Những mảnh đời cô độc trong bão Covid - 19

Không chỉ cướp đi mạng sống của hàng ngàn người, mà dịch bệnh do virus corona cũng đang đảo lộn cuộc sống của hàng tỉ người khác: từ những người tự cô lập ở Trung Quốc đến những người quốc tịch Trung Quốc đối mặt với sự phân biệt chủng tộc ở nước ngoài.

Một đường phố gần như trống rỗng ở Vũ Hán tuần trước. Ảnh: Getty Images.

Một đường phố gần như trống rỗng ở Vũ Hán tuần trước. Ảnh: Getty Images.

Vũ Hán

Phải ở trong nhà, thậm chí không dám mở cửa sổ vì sợ virus sẽ lây lan trong không khí, đối với nhiều người Vũ Hán, mối lo sợ lớn nhất hiện nay, ngoài virus corona, còn là sức khỏe về tâm thần – họ sẽ vững vàng vượt qua thời gian khó khăn này như thế nào?

Người dân tại một trung tâm triển lãm đã chuyển đổi thành một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: STR / AFP qua Getty Images

Tỉnh Hồ Bắc

Claude (tên đã được thay đổi) – một giáo viên người Anh – đang phải cách ly cùng với gia đình bạn gái ở một vùng nông thôn của tỉnh Hồ Bắc – nơi họ về thăm dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Họ chưa biết khi nào sẽ được đi ra khỏi đây. Và kể cả nếu họ có trở về nhà ở Thâm Quyến, họ cũng sẽ phải trải qua hai tuần nữa để cách ly. “Thị trấn hiện giờ vẫn khá yên ổn, nhưng tôi cũng không biết thời gian tới thì như thế nào. Mọi người đeo khẩu trang và ngày càng đứng cách xa nhau hơn” – anh nói.

Một con đường trống không bóng người ở Hồ Bắc.

Tỉnh Hồ Nam

Tại tỉnh Hồ Nam láng giềng, Chu Hân – một cô gái Trung Quốc 28 tuổi, sống và làm việc tại Melbourne (Úc), cũng bị mắc kẹt sau khi trở về thăm gia đình vào năm mới. Cô và cha mẹ đã ở trong nhà 29 ngày. Chu Hân lo lắng rằng tình trạng này có thể kéo dài thêm vài tuần nữa.

Ban công nhà Chu Hân.

Thượng Hải

Tại thành phố Thượng Hải, nhiều giáo viên nước ngoài bắt đầu lo sợ thất nghiệp. Rob - giáo viên 23 tuổi tại một trường mẫu giáo quốc tế, cho biết khoảng 25 giáo viên khác đã mất việc trong thời gian dịch bệnh, khi phụ huynh không cho con đi học. Các giáo viên chỉ có 30 ngày để tìm việc khác trước khi visa làm việc của họ hết hạn, vì visa làm việc hết hạn thì cũng không còn bảo hiểm y tế. Anh còn phải chia sẻ phần khẩu trang của mình với gia đình cho các anh thuê nhà.

Người dân xếp hàng dài bên ngoài Three Gun Life, một cửa hàng quần áo ở Thượng Hải.

Ở Anh

Trở lại Vương quốc Anh, cộng đồng người Trung Quốc đang cảm nhận được tác động của virus corona. Lee (đã được đổi tên) - một nghiên cứu sinh người Trung Quốc - kể, trên đường đến trung tâm mua sắm, anh và hai người bạn Trung Quốc bị mấy người đàn ông hét vào mặt, kêu họ là “virus Trung Quốc”. “Chúng tôi rất sợ. Chúng tôi phải im lặng nhanh chóng đi qua họ vì sợ bị tấn công. Chúng tôi rất lo sợ” – Lee nói. Sau việc đó, anh và các bạn chỉ ở nhà, hạn chế ra ngoài, và né tránh những tình huống có thể liên tưởng đến sự khác biệt.

Lee, một sinh viên Trung Quốc đang học ở Anh, đang phải đối mặt với vấn đề phân biệt chủng tộc của một số đối tượng cực đoan.

Bách Nguyễn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nhung-cuoc-doi-trong-con-bao-dich-495798.html