Những cuộc tái đấu 'ân oán' U.21 nóng bỏng

Không hẹn mà gặp vòng bán kết giải U.21 Báo Thanh Niên 2018 lại diễn ra giữa 2 cặp đã duyên nợ với nhau từ vòng bảng là Hà Nội chạm trán Viettel (15g 30 ngày 14.11) và Hoàng Anh Gia Lai đối đầu với Becamex Bình Dương (15g 30 ngày 15.11)

Nguyễn Thành Chung (trái) á quân U.23 châu Á sẽ giữ vai trò quyết định giúp Hà Nội? - Ảnh: Khả Hòa

[VIDEO] HLV MINH ĐỨC PHÁT BIỂU ĐẦY TỰ TIN TRƯỚC TRẬN BÁN KẾT

Trước khi giành quyền vào bán kết, HLV Phạm Minh Đức của Hà Nội có nói ông thích nhất đối thủ là Viettel vì quen lối chơi và “đi guốc” trong bụng đội bóng cùng đóng trên địa bàn Thủ đô. Ông Đức còn khẳng định gặp Viettel dễ đá hơn bất kỳ đối thủ nào nên cơ hội chiến thắng để vào chung kết cũng như giành ngôi vô địch sau đó là 70%.

Tuy nhiên nhiều nhả chuyên môn có mặt ở giải cho rằng tuyên bố đó của nhà cầm quân dày dặn bản lĩnh nắm tuyến trẻ Hà Nội này chẳng qua là sự khích tướng và đánh lạc hướng sự chú ý. Bởi thực tế đội mà ông Đức không muốn sớm gặp chính là Viettel.

Vì sao? HLV Đinh Văn Dũng có mặt tại VCK U.21 phân tích 'Khi Hà Nội thắng 2 trận sớm vào bán kết họ đã nhìn thấy đối thủ có thể ở trận đấu chéo là Viettel. Dù không ai phủ nhận về sự đồng đều lẫn bề dày trận mạc, cầu thủ Hà Nội nhỉnh hơn nhưng khi giáp mặt, ít bao giờ Hà Nội thắng được Viettel. Thậm chí luôn gặp khó. Như năm rồi đội SLNA nằm chung bảng với 2 đội này thì Hà Nội cũng rất chật vật trước Viettel. Rồi năm nay ở vòng đấu loại, đội của anh Đức cũng đâu thắng được Viettel.'

2 HLV Phạm Minh Đức và Nguyễn Minh Tiến đều tự tin - Ảnh: Khả Hòa

Phân tích của ông Dũng không sai. Vì đúng là ở vòng loại bảng A hồi tháng 8, Hà Nội đã hòa Viettel 2-2 trong một thế trận mà đội bóng của HLV Phạm Minh Đức không thể tạo sự lấn lướt trước đối thủ quá hiểu mình. Dù Đặng Văn Tới lập cú đúp bàn thắng cho Hà Nội nhưng họ cũng bị Viettel chọc thủng lưới 2 lần do Nguyễn Đức Hoàng Minh và Nguyễn Văn Toản ghi.

Ngay HLV Nguyễn Minh Tiến cũng tuyên bố “Nhìn Hà Nội đá khá thong dong và thắng dễ các đối thủ ở vòng bảng, bất cứ ai cũng ngại và sợ sớm chạm trán họ. Nhưng ai ngại họ thì cứ ngại còn Viettel không ngai vì có lạ gì nhau nữa đâu mà phải ngại. Chúng tôi biết rõ họ đá thế nào và đủ sức đưa ra cách chơi phù hợp để khắc chế đối thủ”.

Cách chơi đó chưa biết Viettel tính thế nào, nhưng nhiều khả năng họ sẽ đưa trận đấu kết thúc hòa trong hiệp chính và buộc phải giải quyết trên chấm đá 11m. Khi đó Hà Nội sẽ bị áp lực tâm lý hơn, như từng bị Đồng Tháp quật ngã ở chung kết giải U.19 hồi đầu năm. Còn Viettel sẽ biết cách phát huy hệt năm rồi khi thắng SLNA bằng đá 11 m ở bán kết U.21 tại Bình Dương.

Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ tạo ấn tượng - Ảnh: Khả Hòa

Lê Xuân Tú, niềm hy vọng của Hà Nội - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó HAGL “đụng” Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) cũng sẽ tái hiện lại trận vòng loại bảng C mà dù đá sân nhà Pleiku và là đương kim vô địch nhưng đội bóng phố Núi lại thua 0-2. Cũng chính vì trận thua đó mà suýt chút nửa HAGL đã vắng mặt ở VCK U.21 lần này.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhắc lại B. Bình Dương khi đó đội hình đồng đều, còn HAGL chủ yếu sử dụng lứa 18-19 tuổi do các cầu thủ trụ cột U.21 bận thi đấu V-League và hạng nhất không thể để họ quá tải nếu tham gia tiếp sân chơi U.21 nên không đăng ký thi đấu. Nhưng HAGL vẫn chơi tốt cho đến khi xãy ra thẻ đỏ cho hậu vệ Cảnh Anh nên B.Bình Dương đã tận dụng cơ hội hơn người đó giành chiến thắng.

Ông Tuấn khẳng định bây giờ đội hình HAGL đã cứng cáp hơn, thi đấu ổn định hơn, trong khi BD dù vẫn mạnh nhưng nhà cầm quân phố Núi tin rằng sẽ quật ngã được đối thủ bằng sự gắn kết trong lối chơi để đòi lại món nợ thua vòng bảng,

Còn HLV Hoàng Hùng nhìn nhận ở vòng loại bảng, HAGL không mạnh bằng bây giờ và lúc đó người dẫn dắt đội là trợ lý Trương Văn Dũ cũng đã có bày binh bố trận phù hợp để phá cách chơi phối hợp tốc độ của chủ nhà để vượt qua đối thủ.

Lương Hoàng Nam (phải) sẽ đem đến sự mạnh mẽ trục giữa cho HAGL - Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên chỉ cần thêm có 4 gương mặt sinh năm 1997 như Lương Hoàng Nam, Triệu Việt Hưng, Đinh Thanh Bình và Phan Thanh Hậu, lối đá của HAGL cứng cáp hơn và tạo cho họ sự tự tin mạnh mẽ hơn. Vì vậy thắng được HAGL ở bán kết không hề dễ dàng. Nhưng B.BD sẽ cố gắng và quyết tâm chơi với tất cả những gì mình có để đạt mục tiêu đi tiếp.

Niềm vui của B.Bình Dương sẽ tiếp tục kéo dài? - Ảnh: Khả Hòa

BHL đội B. Bình Dương cũng sẽ cũng cố lại hàng tấn công, nâng cao hiệu suất dứt điểm. Đồng thời cũng tính đến phương án nếu trận đấu giằng co và không thể tìm được cơ hội phá lưới HAGL (hiện mới lọt 1 bàn) sẽ tìm cách đưa đến loạt đá 11m.

Vì khi bị đẩy vào cuộc chiến cân não này, HAGL sẽ bị áp lực nhiều hơn mà bài học thua Sanna Khánh Hòa ở bán kết U.21 tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) năm 2016 vẫn còn nóng hổi mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chưa quên.

Vòng bảng có 36 bàn thắng sau 12 trận (trung bình 3 bàn/ trận). Phan Thanh Hậu (HAGL) dẫn đầu giải vua phá lưới với 3 bàn. Ghi 2 bàn có Lê Xuân Tú, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Nguyễn Văn Hiếu (Huế), Trần Duy Khánh (B.Bình Dương), Triệu Việt Hưng (HAGL). Có 2 bàn đá phản lưới nhà của Long An và B.Bình Dương. Có 5 quả 11m , trong đó 3 quả thành bàn do Duy Khánh, Trọng Huy (B.Bình Dương), Văn Hiếu (Huế) ghi, 2 người đá hỏng là Đức Chiến (Viettel), Trọng Huy (B.Bình Dương). Có 34 thẻ vàng, trong đó HAGL bị nhiều thẻ nhất với 7 thẻ.

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/nhung-cuoc-tai-dau-an-oan-u21-nong-bong-95616.html