Những đêm nhạc lan tỏa giá trị nhân văn

Mơ Phố chỉ là một quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng Hà Nội nhưng thu hút được sự chú ý của khá nhiều người. Vào thứ sáu hàng tuần, tại đây diễn ra những đêm nhạc đặc biệt do các nghệ sĩ khiếm thị biểu diễn. Nhiều khán giả đến đây không chỉ để uống cà phê, nghe nhạc mà còn để góp thêm chút tấm lòng giúp 'Hội bác sĩ tình nguyện' chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”

Hà Nội ngày xuân lất phất mưa bay, tôi có mặt tại quán cà phê Mơ Phố trong đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm với chủ đề “Vơi cạn lại đầy”. Quán nhỏ xinh với cách bài trí tinh tế. Trên tường là những bức hình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những câu nói thấm chất nhân văn của ông. Tầng 2 là không gian đọc sách với cách phân loại sách rất khoa học. Tại đây, tôi đặc biệt ấn tượng với những bức hình chụp các chuyến đi thiện nguyện của “Hội bác sĩ tình nguyện”. Ánh mắt trong veo của những đứa trẻ vùng cao ánh lên niềm vui, tia hy vọng lay động trái tim người đối diện.

Mơ Phố - cái tên mang sự hoài niệm và pha chút lãng mạn gây cho mọi người chút tò mò. BS Ngô Tuấn Anh, khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện 108, Hội trưởng “Hội bác sĩ tình nguyện” là chủ nhân của quán cà phê Mơ Phố chia sẻ: “Trong những chuyến công tác, chứng kiến các em nhỏ vùng cao phải sống trong cảnh thiếu thốn mọi thứ, tôi rất thương xót. Lúc đó, tôi chỉ có một ước mơ các em nhỏ nghèo ở vùng cao được đi học, được ăn mặc no ấm như trẻ em ở TP. Chính vì thế, tôi đặt tên quán này là Mơ phố”. Và anh mở quán cà phê Mơ Phố với mong muốn có thêm một phần kinh phí để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Đêm nhạc tối thứ sáu hàng tuần tại quán cà phê Mơ Phố là một phần trong những việc tử tế của BS Tuấn Anh và “Hội bác sĩ tình nguyện”.

Đêm nhạc tối thứ sáu hàng tuần tại quán cà phê Mơ Phố là một phần trong những việc tử tế của BS Tuấn Anh và “Hội bác sĩ tình nguyện”.

Đúng 20g30, những ca khúc của người nhạc sĩ tài hoa dâng đầy trong quán nhỏ. Có một điều khác biệt của đêm nhạc nơi đây, các nghệ sĩ là những người khiếm thị. Họ biểu diễn không chỉ bằng sự tập luyện cần mẫn mà còn bằng sự cảm thụ âm nhạc từ trái tim. Những ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dìu dặt theo gió như lan tỏa giá trị nhân văn của đêm nhạc: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”. Tôi tin rằng, những tràng pháo tay giòn giã khiến các nghệ sĩ khiếm thị cảm nhận được tình cảm của khán giả dành cho mình.

Đêm nhạc tối thứ sáu hàng tuần tại quán cà phê Mơ Phố là một phần trong những việc tử tế giữa đời thường của BS Tuấn Anh và “Hội bác sĩ tình nguyện”. Mỗi vị khách đều hiểu rằng, mình đang góp thêm một chút tấm lòng đồng hành cùng “Hội bác sĩ tình nguyện” giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, các tầng lớp yếu thế trong xã hội.

Khi đêm nhạc kết thúc, BS Tuấn Anh cùng các nghệ sĩ và bạn bè quây quần bên nhau với những câu chuyện ấm áp chân tình. Tôi nhớ mãi câu nói giản dị của BS Ngô Tuấn Anh: “Tình nguyện không phải để ghi danh, đơn giản để mình thanh thản, hạnh phúc!”.

Thứ bảy hàng tuần, các BS của “Hội bác sĩ tình nguyện” khám bệnh miễn phí cho người nghèo.

