Những địa điểm vui chơi ấn tượng đón Giáng sinh 2019

Dịp Giáng Sinh năm nay tuy có rất ít hoạt động, chương trình nghệ thuật được tổ chức, song vẫn có nhiều điểm đến để bạn có thể hòa mình trải nghiệm không khí rộn ràng, đầy màu sắc của ngày lễ Noel, chuẩn bị đón chào năm mới 2020.

Xem “ông Bụt” và “ông già Noel” kết hợp trên sân khấu

Cận kề dịp Giáng sinh, Nhà hát Múa rối Thăng Long cho ra mắt chương trình nghệ thuật độc đáo có tên gọi “Thế giới của chúng em 5”. Chương trình do NSƯT Chu Văn Lượng chỉ đạo dàn dựng dựa trên kịch bản của NSƯT Đức Hùng cùng sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ tài năng: Thanh Hương, Bích Thủy, Quốc Khanh… và tập thể nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật 1 của Nhà hát.

Điểm đặc biệt của chương trình này là nội dung xoay quanh đề tài về ngày lễ Giáng sinh với mong muốn tạo nên một bữa tiệc vui tươi, sôi động dành cho các em nhỏ. Theo đó, chương trình bao gồm chuỗi tiết mục múa rối, tạp kỹ, tiểu phẩm vui mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tính giải trí cao. Thông qua đó, các khán giả nhỏ tuổi sẽ học được cách yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh và trung thực trong cuộc sống.

NSƯT Chu Văn Lượng chia sẻ, ở “Thế giới chúng em 5” có ông Bụt hiền từ bước ra từ kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, được nghe những làn điệu dân ca quen thuộc… và cũng có cả những ông già Noel đến từ khắp nơi trên thế giới, trổ tài múa hát qua những vũ điệu đặc sắc vui nhộn. Không chỉ thế, các em còn được gặp lại nhiều nhân vật cổ tích và hoạt hình quen thuộc như: nàng Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, Nữ hoàng băng giá...

Trong chương trình, yếu tố tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả cũng sẽ được chú trọng. Bên cạnh đó, toàn bộ trang phục biểu diễn trên sân khấu được thiết kế riêng vô cùng ngộ nghĩnh. NSƯT Chu Lượng khẳng định, chương trình không xem nặng vấn đề lời lãi, yếu tố kinh tế, mà mong muốn tạo ra 1 sân chơi bổ ích và thú vị cho các em nhỏ trong dịp cuối năm.

Cũng trong dịp này, Nhà hát Múa rối Thăng Long còn ra mắt chương trình khác với chủ đề “Cô bé bán diêm” được xây dựng dựa trên các câu chuyện cổ tích của đại văn hào Đan Mạch - Andersen. Mặc dù khai thác câu chuyện quen thuộc, nhưng với sự sáng tạo của các nghệ sĩ câu chuyện hứa hẹn trở nên mới mẻ, hấp dẫn, chứa đựng nhiều thông điệp nhẹ nhàng, ý nghĩa. Những người thực hiện kỳ vọng mang đến cho các em nhỏ thông điệp nhân văn cùng tình yêu thương cộng đồng một cách chân thành nhất.

Vì thế khi tham dự chương trình, các khán giả nhỏ sẽ có dịp đồng hành với cô bé nghèo phải đi bán diêm để kiếm sống trong đêm Giáng sinh giá buốt. Trong lúc cô đơn, đói, lạnh và tuyệt vọng ấy, những que diêm nhiệm màu đã biến ước mơ của cô thành hiện thực: được ăn ngon, mặc đẹp, được tham gia cuộc phiêu lưu kỳ thú nơi đại dương bao la… và quan trọng hơn cả là được mẹ đến đón tới một nơi mà ở đó cô sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi.

Đón tuyết rơi tại “Ngôi làng Bắc Âu”

Điểm đến thú vị có tên gọi “Ngôi làng Bắc Âu” này nằm trong công viên Hồ Thiên Nga thuộc khu đô thị sinh thái Ecopark cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Nơi đây đang trở thành một trong những điểm “check in” thu hút đông đảo người dân Thủ đô trong dịp Giáng Sinh năm nay.

Nét riêng của “ngôi làng” này chính là mang dáng dấp không gian, cảnh sắc khiến người ta cảm giác như đang lạc vào vùng ngoại ô ở các nước châu Âu. Cùng với hệ thống cây xanh, hoa, thảm cỏ, nơi này còn được bao quanh bởi nước rộng đến 100ha. Vì thế, ngoài việc thăm thú, tham gia các trò chơi vận động dành cho trẻ em ở khu trò chơi gỗ, sân chơi phiêu lưu mang phong cách Nhật Bản… thì người lớn cũng có thể cùng các em hòa mình vào nhiều hoạt động độc đáo khác như: chèo thuyền Kayak, cắm trại qua đêm bên hồ, thưởng thức tiệc nướng BBQ, thăm khu bảo tồn chim, ngắm những loại chim, hạc quý sống trong tự nhiên, xem thiên nga sải cánh bay giữa vịnh hồ.

Điều đặc biệt được tạo ra trong dịp Giáng sinh chính là ngôi nhà của ông già Noel cùng những chú tuần lộc được đặt trên một quả đồi, tái hiện phong cảnh nên thơ của những ngôi làng châu Âu. Đây là nơi các bạn nhỏ có thể vào tham quan và tham gia những buổi đọc truyện Giáng sinh vô cùng ấm áp.

