Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người 'tin sái cổ' trong ngày Cá Tháng Tư

Nhiều nước tổ chức kỷ niệm ngày Cá Tháng Tư hàng năm bằng cách tung nhiều tin đồn, nói đùa về rất nhiều chủ đề khác nhau nhằm tạo niềm vui hay trêu chọc ai đó. Có những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người tin sái cổ đã đi vào lịch sử.

Lễ tắm sư tử

Alex Boese, người phụ trách Bảo tàng Hoaxes, cho biết trò lừa bịp ngày Cá tháng Tư được ghi nhận là vào năm 1698. Người dân London từng nhận được lời mời đến tòa Tháp London để tham dự lễ tắm sư tử được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, đây hoàn toàn chỉ là một trò bịp.

Trên thực tế, Tháp London cũng có một bầy thú hoàng gia, nhưng không hề có chuyện tắm sư tử ở nơi công cộng, lại còn tổ chức hàng năm. Trò lừa tiếp tục được lặp lại vào thế kỷ 19, dù không còn bất kỳ một con sư tử nào ở đây.

Những kẻ chơi khăm đã in vé giả. Hàng trăm hoặc hàng nghìn người xuất hiện chỉ để nhận ra rằng họ đã bị lừa.

Không có lễ hội tắm sư tử nào diễn ra ở tòa tháp London.

Không có lễ hội tắm sư tử nào diễn ra ở tòa tháp London.

Trộm cắp ngân khố

Năm 1905, Berliner Tageblatt, một tờ báo của Đức đưa tin rằng những tên trộm đã đào hầm bên dưới Kho bạc Liên bang Hoa Kỳ và đánh cắp tất cả vàng bạc. Tin tức nhanh chóng được báo chí khắp Châu Âu và Hoa Kỳ săn đón, đăng tin mà không hề kiểm chứng nguồn tin. Tuy nhiên, đây chỉ là một thông tin giả.

Thu hoạch mì Spaghetti

Trong bản tin ngày 1/4/1957, hãng BBC đưa tin nông dân Thụy Sĩ mở hội ăn mừng một mùa vụ mỳ spaghetti bội thu nhờ mùa đông không lạnh và loại sâu mỳ sợi bị tiêu diệt.

BBC còn đăng một đoạn video dàn dựng, quay cảnh nông dân kéo các sợi mỳ từ cành cây xuống. Rất nhiều người đã tin sái cổ. Chiêu trò của BBC được đánh giá là quả lừa thành công nhất trong lịch sử Cá tháng Tư.

Tranh cử tổng thống

Ngày 1/4/1992, chương trình Talk of the Nation trên đài phát thanh Mỹ NPR đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon (cầm quyền từ 1969 đến 1974) tuyên bố tái tranh cử tổng thống.

“Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái”, cựu Tổng thống Richard Nixon tuyên bố rằng ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 1992. Nhưng người đàn ông đang nói không phải là Nixon, chỉ là một diễn viên giả giọng.

Đất nước hình dấu chấm phẩy

Năm 1977, báo Guardian (Anh) đã đăng một báo cáo đặc biệt dài 7 trang về San Serriffe, một quốc gia nhỏ bé nằm ở Ấn Độ Dương, gồm vài hòn đảo hợp thành hình dấu chấm phẩy. Hai đảo chính có tên gọi là Upper Caisse và Lower Caisse.

Khi bài báo này được tung ra, nhiều nhà nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu sâu về quốc gia này thông qua các bài viết trong lịch sử. Rất nhiều độc giả đã gọi đến tòa soạn để hi vọng biết thêm thông tin về điểm du lịch này. Cuối cùng, Guardian đã thừa nhận đó chỉ là một trò đùa để lừa độc giả.

Thả bom xuống doanh trại

Ngày 1/4/1915 trong giai đoạn Thế chiến I, một phi công Pháp lái máy bay qua doanh trại quân đội Đức và thả một vật giống bom xuống đất. Binh sĩ Đức lập tức di tản về các hướng, nhưng sau đó vụ nổ đã không xảy ra. Một lúc sau, các binh sĩ tới hiện trường và tiếp cận quả bom. Họ phát hiện ra đó thực chất là quả bóng lớn ghi dòng chữ: "Ngày Cá tháng tư".

Gà đẻ trứng vuông

Trang Web ITV Daybreak đã bày ra một trò đùa trong ngày Cá tháng Tư bằng cách đưa tin một trang trại đã thành công trong việc tạo ra những chú gà đẻ trứng vuông với suy nghĩ rằng, hình thù của quả trứng gà ảnh hưởng rất lớn đến việc chúng ta ăn chúng thế nào. Ngoài ra, họ cũng tiết lộ trứng gà vuông cũng giúp làm bánh sandwich trứng dễ hơn.

Gà đẻ trứng vuông chỉ là 1 trò lừa bịp.

Để thêm phần thuyết phục, trang này còn giả vờ phỏng vấn một nông dân tên Joe Higgins, người đã chăm sóc lũ gà đẻ trứng vuông.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-cu-lua-ngoan-muc-khien-nhieu-nguoi-tin-sai-co-trong-ngay-ca-thang-tu-d168161.html