Những cuộc trốn chạy báo hiệu ngày tàn của đường dây 'ăn trên thân xác' phụ nữ (kỳ cuối)

Không cam chịu cảnh làm nô lệ tình dục nơi xứ người, các cô gái là nạn nhân của Xen và Sang tìm cách trốn chạy. Bất đồng ngôn ngữ, gần như không biết mình đang ở đâu, các cô gái bỏ trốn với hy vọng mong manh rời khỏi cảnh địa ngục trần gian. Từ những cuộc trốn thoát đó, đường dây 'ăn trên thân xác' phụ nữ này dần lộ diện để rồi bị triệt phá.

Đối tượng cầm đầu đường dây buôn người Trần Thị Xen và tòng phạm, đối tượng Phạm Thanh Sang.

Đối tượng cầm đầu đường dây buôn người Trần Thị Xen và tòng phạm, đối tượng Phạm Thanh Sang.

Những cuộc trốn chạy kỳ diệu

Cuối tháng 3/2015, Sang đến một quán nước tại thị trấn Lai Vung và gặp chị C.T.B. (tên thường gọi là Trang). Biết Trang là nhân viên quán nước với mức lương bèo bọt, Sang lập tức làm quen và thắp lên trong tâm trí cô gái về một công việc đáng mơ ước.

Sang hứa hẹn, nếu Trang làm việc cho mình, cô sẽ nhận mức lương trên 20 triệu đồng/tháng. Chưa vội tin lời người lạ, Trang xin số điện thoại của Sang để về suy nghĩ. Thế rồi, khát vọng đổi đời với mức lương đáng như mơ đã thúc giục cô gái quyết định dấn thân vào công việc làm nhân viên massage. Cô nhấc máy gọi cho Sang.

Hơn thế, cô gái còn chủ động nhờ Sang chở về nhà thưa chuyện với cha mẹ mình và nhờ người này nói dối là đi bán chè bưởi ở Hà Nội. Dĩ nhiên, gã trai đồng ý thậm chí ứng trước tiền cho cô gái đến quán cà phê trả nợ để theo mình đi làm công việc mới.

Bằng phương thức cũ, đối tượng không mất chút sức lực nào trong việc khiến cô gái tin mình đang chạm dần vào công việc hái ra tiền ở mảnh đất Thủ đô. Đến khi biết mình bị người tên Xen đem cho chủ chứa thuê để bán dâm với mức giá 40 triệu đồng/tháng, cô gái mới khóc ngất.

Tuy nhiên, mọi thứ đã muộn. Trang buộc phải bán dâm cho chủ với 10 khách mỗi ngày. Khi có khách có nhu cầu, cô còn phải ra khỏi cơ sở để bán dâm theo sự điều phối của người chăn dắt.

Cùng hoàn cảnh, tháng 7/4/2015, Xen tiếp tục tiếp nhận từ Sang thêm 3 người phụ nữ gồm: N.T.N.Hu., N.T.N.H. và N.T.T.D.. “Bà trùm” này cũng đem Hu., H. cho thuê với giá mỗi người 36 triệu đồng/tháng, D. 9 triệu đồng/tháng.

Cũng trong tháng 4/2015, Sang dẫn thêm N.T.L.G. và N.T.L.C. sang Trung Quốc cho Xen. Xen tiếp tục gọi chủ chứa đến chụp ảnh, ngã giá cho thuê lần lượt là 32 triệu đồng và 36 triệu đồng/tháng.

Dù được đưa vào “động quỷ” vào những thời điểm khác nhau nhưng các nạn nhân đều chung một cảnh ngộ và buộc phải bán dâm cho 10 khách/ngày.

Trước sự giày vò trên, nhiều người đã cố gắng đào thoát. Sau khi bị hành hạ và buộc phải cắn răng chấp nhận bán dâm hơn 1 tháng, cô gái tên Trang gọi điện xin Xen được đi bán dâm cho chủ khác để tìm cơ hội thoát thân. Tưởng cô gái đã tuân phục mình, Xen đồng ý.

Lợi dụng việc đi ra ngoài để bán dâm, Trang bỏ trốn và may mắn được một người địa phương giúp đỡ trở về Việt Nam. Ngay sau khi về nước, cô gái đã đến cơ quan công an tố cáo Sang.

Trong khi đó, Hu. và H. sau khi biết mình bị lừa bán đã tìm cách lén gọi về nhà cầu cứu. Nhận tin báo, bà Trần Thị Hồng Oanh (mẹ ruột Hu.) đã liên hệ với Xen yên cầu người này trao trả con gái.