Để đến được ngôi nhà nhỏ trên đồi này, các bé sẽ phải trải qua một trò chơi có tên gọi “thử thách cầu trượt”. Bên dưới cây cầu trượt là một ống khói đỏ, nơi các gia đình có thể gửi những món đồ chơi cũ vẫn còn tốt, những manh áo ấm để ông già Noel chuyển đến cho những trẻ em kém may mắn trong đêm Noel.

Không chỉ vậy, tại đây các em cùng gia đình còn có dịp thưởng lãm một ngôi làng toàn bằng gỗ với những ngôi nhà mái đỏ kiểu Bắc Âu nằm rải rác, kết nối với nhau bởi những cung đường dạo cũng được làm bằng gỗ thô mộc, trải hoa và trang trí đèn nhấp nhánh. Trung tâm của “ngôi làng” này chính là cây thông thật cao tới 8m được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ vẫn còn thơm mùi nhựa thông và được phủ kín quả châu trang trí, giăng đèn sáng và cả những hộp quà màu sắc.

Một trong những điểm ấn tượng khác của “ngôi làng” là quả cầu tuyết được trang trí rất đẹp, thiết kế có cửa vào để du khách có thể bước vào trong chụp ảnh lưu niệm. Ngay kế đó là các hang đá và khu nhà thờ được thiết kế nhỏ xinh, vừa vặn để các em nhỏ có thể trải nghiệm vui chơi trong đó.

Tại đây, vào ngày 22 và 24-12, NSƯT Xuân Bắc cùng 100 diễn viên trong vai ông già, bà già Noel mang đến cho các em nhỏ những món quà thú vị và bất ngờ. Để chuẩn bị cho tiết mục này, NSƯT Xuân Bắc cho biết, anh cùng các diễn viên đang ráo riết tập luyện. Riêng anh sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình để tăng thêm phần hoạt náo không khí.

Cũng theo NSƯT Xuân Bắc, trong không gian “Ngôi làng Bắc Âu” có rất nhiều ngôi nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên và anh cùng êkip dự định sẽ bố trí những nơi này làm nơi trú ẩn cho các ông già, bà già Noel. Không chỉ tặng quà và vui chơi với các em nhỏ, các nhân vật ông già, bà già Noel cũng sẽ có nhiều màn trình diễn độc đáo như ảo thuật, tâng bóng nghệ thuật…

Không khí Giáng sinh vào trường đại học

Một trong những nơi đang được giới trẻ hào hứng kéo đến để trải nghiệm không gian mang đậm màu sắc Noel chính là trường Đại học Thăng Long, Hà Nội. Tại ngôi trường này, hàng năm, ngoài dịp kỷ niệm ngày thành lập trường thì lễ Giáng Sinh cũng được tổ chức rất quy mô.

Năm nay, sự hoành tráng ấy còn tăng lên gấp nhiều lần. Ngay từ đầu tháng 12, trong khuôn viên sân trường và các sảnh lớn của tòa nhà đã được trang hoàng lộng lẫy với các vật dụng trang trí mang đậm không khí Noel như: hoa tuyết trắng, quả châu lóng lánh, chuông, đèn led, tuần lộc… khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một khu vườn địa đàng lộng lẫy.

Đặc biệt, một cây thông cao tới 6m đã được vận chuyển về đặt ngay lối cổng vào của vườn sinh viên và trang hoàng rực rỡ. Không chỉ vậy, nơi này còn có máy tạo tuyết công suất lớn được đưa vào thử nghiệm để tạo ra những “cơn mưa” tuyết trắng như ở trời Âu. Được biết, có 8 chiếc máy tạo tuyết đặt xung quanh trường, tất cả đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Tuyết được tạo ra từ các máy phun này tạo thành lớp bọt nhân tạo mềm mịn và trắng muốt.

Đây không phải năm đầu tiên Đại học Thăng Long thực hiện “cơn mưa tuyết” trong dịp Giáng sinh, song năm nay người xem có dịp đón những bông tuyết chân thực, lãng mạn, đẹp và dày hơn rất nhiều. Với sinh viên của trường, trang trí khuôn viên hoành tráng, đẹp đẽ vừa làm đẹp trường, vừa có thể giúp tất cả mọi người đến đây có thể sở hữu những bức ảnh cực “hot” trong mùa Giáng sinh. Điểm nhấn này đã tạo nên sự khác biệt và đưa trường lọt vào vị trí Top trong những ngôi trường có không gian Giáng sinh đẹp nhất tại Việt Nam.

Những ngày qua, Ban giám hiệu nhà trường đã cho vận hành thử nghiệm 3 chiếc máy tạo tuyết và nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình, thích thú từ các bạn trẻ. Không giới hạn việc thưởng thức, trải nghiệm không gian Noel tuyệt vời này cho riêng sinh viên trong trường, Đại học Thăng Long còn mở cửa từ nay cho tới hết Giáng sinh 2019, chào đón mọi người cùng tham gia. Điểm nhấn là sự kiện “Lễ hội Giáng sinh 2019 - chào đón năm mới 2020” diễn ra từ chiều cho đến hết ngày 24-12-2019 tại khu vực Vườn sinh viên của trường.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nhung-dia-diem-vui-choi-an-tuong-don-giang-sinh-2019/837098.antd