Những cuộc phiêu lưu vui nhộn cùng nhóm bạn siêu quậy

Bộ truyện 'Tôi và nhóm bạn siêu quậy' của tác giả Timo Parvela xoay quanh những cuộc phiêu lưu đầy niềm vui ở trường và ở nhà của Ella cùng những người bạn thân ở lớp tiểu học.

Những câu chuyện trong bộ Tôi và nhóm bạn siêu quậy đã được chuyển thể thành các chương trình truyền hình, điện ảnh, cũng như sân khấu.

Bốn tập của bộ truyện Tôi và nhóm bạn siêu quậy đã được dịch sang tiếng Việt, xuất bản năm 2018.

Bốn tập của bộ truyện Tôi và nhóm bạn siêu quậy đã được dịch sang tiếng Việt, xuất bản năm 2018.

Trong tập S.O.S thầy giáo gặp nguy hiểm, độc giả sẽ được chứng kiến tình huống siêu hài hước được tạo nên bởi trí tưởng tượng phong phú của Ella và các bạn trong lớp.

Chuyện là, đột nhiên vào một ngày đẹp trời, lũ học trò bỗng thấy thầy giáo chủ nhiệm của chúng cư xử thật lạ lùng, vừa bồn chồn vừa lo lắng, lại có gì đó rất bí ẩn. Sau khi mấy cái đầu cùng ngồi lại với nhau và suy luận, chúng tin rằng thầy giáo đang bị đe dọa để tống tiền.

Chúng quyết tâm dù nguy hiểm thế nào cũng phải vạch trần kẻ xấu đã tống tiền thầy giáo yêu quý. Và một kế hoạch thật “nguy hiểm” đã được vạch ra.

Thế nhưng, những đứa trẻ sẽ làm gì khi phát hiện ra đây lại là một câu chuyện vô cùng lãng mạn của thầy giáo.

Những tình huống oái oăm, bối rối nhưng vô cùng ngây thơ của Ella cùng những người bạn thật khiến thầy giáo cũng phải “ngả mũ” bái phục. Có lẽ chỉ có trí óc trẻ thơ vừa trong sáng vừa ắp đầy tưởng tượng mới có thể nghĩ ra một câu chuyện phiêu lưu ly kỳ, “nghẹt thở” như vậy.

Hay trong tập Chuyến đi chơi bão táp, chúng ta có thể theo chân thầy giáo tốt bụng cùng các bạn nhỏ vui tính đến bảo tàng mỹ thuật, sở thú…Trong tình trạng, thầy giáo đã để quên chiếc túi đựng ví tiền ở sân trường, và chúng đã đến một nơi rất xa, không có tiền để ăn, để mua vé, những đứa trẻ lại một lần nữa được trổ tài nhanh trí, và cũng không kém phần tinh nghịch của mình.

Mỗi mẩu chuyện nhỏ trong bộ truyện đều có tranh minh họa.

Những câu chuyện của bộ sách Tôi và nhóm bạn siêu quậy rất nhẹ nhàng, ngây thơ nhưng lại vô cùng duyên dáng. Từng mẩu chuyện nhỏ, tạo nên những cuộc phiêu lưu lớn, và ở đó, mỗi đứa trẻ đều có cơ hội được bộc lộ cá tính độc đáo của mình.

Đó là Ella hay tưởng tượng, Hanna thích ăn kẹo trái cây, Sam thích nghiêm trọng hóa vấn đề, Toni “biết tuốt” thích suy luận… nhưng tất cả đều là những “siêu quậy”.

Độc giả sẽ phải bật cười khi lũ trẻ để bộ truyện tranh Nhật ký của chuột Mickey vào vali để đánh tráo với chiếc vali đi hưởng tuần trăng mật của thầy giáo, hay khi chúng biến vở kịch Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn thành một vở hài kịch đầy sáng tạo nhờ vào trí tưởng tượng vô biên… Hoặc khi chúng truyền tin chuyện gia đình thầy giáo sắp có em bé, thành ra “chiếc túi của thầy có giấu một chú heo con”…

Tập truyện Tôi và nhóm bạn siêu quậy đem đến một không gian đời thường nhưng lung linh sắc màu của trẻ thơ. Sắc màu được tạo nên bởi trí tưởng tượng phong phú, cùng rất nhiều tình yêu.

Ở tập truyện, độc giả không chỉ được trải qua những giây phút vui vẻ, mà còn cảm nhận được rất nhiều ấm áp, trong hình ảnh người thầy giáo nghiêm khắc nhưng vô cùng hiền lành của lũ trẻ. Thầy giáo chính là người ủng hộ, và bồi dưỡng tâm hồn giàu có phong phú cho chúng. Hình ảnh người thầy bên cạnh lũ nhóc trong mỗi cuộc phiêu lưu đều khiến người đọc liên tưởng đến người cha đầy trìu mến bên những đứa con nghịch ngợm của mình.

Cùng với những bộ truyện như Mumi của Tove Jansson, Nhóc Nicolas của René Goscinny, Nhật ký chú bé nhút nhát của Jeff Kinney… bộ truyện Tôi và nhóm bạn siêu quậy cũng sẽ mở ra một thế giới trẻ thơ đẹp đẽ, khiến không chỉ những đứa trẻ thích thú, mà ngay cả độc giả lớn tuổi cũng say mê đọc.

Nhóm bạn siêu quậy cùng thầy giáo trong bản chuyển thể năm 2012.

Tôi và nhóm bạn siêu quậy được viết bởi tác giả người Phần Lan Timo Parvela. Tính cách hài hước và sự thông minh của ông đã được thể hiện ngay từ những ngày còn nhỏ. Khi còn đi học, ông được giao viết một bài luận dài ít nhất ba trang về chủ đề sự lười biếng. Ông đã viết trong trang đầu tiên: "ĐÂY LÀ", trang thứ hai "LÀ", trang thứ ba "SỰ LƯỜI BIẾNG".

Ông có thành tích khá tốt ở trường nhưng sau đó ông nhận ra rằng niềm vui thực sự của ông là viết những câu chuyện để mang lại tiếng cười cho bạn bè và các thầy cô.

Ông từng là giáo viên, nên đã có sự thấu hiểu sâu sắc tâm lý của lứa tuổi nhi đồng. Đó chính là dữ liệu giúp ông thành công khi sáng tạo nên bộ truyện Tôi và nhóm bạn siêu quậy. Ông đã viết hơn sáu mươi cuốn sách và được dịch ra hai mươi thứ tiếng.

Thủy Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-cuoc-phieu-luu-vui-nhon-cung-nhom-ban-sieu-quay-post905823.html