Lúc này, “bà trùm” trở mặt, yêu cầu bà Oanh phải chuyển cho mình 100 triệu đồng mới thả Hu. và H. về. Không còn cách nào khác, bà này đành cắn răng chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Xen cho người đưa hai cô gái qua đò vào địa phận Việt Nam rồi bỏ mặc. Sau khi về nhà an toàn, 2 cô gái đã đến Công an xã Vĩnh Thới (huyện Lai Vung) trình báo.

Không may mắn như Trang, Hu., H., G. và C. sau khi phát hiện bị bán đi làm gái, cả hai đã van xin chủ chứa cho về. Tuy nhiên, cả hai bị những người tại đây đe dọa sẽ đánh đập thậm chí sát hại nếu có ý định bỏ trốn, không làm việc.

Không lùi bước, G., C. gọi điện nhờ Xen giúp đỡ. Nào ngờ, người này trắng trợn nói cả hai phải làm cho hết nợ mới được về. Biết không thể nhờ vả kẻ buôn người, cả hai đành chấp nhận cảnh bán thân để tìm cơ hội đào thoát.

Xóa sổ đường dây buôn người

Trong thời gian chờ thời cơ chạy trốn, G., C. ngoan ngoãn nghe lời chủ với hy vọng chiếm được lòng tin, giảm bớt sự đề phòng của người này. Sau 20 ngày phục tùng mọi yêu cầu của chủ, G. và C. xin chủ ra ngoài mua đồ ăn và được đồng ý.

Lợi dụng sơ hở, trên đường đi, cả hai lẫn vào đám đông trốn thoát. Sau đó, C. gọi điện cho người thân đang ở Trung Quốc để nhờ giúp đỡ và được người này hướng dẫn cả hai đến cơ quan công an nước bạn trình báo.

Sau trình báo, hai cô gái bị giữ lại khoảng 40 ngày trước khi giao cho biên phòng Việt Nam. Sau đó, lực lượng này đưa 2 cô gái ra bến xe để họ tự về nhà. Không tiền, không người thân, G., C. buộc phải xin đi phụ quán để có tiền liên lạc với người thân ở quê gửi tiền mua vé trở về nhà.

Tại địa phương, cả hai đã đến cơ quan công an trình báo, tố cáo hành vi của Sang, Xen. Từ những đơn tố cáo của các nạn nhân, C45 đã phối hợp với PC45 Công an tỉnh Đồng Tháp và PC45 Công an tỉnh Lào Cai cùng đoàn 3, cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội Biên phòng vào cuộc điều tra.

Ngày 11/4/2017, sau khi đã có đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thành Sang để điều tra về hành vi mua bán người.

Kết quả điều tra cho thấy, bằng các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo, Phạm Thanh Sang đã đưa trót lọt 11 phụ nữ qua Trung Quốc cho Xen thu lợi bất chính 37 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, công an phát hiện, bắt giữ Trần Thị Xen.

Trung tá Hà Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Qua điều tra chứng minh Xen có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức lừa gạt các phụ nữ đưa qua Trung Quốc khai thác, bóc lột tình dục và thu lợi bất chính”.

Ngày bị bắt, Xen khai nhận tiếp nhận từ Sang 9 phụ nữ. Sau khi tiếp nhận, Xen đem 9 nạn nhân này cho các chủ chứa thuê lại thu lợi số tiền 197 triệu đồng. Cùng với 100 triệu đồng nhận từ bà Oanh để chuộc Hu., H., Xen thu lợi từ việc buôn người tổng cộng 297 triệu đồng.

Ngày 4/6/2018, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa Trần Thị Xen và Phạm Văn Sang ra xét xử phúc thẩm về tội Mua bán người. Trong phiên tòa này, HĐXX đã tuyên phạt Sang 10 năm tù, Xen 12 năm tù giam về cùng tội danh trên. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 25/9/2018, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án. Trong phiên xử lần này, HĐXX đã nhận định, hành vi của các bị cáo kiếm tiền trên thân xác của người khác là nghiêm trọng, trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng tới quyền công dân, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Với những lý do trên, HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù đối với Trần Thị Xen và Phạm Thanh Sang 10 năm tù cùng về tội Mua bán người.

H.N

(Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 57)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/nhung-cuoc-tron-chay-bao-hieu-ngay-tan-cua-duong-day-an-tren-than-xac-phu-nu-ky-cuoi-a270837.html