Những dấu ấn đặc biệt trong ngày Liverpool vào chung kết Champions League!

Liverpool vượt mặt Real Madrid sở hữu bộ 3 nguy hiểm nhất Champions League; AS Roma chấm dứt mạch trận không thủng lưới tại Olympico; Sân Anfiled 'thắp lửa' cho đại chiến AS Roma – Liverpool… là những điểm nhất thú vị trận bán kết 2 Champions League.

Giải Champions League 2017-18 đã xác định được 2 đội bóng ghi danh vào chơi trận chung kết là Real Madrid và Liverpool.

Rạng sáng nay (5/3, giờ Việt Nam), thày trò ông Klopp đã vượt qua AS Roma với tỉ số sít sao 7-6 qua hai lượt trận để lần đầu tiên dự trận chung kết Champions Leagu sau hơn 1 thập kỷ chờ đợi.

2 bàn thắng của Liverpool do Sadio Mane và Georginio Wijnaldum thực hiện. Trong khi đó, Dzeko, Nainggolan (cú đúp) cùng với pha phản lưới nhà của Milner đã đem về trận thắng 4-2 cho AS Roma, nhưng không đủ giúp “bầy sói” đi tiếp do đã thua 2-5 ở lượt đi.

Cùng nhìn lại những điểm nhấn đặc biệt của trận lượt về bán kết 2

Liverpool, Roma chung tay lên án bạo lực sân cỏ

Trong trận bán kết 2 trên sân Olympico, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy những tấm băng rôn, cờ in những dòng chữ ủng hộ Sean Cox.

Sean Cox, 53 tuổi, là cổ động viên (CĐV) trung thành, nhiệt huyết của Liverpool. Ông đã bị một nhóm CĐV quá khích của AS Roma tấn công bên ngoài quán rượu The Albert nằm trên đường Walton Breck, gần sân Anfield trước trận bán kết lượt đi.

Ông Sean Cox nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu ở đầu và hiện vẫn đang hôn mê. Những kẻ tấn công đã bị bắt giữ và đối mặt tội danh giết người.

AS Roma đã lên án hành động của CĐV nhà đồng thời cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho trận tái đấu với Liverpool. Trận đấu sau đó đã diễn ra tốt đẹp, không ghi nhận bất cứ sự cố an ninh nào.

Không chỉ người hâm mộ, cầu thủ Liverpool, các cầu thủ đội chủ nhà cũng mặc áo in dòng chữ ủng hộ CĐV Sean Cox trong buổi tập trước trận đấu.

Phá tan "pháo đài" Olympico

Trước khi bước vào trận bán kết lượt về, AS Roma là đội bóng duy nhất không để thủng lưới trên sân nhà tại Champions League năm nay. “Bầy sói” giành tới 4 trận thắng và 1 hòa, trong đó có những đối thủ khó chơi như Chelsea, Barcelona.

HLV Eusebio Di Francesco hy vọng các học trò sẽ tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng này, trong bối cảnh AS Roma cần hạn chế bàn thua và ghi tối thiểu 3 bàn mới có thể vượt qua Liverpool.

Tuy nhiên, đội bóng Italia đã không thể bảo toàn được mành lưới khi nhận liên tiếp 2 bàn thua chỉ trong vòng 16 phút.

Liverpool sở hữu bộ 3 đáng sợ nhất Champions League

Trong những năm gần đây khi được hỏi về bộ 3 “sát thủ” nhất thế giới cấp CLB, người ta thường đề cập tới MSN (Messi, Suarez, Neymar) của Barcelona hay BBC (Bale,Benzema, C.Ronaldo) của Real Madrid. Tuy nhiên, sau trận bán kết Champions League, mọi chuyện đã thay đổi.

Với pha ghi bàn vào lưới AS Roma, Mane không chỉ đem lại lợi thế quá lớn cho Liverpool (dẫn trước 6-2), khiến AS Roma mất hết tinh thần thi đấu mà còn đưa anh cùng 2 người đồng đội Salah, Firmino đi vào lịch sử giải Champions League.

Đây là bàn thắng thứ 9 của Mane ở Champions League năm nay, trong khi Salah và Firmino đều đã ghi được 10 bàn, nâng tổng số lần lập công của bộ 3 này lên con số 29, chính thức vượt qua kỷ lục ghi 28 bàn do nhóm BBC lập được ở mùa giải 2013-2014.

Sân Anfield “thắp lửa” cho đại chiến AS Roma – Liverpool

Dù rất muốn theo chân Liverpool tới Italia nhưng không phải CĐV nào cũng đủ điều kiện về kinh tế, thời gian. Tuy nhiên họ vẫn có thể sống trong không khí của ngày hội ngay chính trên sân nhà Anfield.

Ban lãnh đạo sân Anfield đã quyết định mở cửa đón người hâm mộ và cho dựng những màn hình lớn trên sân để tất cả có thể dõi theo đội bóng yêu mến.

Trọng tài lại bị chỉ trích vì sai lầm!

Trọng tài Damir Skomina đã trở thành mục tiêu công kích của AS Roma, sau khi vị “vua sân cỏ” từ chối 2 quả penalty hợp lệ của đội chủ nhà.

Đó là tình huống tấn công của AS Roma ở phút 49 khi tỉ số đang là 1-2 nghiêng về Liverpool. Dzeko thoát xuống rất nhanh sau đường chọc khe của đồng đội và bị thủ thành đội khách truy cản trái phép trong vòng cấm.

Tuy nhiên, trọng tài không cho AS Roma hưởng penalty vì cho rằng Dzeko đã ở thế việt vị khi đón đường chuyền của đồng đội. Thế nhưng pha quay chậm sau đó cho thấy tiền đạo người Bosnia vẫn đứng trên hậu vệ Liverpool!

Tới phút 63 (tỉ số đang là 2-2), Stephan El Shaarawy dứt điểm đưa bóng đi trúng tay Trent Alexander-Arnold. Trọng tài vẫn nói không với yêu cầu penalty của AS Roma.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201805/nhung-dau-an-dac-biet-trong-ngay-liverpool-vao-chung-ket-champions-league-601833/