Những dự án đậm chất nhân văn

Từ khi thành lập đến nay, “Hội bác sĩ tình nguyện” đã có năm dự án hướng về cộng đồng với hơn 200 bác BS tình nguyện và các tình nguyện viên thường xuyên hoạt động một cách nhiệt tâm. Những ngày đầu thành lập, quán cà phê Mơ Phố gặp rất nhiều khó khăn. Có những thời điểm, BS Tuấn Anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Chính người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã sát cánh động viên BS Tuấn Anh để biến ước mơ đậm chất nhân văn trở thành hiện thực.

Dự án “Mơ Phố Coffee” dành toàn bộ lợi nhuận thu về từ việc kinh doanh đồ uống cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của “Hội bác sĩ tình nguyện”. Điểm nhấn của “Mơ Phố Coffee” là buổi trình diễn nhạc Trịnh được tổ chức vào tối thứ sáu hằng tuần. Điều này xuất phát từ niềm yêu thích của BS Ngô Tuấn Anh với nhạc Trịnh - bởi theo anh, nhạc Trịnh mang tính nhân văn nhất định.

Nhà giáo, nghệ sĩ Bùi Bạch Liên biểu diễn giao lưu tại đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Dự án “Mơ Phố Book” với mong muốn tạo ra văn hóa đọc sách trong cộng đồng. Đến thời điểm này, tại Mơ Phố đã có hơn 2.000 đầu sách được trưng bày tại không gian của quán, thu hút khách đến quán vừa thưởng thức đồ uống và đọc sách. Một số đầu sách phù hợp sẽ được sàng lọc và gửi tặng lên vùng cao, những nơi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện học tập. Ngoài mục tiêu xây dựng thư viện với 3.000 cuốn sách trong năm nay, nơi đây còn diễn ra các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách… với sự tham gia của một số nhà văn, nhà thơ, dịch giả.

Dự án “Mơ Phố Education”. Tại đây tổ chức các lớp học sơ cấp cứu cho các em nhỏ vào sáng chủ nhật hằng tuần. Các BS trong “Hội Bác sĩ tình nguyện” trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu. Hoạt động này giúp các em học sinh trang bị và nâng cao khả năng xử trí khi gặp những tình huống tai nạn thương tích.

Dự án “Mơ Phố Đồ cũ” huy động sự quyên góp từ cộng đồng các sản phẩm đồ cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng. Các sản phẩm này sẽ được đem bán, toàn bộ số tiền thu về sẽ được gây quỹ phục vụ cho những hoạt động chung của Mơ Phố.

Dự án “Mơ Phố Health” tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí vào mỗi sáng thứ bảy cho cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Các BS tham gia khám bệnh hiện đang làm việc tại nhiều BV lớn ở Hà Nội, với máy móc và trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt nhất cho việc khám bệnh.

Không gian âm nhạc đong đầy cảm xúc mỗi tối thứ sáu tại quán cà phê Mơ Phố.

Mỗi thứ bảy hàng tuần, Mơ Phố tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đến khám. Các bệnh nhân sau khi được khám, làm các xét nghiệm liên quan, dựa trên bệnh lý được phát hiện, các BS sẽ kê đơn và phát miễn phí thuốc uống cho người bệnh.

Mỗi bệnh nhân sau khi ra về đều được tặng thêm một phần quà mang về. Các trường hợp chẩn đoán bệnh nghiêm trọng, các BS của dự án sẽ khuyên người bệnh trực tiếp đi khám lại và tìm hiểu phương pháp điều trị ở các BV lớn, uy tín. Với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mà phát hiện bệnh nặng, “Hội bác sĩ tình nguyện” sẽ tổ chức kêu gọi ủng hộ kinh phí để hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị tại các BV có chuyên môn cao hơn.

Không chỉ đơn thuần là một mô hình kinh doanh, quán cà phê Mơ Phố trở thành một nơi để lan tỏa giá trị nhân văn từ những tấm lòng hảo tâm. Chính tình người đã nuôi dưỡng Mơ Phố, cộng hưởng việc làm tử tế và giúp cho các BS trong “Hội bác sĩ tình nguyện” có thêm động lực để tiếp tục thực hiện những dự định tốt đẹp của mình.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-dem-nhac-lan-toa-gia-tri-nhan-van-233854.html