Những địa danh nghe tên đã thấy đầy bi kịch không ai muốn ghé thăm

Đảo thất vọng, bãi biển tàn sát ... là những địa danh nhiều du khách thừa nhận họ cảm thấy hết hy vọng khi nghe tên.

Những địa danh nghe tên đã thấy đầy bi kịch

Những địa danh nghe tên đã thấy đầy bi kịch

Nghệ sĩ người Australia Damien Rudd đã lập ra dự án liệt kê những địa danh có thật trên thế giới nhưng nghe tên đã thấy đầy đau thương, buồn bã và sự vô vọng.

Damien Rudd chia sẻ: "Có lần tôi tình cờ đến một địa danh có tên là núi Vô Vọng ở Australia. Cái tên khiến tôi tò mò nhưng cũng bị tụt cảm xúc khá nhiều. Tôi quyết định quay lại và nghiên cứu nhiều hơn về nó. Tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều địa danh khác có những cái tên đáng kinh ngạc và tôi quyết định bắt đầu dự án".

Một số cái tên trong những địa danh này có liên quan đến quá khứ, lịch sử của địa phương hoặc liên quan đến những câu chuyện, rủi ro mà các nhà thám hiểm, người định cư trải qua.

Damien Rudd đã tìm thấy một số địa điểm bằng cách nhập những từ có ý nghĩa buồn thương vào Google Máp và dưới đây là danh sách Rudd đã tìm thấy.

Đảo thất vọng

Đấy là một trong bảy hòn đảo không có người ở thuộc quần đảo Auckland, gần New Zealand có lịch sử 'đáng thất vọng'.

Năm 1866, một con tàu đâm vào vách đá cao chót vót ở bờ biển phía tây của đảo Auckland dẫn đến cái chết của 68 hành khách. Chỉ có 15 người sống sót đã tìm đường lên hòn đảo và chờ đợi ở đó khoảng 18 tháng để được giải cứu.

Năm 1907, một con tàu khác bị tai nạn trên đảo khiến 12 người đàn ông thiệt mạng và 16 người thoát chết đã lên đảo chờ đợi trong 7 tháng mới được giải cứu.

Bãi biển tàn sát

Bãi biển tàn sát ở một thị trấn của quận Sussex, Delaware, Mỹ. Có ít nhất ba câu chuyện về nguồn gốc cái tên đầy ám ảnh ở nơi đây.

Câu chuyện thứ nhất cho rằng bãi biển đặt theo tên của William Slaughter, người quản lý bưu điện địa phương vào giữa thế kỷ 19.

Câu chuyện thứ hai cho rằng cái tên bắt nguồn từ loài cua móng ngựa từng dạt vào bờ biển để đẻ trứng và chết hàng hoạt do mắc cạn khi thủy triều xuống.

Câu chuyện thứ ba cho rằng cái tên bãi biển bắt nguồn từ một truyền thuyết địa phương kể về người đàn ông tên là Brabant vào giữa thế kỷ 18 đã ra tay tàn sát cư dân bản địa

Vùng đói nghèo

Vùng đói nghèo là một cộng đồng chưa hợp nhất ở Hạt Jackson, Oregon, Mỹ. Nơi này được đặt tên trước năm 1883 vì chất lượng đất nghèo và bạc màu, một hỗn hợp giống như đá granit chỉ hỗ trợ thảm thực vật cây bụi phát triển.

Hồ cô đơn

Hồ cô đơn có diện tích 49.000 m2 nằm ở Franconia Notch thuộc dãy núi White của New Hampshire, phía nam núi Cannon, New Hampshire, Mỹ.

Đảo cô độc

Hồ cô độc nằm trên hòn đảo ở Ontario, Canada.

Hồ tự sát

Hồ nằm ở Wyoming, Mỹ, nơi có rất nhiều cá hồi và du khách khi đến hồ thường rất thích câu cá.

Vịnh không may mắn, Cảng Cook, Canada

Hồ sát nhân Cao nguyên Addton, Canada. Hồ dài khoảng 0,9 km và rộng 0,5 km, nằm ở độ cao 328 mét, cách cộng đồng Gunter 17 km về phía đông

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/nhung-dia-danh-co-ten-buon-nhat-the-gioi-nghe-da-thay-day-bi-kich-281610.html