Những đệ nhất thú cưng sống trong Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ

Lịch sử Nhà Trắng không thiếu những người bạn bốn chân sát cánh bên nhiều đời Tổng thống Mỹ. Thú cưng của Tổng thống là những người bạn giúp các nhà lãnh đạo Mỹ được giải tỏa tâm trạng sau những giờ làm việc căng thẳng. Đôi khi chúng cũng là nguồn giải trí, đem lại tiếng cười và đóng vai trò là một hình tượng quảng bá cho Nhà Trắng.

Trong 4 năm tại vị, ông Trump là Tổng thống đầu tiên không nuôi thú cưng ở Nhà Trắng kể từ thời cố Tổng thống Andrew Johnson vào những năm 1860

Trong 4 năm tại vị, ông Trump là Tổng thống đầu tiên không nuôi thú cưng ở Nhà Trắng kể từ thời cố Tổng thống Andrew Johnson vào những năm 1860

Đệ nhất phu nhân Grace Coolidge, vợ của Tổng thống Calvin Coolidge, khoe chú gấu mèo Rebecca của mình trước đám đông trẻ em đang tập trung để tham gia cuộc đua lăn trứng Phục sinh tại Nhà Trắng ở Washington D.C ngày 18-4-1927

Tổng thống Franklin D. Roosevelt cho chú chó Fala ăn bữa tối tại Nhà Trắng vào năm 1943

Tổng thống Lyndon B.Johnson chơi đùa cùng chú chó cưng Yuki tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 6-2-1968

Pasha, Vicki và King Timahoe, những chú chó thuộc gia đình Tổng thống Richard Nixon, nhìn ra cửa sổ đang mở tại Nhà Trắng ngày 1-12-1970

Tổng thống Gerald Ford và chú chó Liberty trong Phòng Bầu dục ngày 7-11-1974

Tổng thống George H.W. Bush và gia đình nuôi vài chú chó trong Nhà Trắng, trong đó có Millie, ngôi sao trong cuốn sách thiếu nhi do bà Barbara, vợ của ông Bush viết

Tổng thống đắc cử Bill Clinton bắt tay đương kim Tổng thống George Bush khi ông và phu nhân Hillary đến Nhà Trắng, ngày 20-1-1993. Bên trái là Đệ nhất phu nhân Barbara Bush và ở phía trước là chú chó Millie

Spot, chú chó cưng của Tổng thống George W. Bush và Đệ nhất phu nhân Laura, ngủ trên tấm thảm mới tinh bên trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 20-12-2001

Tổng thống George W. Bush bế 2 thú cưng rời chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) tại căn cứ không quân Andrews ngày 13-8-2006

Con mèo đi phía sau Tổng thống Clinton, Thư ký báo chí Nhà Trắng Mike McCurry và Phó Chánh văn phòng Sylvia Matthews, khi họ băng qua bãi cỏ Nhà Trắng ngày 6-3-1997 để lên trực thăng Marine One trước khi ông Clinton khởi hành đến Michigan

Tổng thống Clinton và chú chó Buddy tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ngày 2-3-1998

Tổng thống Barack Obama nô đùa cùng chú chó cưng Bo tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ngày 14-4-2009. Đây là món quà mà ông được tặng từ cố Thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Gia đình ông Obama cũng nuôi một chú chó thứ hai cùng giống, Sunny, vào năm 2013, theo Bảo tàng Vật nuôi Tổng thống Mỹ

Hai chú chó Sunny và Bo của Tổng thống Barack Obama lên chuyên cơ Không lực Một để đến bang Massachusetts trong kỳ nghỉ hàng năm của gia đình Tổng thống tại Martha's Vineyard, ngày 6-8-2016

Sự xuất hiện của chú chó cưng Major của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp nối lịch sử đệ nhất thú cưng cư trú tại Nhà Trắng sau 4 năm gián đoạn dưới thời Tổng thống vừa mãn nhiệm Donald Trump

Tuấn Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nhung-de-nhat-thu-cung-song-trong-nha-trang-qua-cac-doi-tong-thong-my-post456411.antd