Những đạo chích 'kỳ cục'

CAH Thăng Bình (Quảng Nam) đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Chí Linh (1985, trú xã Tiên Lập, H. Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” và Trần Đức Linh (1987, trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình) bị điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng đang chờ VKSND huyện phê chuẩn lệnh bắt giam bị can Nhan Văn Hải (1991, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng Nhan Văn Hải, Trần Đức Linh và Nguyễn Chí Linh

Các đối tượng Nhan Văn Hải, Trần Đức Linh và Nguyễn Chí Linh

Chiều 11-10, Trần Đức Linh đi ngang quán cà-phê của anh Phạm Phú Phong (1986, trú xã Bình Quý) thấy anh Phong đang cầm 600 ngàn đồng trên tay nên nảy sinh ý định giật số tiền này để tiêu xài. Nghĩ là làm, Linh xấn tới giật số tiền trên tay anh Phong rồi bỏ chạy. Thấy vậy, anh Phong liền dùng xe máy đuổi theo thì Linh chạy vào 1 quán cà-phê gần đó nấp. Thấy anh Phong vào tìm, Linh cầm chiếc ghế xông đến hăm dọa: “Mi bước về…” rồi dùng ghế đánh mạnh vào người khiến anh Phong bị thương. Sau đó, Linh chạy ra lấy xe máy của anh Phong tẩu thoát.

Nhận tin báo của người dân, CAH Thăng Bình đã đến hiện trường lập biên bản, đồng thời ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Linh. Được biết, Linh là đối tượng không nghề nghiệp, cũng đang nằm trong “tầm ngắm” của CAH Thăng Bình. Hiện đối tượng đang bị tạm giam để điều tra, đồng thời sẽ bị khởi tố thêm tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 9-10, Nguyễn Chí Linh đón xe từ H. Tiên Phước xuống TP Hội An mua ma túy của bạn nghiện để sử dụng. Khi hết tiền, Linh nảy sinh ý định đi trộm tài sản bán lấy tiền mua ma túy. Trưa cùng ngày, Linh từ TP Hội An xin đi nhờ xe dọc đường hướng về H. Thăng Bình, hễ ai cho xuống chỗ nào thì Linh “me” nhà ai sơ hở và đột nhập trộm cắp. Trên đường đi, Linh “ghé” vào nhà 1 người dân ở gần cầu Cửa Đại (xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) trộm 1 ĐTDĐ. Tiếp đến, Linh rẽ vào thôn Hà Bình (xã Bình Minh, H. Thăng Bình) thấy nhà chị Nguyễn Thị Thái Bình không có người nên vào trộm 1 ĐTDĐ rồi “chuồn”. Sau đó, Linh tiếp tục xin đi nhờ xe về xã Bình Đào (H. Thăng Bình) để “săn mồi”.

Đến 14 giờ cùng ngày, Linh thấy nhà chị Dương Thị Minh Dương cổng không đóng, bên trong nhà không có người nên lẻn vào phòng “cuỗm” 1 máy tính xách tay, rồi giấu trong áo rón rén bước ra khỏi nhà. Thấy hành vi của Linh khả nghi, ông Huỳnh Cường (1964), làm bảo vệ trường mẫu giáo gần đó chặn hỏi. Sợ bị đánh, Linh lấy chiếc máy tính ra và nói: “Em vừa lấy máy tính nhà họ, để em trả lại, xin anh tha cho em lần này…”, nhưng ông Cường không đồng ý và gọi CAX Bình Đào đến giải quyết. Tại cơ quan CA, Linh khai trước đó đã lên H. Bắc Trà My (Quảng Nam) đột nhập nhà 1 người dân trộm 1 ĐTDĐ bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Linh là đối tượng nghiện heroin nặng, mỗi ngày Linh phải bỏ ra hơn 700 ngàn đồng để mua ma túy sử dụng.

Còn Nhan Văn Hải vừa chấp hành xong án tù về tội “Trộm cắp tài sản” trở về địa phương được 2 tháng. Đang cảnh “thất nghiệp” nên Hải chạy xe máy BKS 92G1-238.48 đến xã Bình Đào tìm nhà ai sơ hở thì đột nhập trộm tài sản. Sau thời gian “tăm mồi”, Hải dùng thanh sắt bẻ cong 2 đầu cạy cửa thông gió phòng vệ sinh nhà ông Nguyễn Tấn Cả (1967, trú xã Bình Đào) đột nhập “cuỗm” 810 ngàn đồng trong heo đất. Trên đường thoát, Hải bị người dân phát hiện vây bắt giao cho CA. Được biết, Hải đã có 4 tiền án, 3 tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Tại cơ quan CA, Hải Khai trộm ở địa bàn TP Đà Nẵng thường xuyên bị “tóm” nên chuyển hướng vào Quảng Nam “hành nghề”. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp bị bắt quả tang, Hải bị cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên sau đó Hải đã rời khỏi địa phương, không thấy về nhà. Cơ quan CSĐT đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng Hải cũng không đến. Hiện CAH Thăng Bình đang chờ VKSND phê duyệt lệnh bắt giam đối với bị can Hải. Qua đây, CAH Thăng Bình yêu cầu Hải phải chấp hành đúng theo quy định của pháp luật được hưởng sự khoan hồng.

“Các phong trào Toàn dân BVANTQ trên địa bàn H. Thăng Bình được củng cố, hoạt động mạnh qua các năm. Từ các phong trào, người dân đã nâng cao cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm. Vì vậy, khi phát hiện các đối tượng lạ mặt, khả nghi người dân liền theo dõi, thông báo cho nhân dân cùng vây bắt. Mới đây, 2 đối tượng đến địa bàn trộm cắp đã bị người dân “tóm” gọn trong tích tắc là thực tế chứng minh điều đó”- một điều tra viên CAH Thăng Bình cho hay.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214284_nhung-dao-chich-ky-cuc-.aspx