Những địa danh bị bỏ hoang vẫn đẹp mê hồn, du khách dù sợ vẫn kéo tới ầm ầm

Châu Âu có rất nhiều địa danh tuyệt đẹp được che giấu như những kho báu bí ẩn. Dưới đây là những địa điểm dù bị bỏ hoang những vẫn được đánh giá là đẹp lung linh, hằng năm vẫn thu hút vô số du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để chiêm ngưỡng.

Hồ Reschen, Bolzano - Ý

Reschensee hoặc hồ Reschen là một hồ nhân tạo ở phần phía tây của Nam Tyrol, Ý, khoảng 2 km về phía nam của đèo Reschen, tạo thành biên giới với Áo, và 3 km về phía đông của sườn núi tạo thành biên giới với Thụy Sĩ. Hồ nổi tiếng với gác chuông của một nhà thờ thế kỷ 14 bị ngập nước, khi mặt nước đóng băng có thể đi bộ trên đó. Một truyền thuyết nói rằng trong mùa đông người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông của nhà thờ. Nhưng thực tế, những chiếc chuông được lấy ra khỏi tòa tháp vào ngày 18 /7/ 1950, một tuần trước khi phá hủy nhà thờ và tạo ra hồ.

Chateau de Noisy, Dinant - Bỉ

Lâu đài được xây dựng vào năm 1866 bởi kiến trúc sư người Anh Edward Milner dưới sự ủy thác của gia đình Liedekerke-De Beaufort. Tuy nhiên, Milner đã chết trước khi lâu đài được xây dựng xong. Công trình được hoàn thành vào năm 1907 sau khi tháp đồng hồ được dựng lên. Đại chiến thế giới lần II, một phần của trận chiến Bulge đã diễn ra ngay trong tòa lâu đài này, và trong thời gian đó lâu đài đã bị chiếm đóng bởi Đức Quốc xã. Năm 1950, Lâu đài Miranda được đổi tên thành "Château de Noisy" khi nó được Công ty Đường sắt Quốc gia Bỉ tiếp quản làm trại trẻ mồ côi và cũng là trại nghỉ dưỡng cho trẻ em ốm yếu. Tuy nhiên đến năm 1970 tòa lâu đài bị bỏ hoang không rõ nguyên nhân.

Đường hầm của tình yêu, Klevan - Ukraina

Đường sắt này (và lối đi dành cho những người yêu thích) được gọi là Đường hầm Tình yêu nằm gần Klevan ở Ukraine. Mặc dù là đoạn đường sắt không được dùng nữa nhưng nó vẫn rất hữu ích cho các cặp tình nhân đến đây chụp hình.

Craco, Matera- Ý

Craco là một thị trấn ma ám với nhiều truyền thuyết ở tỉnh Matera, vùng Basilicata miền nam nước Ý. Khu phố cổ bị bỏ hoang vào năm 1963 do lở đất thường xuyên. Việc bị bỏ hoang này đã khiến Craco trở thành một điểm thu hút khách du lịch và một địa điểm quay phim nổi tiếng.

Spreepark, Berlin, Đức

Spreepark được khai trương vào năm 1969 với tên gọi Kulturpark Plänterwald, có diện tích 29,5 ha. Khu vực này nằm ở phía bắc của Plänterwald, bên cạnh sông Spree. Đó là công viên giải trí duy nhất ở Đức và là công viên duy nhất ở Đông Berlin.Vào ngày 18/1/2002, Norbert Witte (chủ sở hữu), cùng với gia đình và đồng nghiệp thân thiết nhất chuyển đến Lima ở Peru. Kể từ đó, công viên đã không mở cửa cho du khách. Vào tháng 8/ 2002, công viên được tuyên bố hoàn toàn mất khả năng thanh toán. Các khoản nợ ở mức 11.000.000 € vẫn còn và khu vực bị rơi vào tình trạng bất ổn.

Buyukada Orphelinat, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Được xây dựng vào năm 1898 như một khách sạn, nhưng tòa nhà này không bao giờ được phép mở vì thiếu giấy phép hoạt động. Ngôi nhà bị bỏ hoang trong một thời gian dài cho đến khi một nhà từ thiện giàu có của Hy Lạp biến nó thành một trường học và trại trẻ mồ côi cho trẻ em.Tuy nhiên tòa nhà lại tiếp tục bị bỏ hoang vào những năm 1960 do những bất ổn về cơ sở hạ tầng. Và đến nay nó trở thành một khu du lịch hấp dẫn.

Nhà ga Canfranc, Canfranc - Tây Ban Nha

Nhà ga của Canfranc Station đã bị đóng cửa đột ngột vào năm 1970 khi một chuyến tàu trật bánh phá hủy một cây cầu ở phía những ngọn núi gần Pháp. Người Pháp quyết định không xây dựng lại cây cầu, đường xuyên biên giới đã bị đóng và không bao giờ mở lại. Tuy nhiên, kiến trúc hoàn hảo này đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Varosha, Famagusta - Síp

Varosha nằm ở miền Bắc Síp. Trước khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Síp vào năm 1974, đó là khu du lịch hiện đại của Famagusta. Cư dân của nó chạy trốn trong cuộc xâm lược, và nó vẫn bị bỏ rơi kể từ đó. Đến nay bãi biển xinh đẹp này đã trở thành điểm du lịch rất thu hút khách dù thành phố hoang vắng điêu tàn.

Balestrino, Liguria - Ý

Balestrino là một thị trấn lâu đời, được xây dựng trên một ngọn đồi và thị trấn mới nằm ngay bên dưới nó. Bị bỏ hoang vào năm 1953, nơi đây bị coi là thị trấn ma ám, trong khi thị trấn mới được xây dựng lại gần đó là một trung tâm hiện đại nơi cư dân vẫn đang sinh sống hiện nay.

Công viên giải trí Pripyat - Ukraina

Công viên giải trí Pripyat ở Pripyat, Ukraine là một công viên giải trí lớn từng được hứa hẹn mở vào ngày 1/5/ 1986 để kỷ niệm ngày quốc tế lao động, nhưng kế hoạch bị gián đoạn khi vào ngày 26/4 thảm họa Chernobyl xảy ra cách đó vài cây số. Ngày nay, công viên, và đặc biệt là đu quay khổng lồ Ferris, là một biểu tượng của thảm họa Chernobyl.

Hàn Ly (Theo europeanbestdestinations)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/nhung-dia-danh-bi-bo-hoang-van-dep-me-hon-du-khach-du-so-van-keo-toi-am-am-908715.html