Những cuốn sách hay về Hà Nội ra mắt dịp Giải phóng Thủ đô

Vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019), nhiều cuốn sách về Hà Nội được ra mắt, gợi nhớ cho người đọc nhiều ký ức đẹp đẽ về Hà Nội xưa, và cả những lát cắt của Hà Nội ngày hôm nay.

“Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về”

Đó là cuốn sách ảnh về Ngày Giải phóng Thủ đô vừa được ra mắt trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Ký ức mùa thu” do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thực hiện.

Bìa cuốn sách "Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về".

Sách ảnh “Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về” là tài liệu quý tái hiện không khí hào hùng của Hà Nội trong thời điểm lịch sử mùa thu năm 1954. Ấn phẩm mang nhiều hình ảnh với giá trị tư liệu cao, trong đó có nhiều hình ảnh của người dân chụp 65 năm trước, lần đầu tiên được công bố.

Để thực hiện tác phẩm này, những người thực hiện đã nhận được hai cuộn phim của nhà giáo Thân Trọng Ninh từ tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi ra. Hai cuộn phim có hơn 70 tấm ảnh chụp Hà Nội vào ngày 9 và 10-10-1954.

Một bức ảnh quý được sưu tập trong cuốn sách.

Ngoài ra, những người sinh sống ở Hà Nội cũng gửi tới ban biên soạn cuốn sách các bức ảnh về thời khắc lịch sử hào hùng của những nghệ sĩ nhiếp ảnh như Nguyễn Duy Kiên, ông Phan Xuân Thúy (chủ hiệu ảnh Quốc tế), nghệ sĩ Hữu Cấy...; hay những bức ảnh vẫn còn được lưu giữ tại các gia đình: Kiến trúc sư Đặng Trần Phát (phố Hàng Gai), ông Trịnh Tiến (phố Hàng Bồ), ông Vũ Văn Mỹ (phố Hàng Bông), ông Lê Sửu (phố Hàng Đào), nhà khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải…

Tản văn “Hà Nội hoa tình”

Tập tản văn “Hà Nội hoa tình” của tác giả Hoài Hương ra mắt chiều 9-10 là góc nhìn đầy lãng mạn, tình tự của nữ tác giả Hoài Hương. Chị đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng những tình cảm chị dành cho Thủ đô được “gói ghém” khá tinh tế trong từng câu chữ.

Cuốn sách "Hà Nội hoa tình" của tác giả Hoài Hương.

"Hà Nội hoa tình" của nhà văn Hoài Hương gồm 49 bài tản văn chia 2 phần: 36 bài về Hà Nội và 19 bài về một số miền đất đẹp như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Huế, Yên Tử, Côn Sơn, Cần Thơ… Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Liên Việt ấn hành. Các bài tản văn là những lát cắt tinh tế về Hà Nội, mà phần lớn là những mùa hoa luân chuyển nở tàn trên mảnh đất ngàn năm. Những trang viết của Hoài Hương đầy chất thơ và giàu hình ảnh.

Trong số này, phần lớn các bài văn của tác giả Hoài Hương đã được đăng trên Báo Hànôịmới Cuối tuần và được đông đảo độc giả đón nhận. Qua những trang viết “Hà Nội hoa tình”, có thể cảm nhận thấy tình yêu thiết tha, nâng niu mà tác giả dành cho Hà Nội.

"Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu"

Cuốn sách đưa độc giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những ký ức chưa được nói đến nhiều của Hà Nội một thời bao cấp đầy khó khăn nhưng cũng vô cùng lãng mạn những năm 60 - 70 thế kỷ trước.

“Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu” là hồi ký ghi lại những kỉ niệm của nhà văn Trung Sỹ từ khi còn là một cậu bé Hà Nội cũ, chứng kiến đất nước chuyển mình qua từng giai đoạn, từng cột mốc.

Cuốn sách "Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu".

Bằng giọng văn chân chất, trào phúng, tác giả gom góp lại ký ức của một cậu bé Hà Nội cũ, viết lại những khó khăn, gian khổ của ngày đi sơ tán, niềm hạnh phúc với chiếc mũ rơm, nỗi khó hiểu cho những chiếc tem phiếu và những người lạ đến ở nhà mình.

Hà Nội trong tác phẩm của Trung Sĩ không hoa lệ như trong những dòng văn của Thạch Lam, cũng không lãng mạn tình tứ như “Sương giăng Hồ Tây trắng” mà đó là những ký ức vừa thân thương, mộc mạc vừa gai góc của thời bao cấp.

“Phố Nhà Thờ” của Marko Nicolíc

Marko Nicolíc (Đại học Belgrade, Serbia) có thể sử dụng 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Việt. Marko Nicolíc từng đặt chân đến khoảng 70 nước trên thế giới và khi dừng chân ở Việt Nam, anh đã dành cho đất nước hình chữ S một tình yêu đặc biệt.

Tác phẩm "Phố Nhà Thờ" của Marko Nicolíc.

Marko Nikolíc sống ở Việt Nam từ năm 2014, bắt đầu viết cuốn sách cách đây một năm, bằng tiếng Việt. Tiểu thuyết “Phố Nhà Thờ” là cuốn sách thứ ba, được viết bằng tiếng Việt.

Trong hơn 300 trang sách, anh thể hiện vốn từ vựng tiếng Việt phong phú, thậm chí đưa vào nhiều thành ngữ, tục ngữ, cho thấy sự am hiểu văn hóa Việt Nam. Các địa danh phố Nhà Thờ, quán cà phê, ngõ ngách đều có thực khiến những ai sống ở Hà Nội cảm nhận câu chuyện gần gũi, chân thực. Anh cũng chỉ ra phần nhốn nháo và tâm lý của những người nước ngoài khi đến Hà Nội sống - bao gồm cả thái độ tích cực lẫn không tích cực.

Cuốn tiểu thuyết không chỉ là câu chuyện tình yêu của một chàng trai Pháp với cô gái Hà Nội mà còn là suy nghĩ của tác giả về cuộc sống, những trải nghiệm khi ở Hà Nội.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/947415/nhung-cuon-sach-hay-ve-ha-noi-ra-mat-dip-giai-phong-thu-do