹn, ông Thuận chờ mãi không thấy người kia đến trụ sở hay liên lạc lại. Theo ông Thuận, do chưa xác nhận được chủ nhân thực sự nên cơ quan chức năng chưa thể khẳng định chắc chắn mối liên quan giữa Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn với 3 cây này.

Cây quái thú chở công khai ngoài quốc lộ là điểm bất thường

Chiều ngày 3/4, ông Hồ Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN&PT Nông thôn thừa nhận: Cây khủng được Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn vận chuyển công khai hàng trăm km trên đường quốc lộ rõ ràng không bình thường.

Bộ Nông nghiệp đã nhắc nhở, chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm xác minh, kiểm tra. Đến nay, chúng tôi nhận được thông tin một cây đa được trồng trên đất không phải đất nông nghiệp".

Đồng thời, ông Tuấn yêu cầu làm rõ vụ việc, đề nghị Cục Kiểm lâm xem xét, báo cáo nghiêm túc, nếu có sai phạm cần tiếp tục xử lý nghiêm túc.

Chở cây bán sang Trung Quốc?

Ngày 29/3/2018, ông Phạm Quang Hải - Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cho biết, đơn vị chỉ cấp giấy phép lưu hành xe quá khỏ giới hạn trên đường bộ cho Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn chở mặt hàng máy móc, cơ khí chứ không có chở cây.

Nhưng Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn không chấp hành theo đúng như trong giấy phép mà lấy lý do làm "công quả" cho nhà chùa để vận chuyển số cây khủng ra TP. Hà Nội.

Có thông tin cho rằng, số cây khủng này được vận chuyển đến biên giới bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng.

Ông Trịnh Ngọc Thuận - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hương Thủy cũng xác nhận có thông tin đồn đoán trên nhưng sự việc đang trong quá trình kiểm tra nên chưa thể khẳng định được điều này có thật hay không.

"Chúng tôi vẫn đang chờ hồ sơ từ phía Hải Sơn và người chủ thực sự của cây cung cấp. Thế nhưng đến thời điểm này mới chỉ xác định được Hải Sơn chứ chưa xác định được ai là chủ thật của những cây này" - ông Thuận nói.

Liên Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nhung-diem-mau-thuan-trong-vu-cay-quai-thu-bo-ben-duong-3355770/